Người Việt Khắp Nơi

Trường tiểu học thương tiếc em Elvis Lâm bị sát hại

Wednesday, 07/01/2015 - 07:18:32

Vào buổi sáng thứ Hai vừa qua, bà Joan Carr, tổng giám thị học khu, đã có dịp được xem những trang nhật ký của Elvis Lâm mà em đã thực hiện trong lớp cùng các bạn học khác.

Hình Elvis Lâm trong sách niên giám của trường Bishop Greschuk. (Hình: CTV)


EDMONTON, Canada - Sau mấy ngày nghỉ lễ, các học sinh đã trở lại trường tiểu học Bishop Greschuk vào sáng thứ Hai vừa qua trong bầu không khí ảm đạm. Trường đã có thêm các vị khải đạo được đưa đến để nói chuyện với các em về cái chết một bạn học của các em. Đó là cái chết của Elvis Lâm, một nam sinh 8 tuổi học lớp ba.
Em trai này cùng sáu người trong gia đình bị bắn thiệt mạng bởi ông Lâm Phú, cha dượng của Elvis Lâm. Một phụ nữ khác không liên hệ bà con với gia đình họ Lâm-Trương cũng bị bắn thiệt mạng trước khi ông Phú tự kết liễu đời mình. Elvis Lâm và Valentina Nguyễn, 3 tuổi, là hai em bé duy nhất bị sát hại trong vụ 9 người bị bắn chết trong hai ngày 29 và 30 tháng 12, 2014.
Vào buổi sáng thứ Hai vừa qua, bà Joan Carr, tổng giám thị học khu, đã có dịp được xem những trang nhật ký của Elvis Lâm mà em đã thực hiện trong lớp cùng các bạn học khác.
Những hình ảnh và chữ viết trong tập nhật ký của trẻ thơ đã cho bà Joan Carr được thấy Elvis Lâm là một em bé hiếu học, thích đến trường và rất vui với các bạn. Cái chết của Elvis Lâm đã để lại cho các bạn học cũng như cho trường tiểu học sự bàng hoàng trước một sự mất mát rất phi lý.
Bà Joan Carr nói với nhật báo Edmonton Sun với giọng gần như muốn khóc, “Đây là một em trai rất sáng dạ, rất yêu thích trường học, mê học toán, thích khoa học, và em cũng rất yêu thương cô em gái (1 tuổi, được cha là ông Lâm Phú tha mạng). Trong nhật ký có rất nhiều câu chuyện mà Elvis Lâm đã kể về em gái của mình.”
“Đây quả là một mất mát. Toàn học khu của chúng tôi rất chấn động, mất một đứa bé ở tuổi còn nhỏ như vậy là một thảm kịch. Chúng tôi rất xúc động về chuyện này.”
Các học sinh tại ngôi trường nằm ở số 17330 đường 91 St. NW đã được cố vấn bởi một đội khải đạo gồm có tám người mà trong đó có cả một linh mục, một vị tuyên úy, và hai nhân viên của sở cảnh sát. Ngoài ra, họ còn mang theo một con chó chuyên dùng để an ủi những người đang bị chấn động tâm lý.
Cùng với Elvis Lâm và Valentina Nguyễn, sáu người lớn bị bắn trong ngày 29 tháng 12 gồm có Trương Thủy Tiên, 35 tuổi, mẹ của Elvis Lâm và vợ thứ hai của ông Phú; Trương Thị Thanh Hà, 33 tuổi, mẹ của Valentina Nguyễn; ông Trương Văn Đăng, 55 tuổi, cha của Thủy Tiên và Hà; bà Lê Thị Đậu, 55 tuổi, mẹ của Thủy Tiên và Hà; ông Nguyễn Việt, 41 tuổi, bạn của Thủy Tiên; và cô Cyndi Dương, 37 tuổi.
Bà giám thị Joan Carr đã có mặt ở trường suốt buổi sáng. Cô giáo của Elvis Lâm đã cố gắng giải thích cho các bạn của Elvis Lâm biết chuyện gì đã xảy ra cho Elvis và gia đình của em. Trong thời gian còn lại của ngày học hôm thứ Hai, các học sinh trong lớp của Elvis đã tạo một tấm bảng với những hình vẽ, lời viết để tưởng niệm và nói đến những điều tốt đẹp nhất mà em đã để lại cho các bạn trong cuộc đời này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT