Người Việt Khắp Nơi

Trường Việt Ngữ Nguyễn Bá Tòng bế giảng năm học 2015

Saturday, 16/05/2015 - 09:09:04

Tham dự lễ bế giảng có Linh Mục Giám Quản Tom Trần, LM Phó Xứ Trần Văn Kiểm, Nữ tu Grace Đức Lê và ông Trần Văn Tuệ, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đoàn cùng các phụ huynh và phóng viên báo Viễn Đông.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Vào lúc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật, ngày 10 tháng 5, 2015, Trường Việt Ngữ Nguyễn Bá Tòng thuộc Cộng Đoàn Thánh Giuse, giáo xứ Saint Barbara đã làm lễ bế giảng năm học 2015 tại hội trường giáo xứ.
Tham dự lễ bế giảng có Linh Mục Giám Quản Tom Trần, LM Phó Xứ Trần Văn Kiểm, Nữ tu Grace Đức Lê và ông Trần Văn Tuệ, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đoàn cùng các phụ huynh và phóng viên báo Viễn Đông.

Một số thầy, cô giáo nhận bằng tuyên dương vì đã đóng góp 5, 10 năm cho chương trình dạy tiếng Việt tại Trường NBT. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trong hội trường lớn của giáo xứ có treo nhiều tờ bích báo do các lớp Việt ngữ thực hiện. Mỗi bích báo có những hình vẽ, bài viết của các em, đa số các em viết về Thầy, Cô dạy mình và về những kỷ niệm với bạn bè trong trường hay những gì ở gia đình. Các em học sinh đều mặc đồng phục màu xanh và ngồi theo từng lớp cùng với Thầy, Cô của mình.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, ban tổ chức mời quan khách, phụ huynh và các em học sinh cử hành nghi thức chào cờ và mặc niệm. Sau đó LM Trần Văn Kiểm thay mặt các linh mục trong giáo xứ ngỏ lời cám ơn các Thầy, Cô giáo đã tận tụy dạy dỗ các em, có Thầy, Cô dạy 10 năm, 5 năm mà không có một đồng thù lao nào, cám ơn quý phụ huynh đã cộng tác với nhà trường để giúp các em học biết tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của mình và Linh mục tuyên dương các em đã cố gắng học, nói được hai ngôn ngữ là điều rất tốt cho các em.
Linh mục nhấn mạnh, “Chúng ta là người Việt Nam, ngôn ngữ của chúng ta là tiếng Việt nên quý ông bà anh chị em phải khuyến khích con em học tiếng Việt, vì chúng học tiếng Anh, tiếng Mỹ không khó, bởi vì các em sống ở đây dùng nhiều thời gian ở trường học, nói với Thầy, Cô giáo và bạn bè ở trường đều bằng tiếng Anh, nhưng ít có giờ nói tiếng Việt, vì vậy về nhà phụ huynh hãy nói tiếng Việt với con cháu mình.”
Nữ tu Grace Đức Lê (Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles) và ông Trần Văn Tuệ, Chủ Tịch Cộng Đoàn được mời lên phát biểu ý kiến. Cả hai vị đều bày tỏ lòng biết ơn các Thầy, Cô giáo và nhắn nhủ các em cố gắng học tiếng Việt, chúc các em có mùa hè vui vẻ.
Sau đó đến phần tuyên dương và trao quà kỷ niệm cho các Thầy, Cô đã dạy 10 năm, 5 năm. Và công bố, trao phần thưởng cho học sinh xuất sắc thuộc tất cả các lớp. Xen kẽ vào chương trình, các em lớp Vỡ Lòng và lớp Mẫu Giáo trình diễn vũ điệu “Mẹ Là Quê Hương” được nồng nhiệt tán thưởng.
Trong dịp này, Viễn Đông phỏng vấn một số Thầy, Cô, phụ huy và ghi nhận như sau: Cô Nguyễn Thùy Dương, một trong những vị điều hành trường cho biết, “Trường Nguyễn Bá Tòng có tất cả 18 lớp, từ lớp Vỡ Lòng đến lớp 7 với trên dưới 400 em . Nếu tính luôn Ban Điều Hành cũng như một số em phụ giáo thì tổng số Thầy, Cô là 50 người. Tất cả đều dạy theo tinh thần thiện nguyện, vì muốn bảo tồn văn hóa Việt Nam và thương mến các em nên bỏ thời gian cuối tuần đến dạy cho các em. Trường hiện do cô Vũ Diệp làm Hiệu Trưởng và một Ban Điều Hành gồm nhiều Thầy, Cô khác như Thầy Đổng, Thầy Long, cô Hằng v.v.. Ngoài ra có Thầy Trần Văn Minh đến giúp. Mỗi năm trường khai giảng vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 và bế giảng vào trung tuần tháng 5.”
Cô Vũ Diệp cho biết cô giữ vào trò Hiệu Trưởng năm nay là 5 năm. Với một trường có đông học sinh như thế này thì việc điều hành rất là cực, vất vả; lúc nào cũng cần rất nhiều Thầy, Cô giúp các em vì mỗi lớp thường phải có một cô dạy chính và hai cô dạy phụ. Trường cũng có các lớp Đặc Biệt dành cho các em lớn tuổi, lúc các em còn nhỏ, gia đình vì hoàn cảnh không cho các em học tiếng Việt được, nay phụ huy đã ý thức tiếng Việt rất quan trọng và cần thiết cho các em trong tương lai nên đã cho các em đi học tiếng Việt, vì vậy mà có lớp đặc biệt.
Cô Vũ Huy, một giáo viên đã dạy tại Saigon, và sang Hoa Kỳ cô dạy Việt Ngữ, tổng cộng trên 20 năm, cô nói, “Mấy em bên đây nó không giống ở VN mình, có một số em nhiệt tình đi học tiếng Việt, nhưng đa số phụ huynh phải ép và gần như bắt buộc các em đi học tiếng Việt, vô lớp nhiều em thích thú học nhưng cũng có nhiều em không thích nên Thầy, Cô cực hơn ở VN, phải ráng dụ và dỗ các em làm sao để các em thích học. Nhiều khi phải bỏ tiền ra mua phần thưởng nho nhỏ để khuyến khích các em cho các em vui nó mới chịu học.” Lớp cô dạy là lớp 4 A có 15 đến 20 em.
Một phụ huynh, chị Minh Đô có con đang học lớp 4 là em Chelsi Nguyễn, chị trả lời Viễn Đông, “Cháu học rất giỏi, tôi mừng lắm! Tại vì khi cháu qua đây cháu mới có 17, 18 tháng thôi, mình cũng sợ lắm, nhiều người nói, nếu mình không cho nó đi học tiếng Việt, mai mốt nó sẽ không biết tiếng Việt đâu, nó nói toàn tiếng Mỹ thôi đó, nên mình cũng sợ rồi cháu lớn lớn mình cho đi học tiếng Việt ở đây từ mẫu giáo đến hôm nay. Về nhà tôi bắt cháu nói tiếng Việt, mới đầu nó cứ ngọng ngọng ngoeo ngoẹo. Đúng ra năm đầu nó khóc hoài à; nó nói Khó quá, mẹ ơi! nó về nó viết, nó đọc cái gì cũng không được nó cứ khóc hoài. Tôi phải dỗ cháu: Con phải ráng lên, tiếng Việt là tiếng nước mình, tiếng quê hương mình, nếu con không học con sẽ không biết gì về quê hương, về tổ tiên mình vì con là người Việt. Cháu nghe lời và cố gắng nên qua một năm đầu, cháu bắt đầu thích học tiếng Việt, về nhà siêng lắm, nói toàn tiếng Việt.”
Chị cho biết trường Nguyễn Bá Tòng dạy rất tốt, và con chị đã học qua nhiều Thầy, Cô, trong đó có cô Nguyệt và cô Thủy, hai cô giáo này vừa đẹp vừa dạy rất nhiệt tình, riêng cô Nguyệt đã từng được bầu chọn là Hoa Hậu Cô Giáo Việt Ngữ năm 2013 (phu quân là ký giả Phan Đại Nam, đài SET, SBTN/TV).
Trong phần cuối chương trình, cô Hiệu Trưởng lên ngỏ lời tri ân quý Linh mục, Ban Chấp Hành Cộng Đoàn, quý phụ huynh đã tích cực hỗ trợ Ban Điều Hành, cám ơn quý Thầy, Cô đã hết lòng dạy dỗ các em và cám ơn nhật báo Viễn Đông. Các học sinh giỏi đã được phát chứng chỉ và kẹo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT