Hoa Kỳ

Trước khi mãn nhiệm, NS Lou Correa tổ chức hội chợ y tế

Friday, 14/11/2014 - 08:39:24

Được hỏi, nếu sau này ông Lou Correa không còn tổ chức hội chợ y tế nữa nhưng sẽ do người khác làm, cháu có tham gia nữa không? Nữ sinh viên Võ Bình Phương nói, “Bất cứ ai đứng ra tổ chức cháu cũng tham gia hết.”

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Nhiệm kỳ thứ hai của Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa sắp kết thúc, nhưng dù rất bận rộn trong việc dời văn phòng ở địa phương cũng như ở thủ phủ Sacramento, vị nghị sĩ được hầu hết các sắc dân yêu mến và kính trọng vẫn dành thì giờ tổ chức Hội Chợ Y Tế lần cuối vào ngày 9 tháng 11, 2014 tại hội trường thành phố Westminster, để giúp cư dân có thu nhập thấp có thể đến khám bệnh, chích ngừa cúm trước khi mùa Đông đến.

NS Lou Correa thăm hỏi cư dân đến tham dự. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Hội Chợ Y Tế được một số bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ và đông đảo các sinh viên y khoa thuộc đại học UCLA đến trợ giúp. Ngay từ 8 giờ 30 sáng đã có khá đông đồng hương đến ghi danh, chờ đến phiên mình vào để được chích ngừa cúm, thử độ đường, đo độ loãng xương, khám răng, khám mắt v.v. và ai có thắc mắc điều gì liên quan đến bệnh tật của mình có thể hỏi các vị bác sĩ để được trả lời trực tiếp.
Về phía các sinh viên y khoa, tất cả đều tỏ ra háo hức với công việc. Anh Jonathan, một sinh viên đã theo học 3 năm tại UCLA, trả lời câu hỏi của Viễn Đông, cho biết, “Hôm nay là lần thứ ba cháu tham dự hội chợ y tế. Mỗi lần làm công việc này cháu thấy vui lắm vì được phục vụ nhiều người, nhất là được cơ hội thực tập những gì mình đã học. Hôm nay cháu sẽ đo độ đường cho mọi người. Nếu thấy ai đường cao quá, cháu sẽ nói với họ về cách ăn uống và phải tập thể dục mỗi ngày thì đường sẽ xuống.”
Sinh viên Võ Bình Phương cho biết, “Cháu đang học tại UCLA, cháu muốn học về ngành Y để sau này ra làm bác sĩ phục vụ mọi người. Được tham dự hội chợ y tế như thế này cháu rất vui, vì được cơ hội nói chuyện với nhiều người, mấy lần hội chợ trước cháu phụ trách đo lượng mỡ và đường. Hôm nay cháu phụ trách đo cột sống, ai bị cột sống thoái hóa, ở đây có bác sĩ, có chuyên viên giải thích cho những người đó biết và cách thức chữa trị như thế nào.”
Được hỏi, nếu sau này ông Lou Correa không còn tổ chức hội chợ y tế nữa nhưng sẽ do người khác làm, cháu có tham gia nữa không? Nữ sinh viên Võ Bình Phương nói, “Bất cứ ai đứng ra tổ chức cháu cũng tham gia hết.”
Sinh Viên Đặng Tuyết Nhi cho biết, “Từ lúc khai mạc đến giờ có khoảng 40 người đã đến để được khám bệnh.” Cô phụ trách ghi danh và tiếp cư dân, và đã học tại UCLA ba năm về biochemistry, cô mong muốn sau này được phục vụ đồng hương Việt Nam.
Trong hội chợ có gian hàng của Hội YWCA do cô Nancy Hoàn Lê phụ trách. Cô Nancy chia sẻ với độc giả Viễn Đông, “YWCA có dịch vụ chụp quang tuyến vú miễn phí cho phụ nữ từ 40 tuổi trở lên không có bảo hiểm, không có Medi-Cal, Hôm nay có bác sĩ và chuyên viên tới đây chụp hình cho quý vị. Nancy khuyên quý chị em phụ nữ đừng quên chụp hình quang tuyến vú mỗi năm để phòng ngừa bệnh ung thư vú, vì mình khám phá sớm thì mình tránh được cơ hội bị nguy đến tính mạng và dễ chữa trị hơn. Đó là điều Nancy mong quý vị đừng quên.”
Hội chợ y tế này do cô Tâm Âu làm Trưởng Ban Tổ Chức. Cô cho Viễn Đông biết, ngoài việc khám mắt, khám răng, đo độ loãng xương, đo áp huyết, chích ngừa cảm cúm, v.v., hôm nay còn có Sở Xã Hội và nhiều dịch vụ khác đến giúp cư dân tìm hiểu về các vấn đề xã hội, y tế, nhất là được các bác sĩ trực tiếp giải đáp những câu hỏi mà quý vị đó chưa biết hỏi ai.
Bà Nguyễn Thị Như ở Garden Grove đi tham dự nói với Viễn Đông, “Tui đọc báo thấy hôm nay có hội chợ y tế do ông Lou Correa tổ chức nên tui thu xếp việc nhà, đến đây sớm đặng vô trước khỏi mất công chờ. Bữa rày cái răng tôi đau nhức muốn chết, uống tylenol có hết đâu. Tui mới ở bên Arizona qua đây với con được ít tháng nên chưa có xin được cái gì ráo. Tui vô khám rồi, cái ông khám răng không phải người Việt nhưng có mấy em học sinh người Việt thông dịch lại, ổng khám kỹ lắm, còn chỉ cách thức cho mình đánh răng đúng cách. Lúc khám xong ổng còn cho tui cái bàn chải, cây kem đánh răng và cuộn chỉ để xỉa răng nữa đó. Chu cha, ở Cali đã thiệt đó nghe!”
Nghị sĩ Lou Correa cũng có mặt, ông đi từng bàn, bắt tay hỏi thăm cư dân chờ khám, khích lệ các sinh viên. Nhiều người Việt thương mến ông muốn được chụp ảnh kỷ niệm với một vị dân cử đúng nghĩa là người đại diện dân.
Nghị Sĩ Lou Correa nói với Viễn Đông, “Tuy tôi sắp mãn nhiệm chức vụ Nghị Sĩ Tiểu Bang nhưng tôi hy vọng sẽ còn có nhiều cơ hội phục vụ cư dân Quận Cam. Dù ở cương vị nào, được phục vụ cư dân là niềm vui của tôi. Tôi cám ơn tất cả quý vị, nhất là quý cơ quan truyền thông đã cộng tác, giúp đỡ tôi trong nhiều năm qua. Xin cám ơn quý vị.”
Cùng hiện diện với NS Lou Correa có cô Quyên Trần, cô Tammy Trần và cô Asia Thanh Cunningham. Nghị Sĩ đã trao tặng ban tổ chức hội chợ Y Tế một Bằng Tưởng Lục để ghi nhận sự đóng góp của anh chị em sinh viên. Ban Tổ Chức Hội Chợ Y Tế cũng tặng lại Nghị Sĩ Lou Correa tấm Plaque Tri Ân những đóng góp to lớn của ông cho cư dân Quận Cam.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT