Thể Thao

Trước ngày có trận "Clasico" Barcelona - Real Madrid

Thursday, 01/12/2016 - 11:30:31

Được một cái là cúp gì đi nữa thì vẫn là cái cúp với tiền thưởng kèm theo, cho nên cả Liverpool lẫn Manchester United, Hull City và Southampton cũng sẽ đấu cật lực ở bán kết.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy này sẽ có trận "Clasico" giữa Real Madrid với Barcelona. Đây là trận thứ 173 giữa hai đội này kể từ trận "Clasico" đầu tiên giữa hai đội vào ngày 17 tháng 2, 1929, tức là chuyện từ khá lâu đời! Vì là chuyện đã liên tục kéo dài từ 87 năm nay cho nên chữ "Clasico" bao hàm ý nghĩa thật rộng với rất nhiều sự đổi thay chứ không như khi ta nói về mấy chữ "Âm Nhạc Cổ Điển" chẳng hạn, vì âm nhạc cổ điển phương Tây thì tác phẩm nào của thời đó vẫn giữ nguyên những đặc tính của nó qua thời gian.

Đội Real Madrid trong trận Clasico ngày 2 tháng 4, 2016 với Barcelona ở sân Camp Nou của Barceloa. Trận đó Real thắng 2-1 nhưng có mặt tiền đạo Gareth Bale (khom lưng bên trái) và trung vệ Toni Kroos, đứng thứ ba hàng trên từ bên trái. (Josep Lago/ Getty Images)


Cụ thể nhất là cả hai đội Barcelona, được thành lập năm 1899 và Real Madrid được thành lập năm 1902, đã hoàn toàn khác hẳn về mặt tổ chức, nhân sự, sau ngần ấy năm, tính cho đến năm 2016 này.

Real Madrid mãi đến năm 2009 mới có mặt Ronaldo, còn Messi thì đã có mặt với đội ngũ Barcelona ngay từ năm 2001 trong đội ngũ thuộc nhóm dưới 20 tuổi rồi từ đó được đưa lên nhóm Barcelona C, Barcelona B, cho đến năm 2004 thì mới thuộc đội ngũ Barcelona nhóm cao cấp nhất như hiện nay. Tức là các trận "Clasico" từ năm 2009 trở đi thì mới có mặt cả Ronaldo lẫm Messi trong hai đội ngũ nói đây.

Năm 2009 thì Real Madrid đã có mặt cả Karim Benzema từ bên Pháp qua nhưng chưa có Gareth Bale để lập thành bộ ba BBC - Benzema, Bale và Cristiano- mà so chân so cẳng với bộ ba mệnh danh là "Chĩa ba tử thần" MSN -Messi, Suarez và Neymar- của Barcelona tuy năm 2009 vẫn chưa có mặt Suarez và Neymar. Rồi nữa là thành phần nhân sự của Real Madrid lẫn Barcelona hết năm này qua năm nọ đều có thay đổi về huấn luyện viên cũng như cái cốt lõi là dàn cầu thủ. Từ đó mà chữ "Clasico" với thời gian chỉ mang ý nghĩa hết sức tương đối. Có nghĩa gì chăng là nơi tính cách "truyền thống" mỗi khi có trận so tài giữa hai đội này!


Đội Barcelona trong trận Clasico với Real Madrid ngày 2 tháng 4, 2016 với đội ngũ ra sao thì trận ngày 3 tháng 12 cũng sẽ như vậy. Chỉ có Real Madrid sẽ hụt đi hai cầu thủ nòng cốt là Gareth bale và Toni Kroos. (Lluis Gene/ Getty Images)


Trong suốt trên dưới mười ngày qua, người xem truyền hình có tiếp vận bất cứ một trận banh lớn bé nào bên Tây Ban Nha, tùy theo ngày giờ xem, đều thấy chạy hàng chữ: “Chỉ còn ... ngày nữa là đến trận Clasico"! Trên mạng cũng có luôn cả những mục quảng cáo của những hãng du lịch bao luôn mọi chi phí di chuyển, ăn ở, vé xem trận đấu vào ngày 3 tháng 12 ở sân Camp Nou tại Barcelona. Phí tổn tất nhiên còn tùy nơi loại khách sạn cũng như hạng vé nơi khán đài mình muốn có chỗ. Nhưng cho dù với mức giá bao rẻ nhất thì cũng kể như là 'bộn tiền," và người đi về sau đó có thể khoe với thiên hạ là "Tôi đã được xem tận mắt trận Clasico ngày 3/12 tại Camp Nou"! Oai lắm, tuy mua danh thì hẳn nhiên phải tốn kém!
Báo chí thế giới cũng không quên chua thêm hàng chữ rằng đây thuộc loại trận đấu mà "cả thế giới nóng lòng trông đợi"!

Năm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu quy tụ tổng cộng trên dưới 100 đội banh nhưng lý do tại làm sao mà thiên hạ mỗi khi nghe nói đến Real Madrid và Barcelona là cứ thế trầm trồ? Có gì đâu lạ? Trước hết, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool bên Anh chả phải là tiếng tăm lừng lẫy bên trời Âu?


Đội Barcelona bên trái dàn quân trước đội Real Madrid trong trận Clasico ngày 2 tháng 4, 2016 tại sân Camp Nou của Barcelona. (Josep Lago/ Getty Images)


Cạnh đấy thì Paris Saint Germain bên Pháp, Bayern Munich bên Đức, Juventus bên Ý chả phải là những đội nổi tiếng chẳng kém? Thế nhưng bề nào thì Real Madrid cũng là vô địch bóng đá châu Âu (giải UEFA Champions League) trong mùa bóng 2014-15 và 2015-16! Mà đội nào bên Âu châu khi đụng trận với Barcelona thì cũng đều rung chân rung cẳng!

Điều chẳng lạ nữa có lẽ ở chỗ "tiền nào của nấy"! Người ta tính toán là dàn cầu thủ của cả hai đội Real madrid lẫn Barcelona thuộc hàng đắt tiền nhất thế giới. Cả hai đội này phải bỏ ra tổng cộng $1.11 tỷ đô để có được đội ngũ của mình như hiện nay; (đối với R.M. là $652 triệu và Barcelona là $463 triệu).

Messi là người cũ của Barcelona từ khi còn vị thành niên cho nên sau đấy đội khỏi phải mua của ai về, nhưng Real Madrid mua Gareth Bale từ xứ Wales năm 2013 vơi cái giá tương đương $97 triệu, James Rodriguez từ Colombia năm 2014 với giá tươg đương $85 triệu.

Cạnh đấy thì Barcelona mua Luis Suarez từ đội Liverpool năm 2014 với giá tương đương $86 triệu, và mua Neymar từ Brazil năm 2013 với giá tương đương $91 triệu nhưng vì cả bên mua lẫn bên bán đều khai man số tiền nhằm trốn thuế cho nên sắp tới đây những phe liên quan đều lại phải ra tòa, với nguồn tin mới nhất là công tố viện Tây Ban Nha xin kêu án hai năm tù cho cậu Neymar, điều mà huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Brazil nói rằng "khó mà không tác động đến tài nghề của Neymar trên sân đấu về mặt tinh thần"!

Và trước trận "Clasico" ngày thứ Bảy sắp tới, giới bình luận bóng đá lại chơi trò "tiên đoán" tuy kinh nghiệm khách quan của mỗi trận banh lớn bé xưa này vẫn ở chỗ không trận nào giống trận nào. Chỉ một sơ xẩy trong nháy mắt là có thể thua một bàn; chỉ một cơ hội trong nháy mắt là có thể thắng một bàn.
Các số liệu thống kê chẳng thực sự giúp ích được bao nhiêu vì cầu thủ của mỗi đội là một chuyện, còn ai có đủ sức khỏe để tham gia trận đấu lại là chuyện khác. Chẳng hạn như Real Madrid kỳ này không có hai nhân vật then chốt là tiền đạo Gareth Bale và trung vệ Toni Kroos vì cả hai đang bị thương, trong khi Barcelona vẫn có đủ bộ ba Messi, Suarez và Neymar nhưng có thể vắng một, hai anh hậu và trung vệ nòng cốt, tuy tình trạng cấu trúc đội hình không nguy hiểm so với Real Madrid khi vắng mặt Bale với Kroos.


Hậu vệ áo trắng Ramos của Real Madrid tấn công vào khung thành Barcelona bên cạnh hậu vệ Rakitic của Barca trong trận Clasico giữa hai đội ngày 2 tháng 4, 2016 tại sân Camp Nou. (Josep Lago/ Getty Images)



Còn về số liệu thống kê để ta tham khảo chơi cho vui thì sao? Trong 172 trận trước trận ngày thứ Bảy thì Real Madrid thắng 72, Barcelona thắng 68 trận, đôi bên hòa 32; tuy, như đã nêu, không trận nào giống trận nào về rất nhiều yếu tố cộng hưởng. Ngay cả trận gần đây nhất vào ngày 2 tháng Tư khi Real Madrid thắng Barcelona 2-1 ở sân Camp Nou của Barcelona thì ngày đó Real Madrid vẫn có mặt cả Gareth Bale lẫn Toni Kroos!

Người ta ước tính sẽ có đến 400 triệu người khắp thế giới theo dõi trận Clasico ngày thứ Bảy.
Chả bù với trận vòng loại lượt 2, giải Copa Del Rey của Tây Ban Nha hôm thứ Tư 30 tháng 11 ở sân Bernabeu của Real Madrid giữa đội này với đội Cultural Leonesa thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá hạng 3 trong nước. Vai vế giữa hai đội chênh lệch đến mức huấn luyện viên Zidane của Real chỉ đưa ra sân những cầu thủ không thuộc hạng nòng cốt, trừ vài anh nhất thiết cần có để bảo đảm chiến thắng như Isco, James, Marcelo, Casemiro, Asensio, Carvajal. (Đặc biệt là trong trận này Zidane cho ra sân đứa con trai lớn của mình là Enzo và cậu ta làm cho bố nở mặt nở mày vì có góp công ghi một bàn thắng! Đúng là "hổ phụ sinh ...cầu thủ")!

Ngay đến thủ môn thì Zidane cũng chỉ xài Kiko Casilla chứ không xài thủ môn chính thức là Keylor Navas. Vòng loại một giải lớn gì đâu mà khán đài vắng tanh! Lý do? Ngoài mức độ chênh lệch giữa hai đội là việc trong lượt 1, Real Madrid đã thắng đội Cultural 7-1 thì còn gì nữa để xem? Quả nhiên trong ngày thứ Tư Real thắng thêm 6-1 nữa, vị chi là tổng cộng 13-2 cho cả hai lượt vòng loại giải này! Có đời thuở nào lại có sự chênh lệch về thắng thua kiểu như vậy? Chung quy cũng chỉ vì giải Copa Del Rey, Cúp của nhà Vua, là dành cho toàn thể các đội ngũ cao thấp trong nước cho nên thành phần tham dự hết sức bình dân; chỉ có lợi cho anh hạng cao khi đụng trận với anh hạng thấp!

Ngoài đấy ra thì cũng trong ngày thứ Tư bên Anh đã dứt điểm thêm hai trận tứ kết giải EFL - English Football League- giữa Manchester United với West Ham ở sân của M.U. và trận giữa Arsenal với Southampton ở sân của Arsenal. M.U. thắng West Ham 4-1, Southampton thắng Arsenal 2-0. Hôm thứ Ba thì Liverpool đã thắng Leeds 2-0 và Hull City đã thắng Newcastle 3-1 ở vòng đá luân lưu. Đầu tháng 12, Manchester United sẽ vào bán kết với Hull City và Liverpool sẽ đấu bán kết với Southhampton. Chỉ có chuyện đáng nói ở bốn trận tứ kết vừa rồi là trong trận ngày thứ Tư thì huấn luyện viên Mourinho của Manchester United bị hiệp hội bóng đá phạt không cho đứng nơi bìa sân vì cái tội phản đối trọng tài Moss trong trận đấu với Westham United hôm Chủ Nhật trước đấy. Ông ta bực mình đến độ cho dù được phép ngồi trên khán đài thì hôm thứ Tư ông ta ngồi nhà xem trực tiếp trận đấu trên TV để tránh phải đi xem rồi phát ngôn lảm nhảm mà bị phạt nữa!

Được một cái là cúp gì đi nữa thì vẫn là cái cúp với tiền thưởng kèm theo, cho nên cả Liverpool lẫn Manchester United, Hull City và Southampton cũng sẽ đấu cật lực ở bán kết.

Còn chuyện tiền nong thì giải này thuộc loại coi như "có tí tiền lẻ đi theo cái cúp"! Tức là chỉ có tương đương $252,000 đô cho anh đọat cúp và $126,000 đô cho anh về nhì. Muốn biết như vậy là cao thấp cỡ nào thì chỉ cần so với số tiền ông Mou phải nộp phạt hiệp hội bóng đá vì cái tội được nêu ở trên. Tiền phạt là tương đương $23,900 đô, gần 10% của giải! Lương các huấn luyện viên bên Anh cần phải thật cao là vì thế!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT