Thể Thao

Trường hợp kỳ lạ trong cuộc chay đua giữa Real Madrid với Barcelona

Sunday, 14/05/2017 - 11:30:11

Nếu chỉ căn cứ vào thứ hạng một cách phiến diện không thôi thì xác suất để hòa hoặc thua có phần dễ xảy ra cho Barcelona với trận cuối cùng hơn so với Real Madrid với 2 trận cuối.


 Hàng chục nghìn fans của đội Tottenham Hotspur đổ ra sân White Hart Lane phía Bắc London ngày 14 tháng 5, ngay sau trận Tottenham thắng Man U 2-1 và chính thức đứng hạng nhì Premier League.

Huấn luyện viên Jurgen Klopp đội Liverpool trong trận đội mình thắng West Ham United 4-0 ngày Chủ Nhật.

Suarez ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ nhì trong trận Barcelona thắng Las palmas 4-1 ngày 14 thắng 5. (Charlie Crowhurst/ Getty Images)

Lucas Vasquez áo trắng đội Real Madrid tranh banh với Krohn Dehli trong trận ngày 14 tháng 5 tại sân Bernabeu ở Madrid giữa hai đội.

 

Bài THANH NGUYỄN

Vào những tuần lễ cuối của mùa bóng 2016-17, trong năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu, không có trường hợp nào kỳ lạ như ở nhóm La Liga bên Tây Ban Nha mà với 87 điểm như nhau, cuối ngày Chủ Nhật, Barcelona còn một trận nữa là hết và Real Madrid còn 2 trận nữa là xong. Barcelona đã đấu xong trận thứ 37 trong ngày, và Real Madrid đã đấu xong trận thứ 36. Tất cả các đội của La Liga đều phải đấu đủ 38 trận trong mùa bóng năm nay. Barcelona sẽ đấu trận cuối cùng ngày 21/5 với đội Eibar hạng 8. Real Madrid sẽ đấu hai trận cuối vào những ngày 17/5 với Celta De Vigo hạng 13 và ngày 21/5 với đội Malaga hạng 11.

Nếu chỉ căn cứ vào thứ hạng một cách phiến diện không thôi thì xác suất để hòa hoặc thua có phần dễ xảy ra cho Barcelona với trận cuối cùng hơn so với Real Madrid với 2 trận cuối. Tuy "chuyện gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá" như người ta vẫn thường nói, nhưng giới bình luận chuyên nghiệp đều có xu hướng cho rằng Real Madrid sẽ đoạt chức vô địch La Liga năm nay miễn làm sao thắng một trận, thêm 3 điểm, và cùng lắm là hòa một trận, thêm 1 điểm, để nó sẽ có tổng cộng 91 điểm, hơn Barcelona vừa đúng 1 điểm, với sự giả định là Barcelona thắng trận cuối cùng. Mùa bóng năm trước Barcelona đoạt giải vô địch sau khi hơn Real Madrid 1 điểm duy nhất!

Ngày 19/5, vô phúc mà Real Madrid để thua Celta thì nó sẽ mở đường cho Barcelona đoạt giải vào ngày 21, cho dù ngày 21 Real Madrid có thắng Malaga đi nữa, vì bấy giờ đôi bên vẫn đồng số điểm 90 nhưng Barcelona trội hơn về mặt số lượng bàn thắng, y hệt như tình trạng hiện nay ở mức 87 điểm! Loại trừ trường hợp khó xảy ra là Barcelona thắng chừng 3 bàn ở trận cuối trong khi Real thắng đến cả chục bàn!

 

Hai mươi chín trận ngày Chủ Nhật

 

Nhưng bề nào thì 8 trận của La Liga trong ngày Chủ Nhật cũng trong khuôn khỏ 29 trận thuộc năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu.

Premier League bên Anh có 3 trận với 2 trận cực kỳ quan trọng giữa Manchester United với Tottenham và giữa Liverpool với West Ham.

Man U thì chỉ mong thắng để lấy tiếng chơi cho vui chứ không còn trông mong gì leo lại lên hạng 5 để tranh chỗ của Arsenal. Khoảng cách về điểm giữa đôi bên không còn cho phép. Riêng đối với Tottenham là một ngày thực sự mang tính cách "lịch sử" vì sau trận này là người ta sẽ không còn sử dụng sân White Hart Lane của Tottenham đã có đấy từ 118 năm. Cạnh đấy thì Tottenham cần thắng Man U để chính thức được coi như năm nay nó đứng hạng nhì trong Premier League, dưới tân vô địch Chelsea.

Mà rồi nó thắng Man U thật, với tỷ số 2-1. Ông trời trên vùng sân White Hart Lane có lẽ cũng muốn đánh dấu một ngày vừa vui vừa buồn cho Tottenham cho nên chừng nửa tiếng trước hồi còi kết thúc trận đấu thì mưa bụi lất phất bay. Rồi dứt trận đấu thì mưa đổ xuống tầm tã, tuy có bao nhiêu fans của Tottenham quanh khán đài thì kéo nhau đổ ra bít kín hết sân cỏ, reo hò ầm ĩ! Nhưng đến mục tổ chúc nghi lễ trao giải hạng nhì cho Tottenham thì mưa lại ngưng! Hay thiệt!

Trước trận này hai tiếng là trận giữa Liverpool của ông Klopp với đội West Ham United. Ông Klopp và đám cầu thủ của ông ta là cay đắng với cái đội West Ham này lắm! Hồi tháng 12 năm 2016, Liverpool đang đứng nhất nhì bên Anh thì chỉ vì hòa West Ham 2-2 trong một trận đáng lẽ thắng thì Liverpool bắt đầu mất trớn. Chứ còn dạo ấy thì thiên hạ đã khởi sự bàn tán là Liverpool dám đoạt chức vô địch năm nay chứ chả phải chơi.

Trong ngày Chủ Nhật này, sau khi thấy Chelsea đoạt chức vô địch và tự thấy mình cứ phải lo toan để giữ cho được ít nhất là hạng tư cho nên Liverpool đá kịch liệt, hạ West Ham 4 bàn trắng, và Liverpool tạm leo trở lên hạng 3; Manchester City tạm tụt trở xuống hạng tư! "Tạm" vì như vậy là Liverpool vừa đấu xong trận thứ 37 trong khi Manchester City mới chỉ đấu xong trận thứ 36. Mai kia mà Man C đấu trận 37 rồi thắng tiếp thì Liverpool lại tụt xuống hạng 4 là cái chắc vì nó hiện có 73 điểm trong khi Man C chỉ kém nó mỗi một điểm!

Cùng trong ngày, bên kia eo biển Manche, Ligue 1 của Pháp có đến 10 trận nhưng chỉ có hai trận giữa Monaco với Lille (2-0) và Paris Saint Germain với St Etienne (2-0) là đáng chú ý vì đấy là hai anh nhất nhì của Ligue 1. Tình hình này, xem chừng với 2 trận còn lại của Monaco và 1 trận cuối của PSG thì Monaco năm nay sẽ đoạt chức vô địch.

Seria A bên Ý có 8 trận với trận giữa Roma hạng nhì với Juventus hạng nhất là đáng nói nhất ở chỗ anh đương kim vô địch kiêm đầu bảng Juventus bị Roma nó hạ 1-3! Và mới cách đây một tuần,chức vô địch tưởng chừng như "chắc như bắp" nơi chân Juventus thì hôm nay bỗng dưng có tí vấn đề! Cả hai đều đấu xong trận thứ 36 và còn hai trận cuối như nhau. Juventus hiện có 85 điểm, trong khi Roma có 81! Cả hai đội sẽ đấu hai trận cuối với những đội từ giữa bảng Serie A trở xuống cho nên xác suất để đôi bên cùng thắng đều ngang nhau. Nói khác, nếu Roma có sơ xảy thì âu cũng đành phận, nhưng Juventus mà sơ xảy thì sẽ đau như hoạn!

Trận Barcelona - Las Palmas

Có lẽ trận này không có gì đáng bàn vì Las Palmas đứng hạng 14 trong La Liga. Có gì đáng nói chăng là sau khi Neymar với Suarez ghi được 2 bàn thắng cho Barcelona thì Las Palmas cũng gỡ được 1 bàn; để rồi Neymar bồi thêm 2 bàn nữa với tỷ số kết thúc là 4-1; khó được coi như một trận thắng lẫy lừng gì cho cam về phía Barcelona!

Trận Real Madrid - Sevilla

Trận này mới có chỗ để nói, vì Sevilla nó đứng hạng tư trong La Liga! Trong ngày Chủ Nhật thì anh hạng ba là Atletico thế nào mà đành phải hòa với đội Real Betis 1-1. Betis nó là hạng 15!

Sevilla từ ngày huấn luyện viên Unai Emery bỏ đi dìu dắt Paris Saint Germain thì Sevilla cứ thế xuống dốc, mà rồi Paris Saint Germain bên Pháp cũng chẳng khá gì hơn so với trước. Cụ thể như trước mắt thì PSG có cơ mất chức đượng kim vô địch Ligue 1 từ mùa bóng năm trước, dưới trào Laurent Blanc!

Real Madrid trong ngày này vất vả lắm mới thắng Sevilla được 4-1 với công của Nacho, Ronaldo (2 bàn) và Toni Kroos!

Đôi bên có banh ngang ngửa 50% thời gian như nhau! Ly kỳ ở chỗ từ đầu đến đuôi Real Madrid sút được 4 lượt thì ghi đúng 4 bàn thắng; còn Sevilla sút vỏn vẹn được mỗi một lần thì cũng là lần ghi được bàn thắng duy nhất! Hiện tượng này phải nói là rất hiếm vì thường ra thì đôi bên đều có thể sút tổng cộng cả chục phen, với số lần đúng hướng và số lần lệch hướng!

Tuy Real Madrid có thắng thì cũng là xứng đáng vì dàn cầu thủ của nó trội hơn đối thủ là rõ ràng! Hơn nhau về mặt phối hợp, tài nghề riêng của từng cầu thủ, v.v..

Nói đến tài nghề riêng thì cũng đúng dịp để đề cập đến bàn thắng đầu tiên từ cú đá tự do của Real Madrid vào phút thứ 10. Trước lúc đó, cầu thủ Sevilla đốn ngã Asensio của Real trước làn ranh cấm địa Sevilla. Thủ môn Rico và đồng đội lo tổ chức phòng thủ. Phe bên kia, ai nấy đều yên trí là Ronaldo sẽ đứng ra sút vì ấy là nghề của chàng! Đối với những cú đá tự do như vậy thì phe sút thường yêu cầu cho hàng rào cản của đám cầu thủ phe kia phải đứng xa vị trí quả banh đúng 9 mét. Trước cú đá tự do hôm nay, cậu Nacho của Real Madrid thấy đội mình chả có ai nhắc nhở cầu thủ đội kia nên đứng cho đúng cự ly bao xa, và trong lúc phe kia còn ngó chừng nhất cử nhất động của Ronaldo thì Nacho xưa rày chưa từng sút cú đá tự do kiểu này bèn chạy nhanh đến sút quả banh khiến đám cầu thủ kia bị cú bất thình lình, không kịp nhảy lên cản! Banh bay vào lưới! Phe Sevilla khiếu nại là như vậy trái phép. Trọng tài nói là đúng phép vì ông ta đã thổi còi, còn mấy người kia lo theo dõi Ronaldo thì ráng mà chịu!

Một ngày Chủ Nhật với từng ấy biến cố chính, nhưng đồng thời đã vẽ nên được bức tranh khá rõ rệt để giới ghiền bóng đá Âu châu thấy rõ tương lai của những đội hàng đầu!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT