Người Việt Khắp Nơi

Trường Việt Ngữ Trùng Dương khai giảng

Thursday, 10/10/2013 - 09:05:46

“Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền - Em yêu quê hương cắp sách đến trường với muôn vàn yêu thương.”

Thanh Phong/Viễn Đông


GM TL Trần Thanh Vân giới thiệu với phụ huynh và học sinh các Cô giáo dạy Việt ngữ niên học 2013 -2014.
 
WESTMINSTER – “Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền - Em yêu quê hương cắp sách đến trường với muôn vàn yêu thương.”

Lời ca trong nhạc phẩm “Em Yêu Trường Em” được các học sinh Trường Việt Ngữ Trùng Dương hát rất rõ ràng, rất đúng nhịp trong buổi lễ khai giảng niên học mới vào sáng Chủ Nhật, ngày 5-10-2013 vừa qua tại nhà thờ Tin Lành Lutheran ở địa chỉ 15750 Magnolia St, Westminster, đã chứng tỏ phần nào kết quả học tập của các em và công sức của các cô giáo tại đây.

Trong lời mở đầu lễ khai giảng, Giám Mục Trần Thanh Vân cho biết, đáng lẽ trường khai giảng sớm ở địa chỉ mới tại số 6931 Edinger Ave, Huntington Beach, CA.92647, nhưng vì chưa sắp xếp xong nên tạm học tại đây thêm thời gian ngắn nữa.

GM Trần Thanh Vân cũng cho Viễn Đông biết, ông và toàn bộ tín hữu Tin Lành Việt Nam sẽ dời về địa điểm mới vào đầu tháng 11/2013, nơi có đầy đủ tiện nghi, có nhà thờ và nhiều phòng học rộng rãi, khang trang hơn, còn nhà thờ Tin Lành Lutheran tại đây sẽ do Mục sư người Mỹ cai quản.

Sau khi các phụ huynh cũng như học sinh đã ổn định chỗ ngồi trong hội trường, nghi thức chào cờ Mỹ - Việt và phút mặc niệm bắt đầu. Tiếp theo, GM Trần Thanh Vân ngỏ lời chào các cô giáo, quý phụ huynh cũng như các em học sinh và nói tiếp: “Như quý vị vẫn nghe nói 'tiếng Việt còn, người Việt còn', và đúng như vậy, vì chúng ta là những người Việt Nam bỏ nước ra đi tỵ nạn đã 38 năm rồi. Tất cả mọi người chúng ta rời bỏ quê cha đất tổ bằng nhiều cách, chúng ta không mang được tài sản, nhà cửa ruộng vườn nhưng, chúng ta mang theo được một cái gia sản lớn nhất đó là Tiếng Việt, là văn hóa, phong tục tập quán của người Việt Nam.

“Chính vì vậy mà 38 năm qua ở đâu có cộng đồng người Việt thì nơi đó có trường Việt ngữ, hoặc có những hội đoàn sinh hoạt để nói lên nếp sống văn hóa, truyền thống của cha ông để lại. Chúng ta hãnh diện vì người Nhật và người Đại Hàn phần lớn họ qua đây vì vấn đề thương mại, không giống chúng ta qua đây là người tỵ nạn, người ta qua đây trước mình lâu nhưng người ta không giữ được cái bản sắc dân tộc họ. Tôi biết người ta không có thống kê chính xác nhưng người ta đoán chừng khoảng 70% người Đại Hàn và người Nhựt không biết nói tiếng mẹ đẻ của mình. Chỉ có 20 đến 30% nói được mà thôi.
“Xin dẫn chứng rằng cách nay vài năm ở nhà thờ này có một thanh niên người Nhật khoảng 35 tuổi, một hôm có gia đình du khách Nhật ghé thăm nhà thờ, tôi rất mừng và chạy đi kiếm anh thanh niên này để nhờ anh đến thông dịch nhưng anh trả lời Tôi không biết nói tiếng Nhật, mặc dù tôi chính là người Nhật.

“Tôi hết sức ngạc nhiên cho nên khi Giáo Hội đổi tôi đi bất cứ nhà thờ nào thì việc đầu tiên của tôi là mở trường Việt ngữ trước, vì tôi nghĩ mình phải góp phần giữ gìn tiếng Việt, văn hóa, phong tục tập quán của người Việt Nam để mình hướng dẫn cho con em luôn luôn biết nói, biết viết tiếng Việt, nhờ đó con em sẽ gần gũi với mình hơn.

“Những năm qua chúng tôi rất vui vì được quý phụ huynh tin tưởng đem con em tới đây theo học, và chúng tôi cũng rất vui được các cô giáo tận tâm, hy sinh rất nhiều thì giờ dạy dỗ cho các em. Các cô giáo ở trường Việt ngữ Trùng Dương không chỉ dạy cho các em biết đọc, biết viết tiếng Việt mà còn dạy các em biết phong tục, tập quán lễ phép của người Việt như “đi thưa, về trình” và năm nay các cô giáo sẽ thêm vào chương trình một tiết mục mới là dạy các em múa, hát và lát nữa đây, các em sẽ chứng minh cho quý phụ huynh thấy kết quả của tiết mục sinh hoạt mới. Giám Mục cũng cho biết, hiện nay ở Học khu Garden Grove cũng như ở trường Cal State Fullerton đã có chương trình dạy tiếng Việt, đó là niềm vui và hãnh diện của tất cả chúng ta.”

Sau lời phát biểu của Giám Mục Trần Thanh Vân, một số học sinh lên đồng ca nhạc phẩm “Em Yêu Trường Em.” Kế đến, tất cả các cô giáo được mời lên để giới thiệu với phụ huynh và các em học sinh. Các phụ huynh và học sinh đã thay lời cám ơn các cô giáo bằng một tràng pháo tay rất lâu.

L/l Trường VN Trùng Dương: Phone: 714-728-3077

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT