Hoa Kỳ

Trump không thấy có hạn hán ở California, chê một thẩm phán là "dân Mễ"

Saturday, 28/05/2016 - 09:13:56

Thế đối nghịch “nông dân chống lại cá” là một khẩu hiệu hấp dẫn dễ nhớ, nhưng không phải là một giải pháp cho các vấn đề thực tế. Nhận thấy mức hỗ trợ mạnh mẽ dành cho ông từ các nam cử tri, và mức ưa chuộng ít ỏi dành cho ông từ các phụ nữ, ông Trump nói, “Tôi yêu mến các phụ nữ. Xin hãy tin tôi, tôi yêu mến các phụ nữ lắm. Và quý vị có biết gì khác nữa không? Tôi rất tôn trọng phụ nữ. Hãy tin tôi đi.”

 Cảnh bình thường ở nơi ông Trump xuất hiện
Những người chống và người bênh ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng Hòa đã đụng độ bên ngoài nơi ông xuất hiện vào chiều thứ Sáu vừa qua tại San Diego. Có ít nhất một người bị cảnh sát bắt, trên một chục người bị thương nhẹ. Với những lời phát biểu chỉ nhằm gây thù ghét, chỉ trích nhau giữa các thành phần trong xã hội, ông Trump đã thành công trong lãnh vực gây chia rẽ giữa người Mỹ với người Mỹ, và người Mỹ sinh ra tại đây với người Mỹ gốc di dân hoặc thiểu số. (Hình: Mark Ralston/ Getty Images)

Trong ngày chót có mặt tại California, ông Donald Trump lội vào những cuộc chiến lâu năm về vấn đề nước tại tiểu bang này, giữa giới nông nghiệp và giới bảo vệ môi sinh. Ông đứng về phía nông nghiệp, và thề hứa sẽ thăng tiến giới nông gia của tiểu bang này, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cắt giảm những biện pháp bảo vệ môi trường.


Hôm thứ Sáu tại sân vận động thể thao ở Fresno, ông Trump nói với mấy ngàn người reo mừng ủng hộ ông, “Nếu tôi thắng cử, tôi tin rằng chúng ta sẽ bắt đầu mở cửa cho việc cung cấp nước, để cho giới nông gia quý vị có thể sống còn, để cho thị trường việc làm của quý vị sẽ trở nên tốt hơn.”

Sau một cuộc gặp gỡ riêng với các nông dân trong khoảng nửa giờ đồng hồ, ông Trump cho biết nhóm này đã nói với ông rằng không có hạn hán ở California, mà là có một sự thất bại trong việc bảo tồn và sử dụng một cách khôn khéo khối lượng nước mà tiểu bang đang có sẵn.

Ông nói, “Quý vị có một vấn đề điên rồ về nước. Thật là tức cười, họ đang lấy nước và đẩy nước ra biển.”
Ông chế giễu các nhà bảo vệ môi trường, vì họ “tìm cách bảo vệ một loại cá nào đó dài 3 inch.” Ông đề cập một lần nữa tới cá delta smelt. Đây là một giống cá sắp tuyệt chủng, được các nhà khoa học coi là một phong vũ biểu đo sức khỏe môi trường của California.

Ông Trump đưa ra những lời lẽ như trên, trong một cuộc mít tinh sôi nổi hào hứng, tại khu vực trung tâm nông nghiệp của tiểu bang này, cách một ngày sau khi ông đọc một bài diễn văn hăng hái ủng hộ việc khoan dầu hỏa, trong một cuộc hội nghị ở North Dakota.

Điều đó cũng đánh dấu một ngày khi mà California, trong ít nhất mấy tiếng đồng hồ, được hưởng một loạt hoạt động của các ứng cử viên, thường được nhìn thấy trong những tiều bang tổ chức bầu cử sớm, như Iowa và New Hampshire.

Trong khi ông Trump tổ chức các cuộc mít tinh ở Fresno và San Diego, thì bà Hillary Clinton, người có lẽ sẽ được đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng Dân Chủ, gặp gỡ các nhà hoạt động cộng đồng tại Oakland. Còn đối thủ của bà là ông Bernie Sanders, nghị sĩ từ Vermont, hối hả ghé thăm hết chỗ này qua chỗ khác trong khu vực Los Angeles.

Cũng như với nhiều lời hứa của ông Trump, chẳng hạn như buộc Mexico phải trả tiền cho một bức tường xây dọc theo biên giới, hoặc đảo ngược lại tình trạng nhiều năm mất công ăn việc làm trong ngành kỹ nghệ chế tạo sản xuất của Hoa Kỳ, ông không đưa ra những chi tiết cụ thể, về cách thức ông sẽ đạt được các mục tiêu chính sách này. Việc cắt giảm những biện pháp bảo vệ môi trường sẽ đòi hỏi phải có những thay đổi trong các quy định về môi trường, của cả tiểu bang lẫn liên bang. Những khoản thay đổi này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nơi các cử tri California và nhiều nhà lập pháp.

Thế đối nghịch “nông dân chống lại cá” là một khẩu hiệu hấp dẫn dễ nhớ, nhưng không phải là một giải pháp cho các vấn đề thực tế. Nhận thấy mức hỗ trợ mạnh mẽ dành cho ông từ các nam cử tri, và mức ưa chuộng ít ỏi dành cho ông từ các phụ nữ, ông Trump nói, “Tôi yêu mến các phụ nữ. Xin hãy tin tôi, tôi yêu mến các phụ nữ lắm. Và quý vị có biết gì khác nữa không? Tôi rất tôn trọng phụ nữ. Hãy tin tôi đi.”

Việc ông xuất hiện ở Fresno đã thu hút chừng 200 người biểu tình ôn hòa. Trong khi tại San Diego, vài trăm người biểu tình tụ tập tại trung tâm thành phố Gaslamp District, vì hàng chục cảnh sát viên ngăn chặn họ đến gần trung tâm hội nghị. Xô xát xảy ra.

Những người gác cổng từ một nghiệp đoàn địa phương vẫy những cây lau nhà, các bà mẹ đẩy xe chở em bé, và các nhà hoạt động người Latino, đả kích ông Trump bằng những hình nộm, và hô vang bằng tiếng Tây Ban Nha.
Họ hét lên, “El Pueblo unido, jamas sera vencido!” (Dân chúng đoàn kết, sẽ không bao giờ bị đánh bại!)..
Một số người ủng hộ Trump la to lại, át đám đông chống ông Trump: “Speak English” (Hãy nói tiếng Anh).
Ở bên trong, Trump gật đầu chào các quân nhân hiện diện đông đảo. Ông mời các cựu chiến binh cùng lên sân khấu với ông. Một đám đông gồm hàng ngàn nằm sóng soài trên khắp sàn nhà trung tâm hội nghị. Họ reo hò dữ dội giữa lúc ông tố cáo nhập cư trái phép và những mức thâm hụt trong mậu dịch với Trung Quốc, Mexico và Nhật Bản.

Ông cũng lan man dài dòng về việc sắp tới đây ông bị xét xử về gian lận dân sự, trong phiên tòa tại tòa án liên bang San Diego, liên quan tới trường hại học Trump University nay không còn tồn tại của ông. Các sinh viên cáo buộc rằng họ đã lãng phí tiền tiết kiệm của họ đóng cho các khóa học vô giá trị về địa ốc. Ông Trump chỉ trích thẩm phán Gonzalo Curiel giám sát vụ án này. Ông lôi kéo những những tiếng la ó phản đối, khi ông nhắc tới chuyện ông ông đã được Tổng Thống Obama bổ nhiệm vào ghế thẩm phán.

Ông Trump nói, “Vị thẩm phán này, tình cờ là dân Mễ, chúng tôi tin như vậy, điều đó là rất tốt. Tôi nghĩ rằng điều đó là tốt. Quý vị biết không? Tôi nghĩ rằng những người Mexico rốt cuộc sẽ yêu thích Donald Trump, khi tôi cho họ tất cả những công việc này, đúng không? Tôi nghĩ rằng họ sẽ yêu mến tôi.”

Ông Trump nói, “Tôi bị ép buộc bởi hệ thống pháp luật. Nói thẳng ra, họ nên xấu hổ.”  Ngược lại, bà Clinton đã tổ chức một cuộc gặp gỡ ít nổi đình đám với những người ủng hộ ở Oakland. Khi đón tiếp bà tại House of Chicken and Waffles, một nhà hàng chuyên bán soul food (những món ăn theo phong cách ẩm thực người Mỹ gốc Phi Châu), nữ thị trưởng Libby Schaaf ám chỉ tới việc ông Trump mới đây mô tả thành phố này là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới.

Bà Schaaf nói, “Chúng tôi vô cùng hãnh diện khi có Bộ Trưởng Clinton ở đây tại Oakland hôm nay. Bất chấp những điều mà một số người nói về mức độ an toàn trong thành phố này, Oakland đã đạt được những mức gia tăng gây kinh ngạc. Chúng tôi đã trở thành một thành phố an toàn hơn rất nhiều.”

Ông Sanders ghé vào một số địa điểm trên khắp miền nam California, bắt đầu với một cuộc mít tinh ban sáng tại San Pedro, trong đó ông đã đưa ra những lời công kích nảy lửa nhắm vào cả hai đảng chính trị lớn.
Như có ông làm trong những ngày gần đây, Sanders tránh chỉ trích bà Clinton, chỉ trừ một lần đề cập thoáng qua về việc bà nhận được sự hỗ trợ từ một ủy ban hành động chính trị được tài trợ nhiều tiền. Thay vì vậy, ông tập trung vào sự ủng hộ mà ông Trump đã nhận được từ Sheldon Adelson, ông trùm sòng bạc ở Las Vegas.
Tuy vậy, sau đó ông Sanders nhắm mục tiêu trực tiếp vào bà Clinton, trong một cuộc phỏng vấn trên “The Young Turks,” một loạt trang web chính trị có xu hướng thiên tả, được ghi nhận tại Los Angeles.

Ông Sanders nói về một cuộc tỷ thí giữa ông Trump và bà Clinton có thể diễn ra trong tháng 11, “Bà ấy có thể thua hay không? Hoàn toàn bà ấy có thể thua. Lý do khiến cho tôi có mặt ở đây, lý do khiến cho tôi đang chạy khắp California, là vì tôi nghĩ rằng tôi là một ứng cử viên mạnh mẽ hơn.”

Chặng dừng chân của bà Clinton là lần cuối cùng bà xuất hiện ở California theo dự trù, sau mấy ngày vận động tranh cử tại vùng Vịnh San Francisco và miền nam California. Bà dự định nghỉ ngơi vào một dịp cuối tuần ở New York.

Ông Trump không có thêm những sự kiện khác nữa ở California trên thời biểu công cộng của ông. Ông sẽ tiến sang miền Đông trong một chuyến viếng thăm vào ngày Chủ Nhật, dự cuộc mít tinh của nhưỡng người lái xe mô tô Rolling Thunder ở Washington, và một sự kiện của các cựu chiến binh vào ngày thứ Ba, tại tòa nhà chọc trời Trump Tower ở Manhattan, New York.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT