Thế Giới

Trượt té trong bảo tàng, cậu bé làm thủng bức tranh trị giá $1.5 triệu

Tuesday, 25/08/2015 - 11:48:32

Camera tại hiện trường cho thấy, cậu bé đang đi ngang qua chỗ trưng bày bức tranh thì bị vấp chân, khiến em nghiêng người và chống tay vào tường theo phản xạ. Chỉ có điều trên bức tường đó đang treo bức tranh “Flowers”, nên bức tranh đã bị thủng một lỗ to bằng nắm tay. Cậu bé ngẩng lên nhìn bức tranh, đóng băng tại chỗ, và hoang mang nhìn những người xung quanh.

 
   Các chuyên gia đang kiểm tra vết thủng trên bức tranh, và cảnh cậu bé chống tay vào bức tranh trên tường.

 

TAIPEI – Một cậu bé 12 tuổi tại Đài Loan đã gặp phải ác mộng của đời mình vào cuối tuần vừa qua, khi em bị trượt chân trong viện bảo tàng, té vào một bức tranh và làm thủng 1 lỗ trên tác phẩm này. Sẽ không có gì đáng nói nếu đây chỉ là bức tranh bình thường, nhưng không may là đây lại là bức tranh sơn dầu 350 năm tuổi của danh họa Paolo Porpora, có tên là “Flowers – Những bông hoa”, trị giá $1.5 triệu Mỹ kim.
Camera tại hiện trường cho thấy, cậu bé đang đi ngang qua chỗ trưng bày bức tranh thì bị vấp chân, khiến em nghiêng người và chống tay vào tường theo phản xạ. Chỉ có điều trên bức tường đó đang treo bức tranh “Flowers”, nên bức tranh đã bị thủng một lỗ to bằng nắm tay. Cậu bé ngẩng lên nhìn bức tranh, đóng băng tại chỗ, và hoang mang nhìn những người xung quanh.
Theo ban tổ chức của cuộc triển lãm tranh “The Face of Leonardo: Images of a Genius”, họ sẽ không yêu cầu gia đình của cậu bé trả tiền cho việc phục chế bức tranh. Đại diện ban tổ chức, ông Sun Chi-hsuan, nói rằng cậu bé không đáng trách, và bức tranh “Flowers” – vốn là một vật sưu tập cá nhân – là tranh đã được mua bảo hiểm. “Góc dưới bên phải của bức tranh bị hư hại,” ông Sun nói. “Bàn tay của cậu bé chạm vào bức tranh, và để lại một lỗ thủng to bằng nắm tay.”
Cuộc triển lãm “The Face of Leonardo: Images of a Genius” trưng bày 55 bức tranh, bao gồm cả “những tác phẩm nổi tiếng nhất trên thế giới.” Tất cả những bức tranh đều là cổ vật, hết sức quý hiếm.
Bức tranh “Flowers” cao gần 79 inch, vẽ hình các bông hoa trong một cái bình. Đây là bức tranh duy nhất của họa sĩ Porpora được ông ký tên, và được vẽ vào năm 1660. Các chuyên gia cho biết, bức tranh rất dễ bị tổn hại, do đã tồn tại hơn 3 thế kỷ, và việc phục chế sẽ tập trung vào việc gia cố lại cấu trúc của bức tranh, chứ không tô lại màu sơn ở vùng bị thủng.
Đây không phải là vụ hư hại hiện vật trưng bày duy nhất do du khách gây ra. Vào năm 2006, một người đàn ông bị vấp dây giày tại bảo tàng Fitzwilliam tại Cambridge, Anh quốc, và làm bể 3 bình gốm Trung Quốc 300 năm tuổi. Vào năm 2010, một phụ nữ ở bảo tàng nghệ thuật New York Metropolitan đã té vào 1 bức tranh của Picasso, gây ra một vết rách dài 15cm.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT