Hoa Kỳ

Truy tìm kẻ bắn tên vào hải âu

Thursday, 11/02/2016 - 09:47:29

Từ đó đến nay, cảnh sát đã tìm thấy 3 con hải âu giống Heermann và 1 con vịt trời Mallard bị thương bởi các mũi tên.


NEWPORT BEACH – Cảnh sát hiện đang truy lùng 1 nghi can, kẻ đã bắn tên vào ít nhất 4 con chim hoang dã, trong thời gian từ đầu tháng trước tới nay. Các cư dân Newport Beach bắt đầu gọi điện cho cảnh sát từ ngày 9 tháng 1, báo cáo rằng họ nhìn thấy nhiều con hải âu bị tên bắn xuyên cổ.

Từ đó đến nay, cảnh sát đã tìm thấy 3 con hải âu giống Heermann và 1 con vịt trời Mallard bị thương bởi các mũi tên. Cảnh sát vẫn chưa bắt được các con hải âu này, vì chúng đã bay mất khi có người tới gần. Hiện chưa rõ kẻ nào đã bắn các con hải âu, nhưng cảnh sát cho biết, việc sở hữu, mua bán, hay bắn bằng ống thổi tên tại tiểu bang California đều là hành động bất hợp pháp. Ngoài ra, việc bắn tên vào động vật cũng là việc làm trái pháp luật.

Các mũi tên trong sự việc nêu trên là loại tên dùng cho ống thổi tên, do đó, cảnh sát đang hy vọng sẽ thu được DNA trên các mũi tên này, vì hung thủ phải kê miệng vào ống và thổi mạnh mới có thể bắn tên ra. Các con vật bị thương chỉ xuất hiện trong thành phố Newport Beach. Nhà chức trách chưa nhận được báo cáo nào về các sự việc tương tự ở các thành phố khác. Những ai nhìn thấy các con chim bị thương được khuyên nên báo cáo sự việc cho Sở cảnh sát Newport Beach.

Cửa hàng Apple tại South Coast Plaza bị cướp
COSTA MESA – Một tên cướp đã xông vào cửa hàng Apple tại South Coast Plaza và lấy đi ít nhất là 10 chiếc điện thoại iPhone vào tối thứ Tư. Người đàn ông, trong độ tuổi 20, đi vào cửa hàng lúc 7:20 tối, và lấy đi 10 đến 15 chiếc iPhone 6 đang được trưng bày trong tiệm, theo lời cảnh sát Costa Mesa.
Các chiếc điện thoại đều có gắn dụng cụ chống trộm, nên chuông báo động lập tức vang lên ngay khi nghi can chạy ra khỏi cửa hàng. Kẻ này chạy ra khỏi khu thương mại và nhảy lên một chiếc xe hơi màu xanh dương đang chờ sẵn. Tổn thất của cửa hàng Apple được ước tính là khoảng $5,000 Mỹ kim. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trong cửa hàng vào thời điểm xảy ra vụ cướp. Cửa hàng vẫn mở cửa kinh doanh bình thường sau sự việc.

Một cảnh sát bị bắn chết tại nhà
VALLEJO – Một nhân viên cảnh sát đã bị bắn chết tại nhà riêng ở miền bắc California vào hôm thứ Năm, trong một vụ mâu thuẫn gia đình. Ông Gus Vegas, 58 tuổi, vốn là trung sĩ cảnh sát của thành phố Richmond, đã thức dậy vào lúc 4:30 sáng, vì nghe tiếng tranh cãi giữa con gái ông và bạn trai là Robert Vega, 30 tuổi.
Vì một lý do nào đó, Vega đã bắn ông Vegas nhiều phát đạn trước khi bỏ chạy khỏi ngôi nhà ở thành phố Vallejo cùng với con trai 6 tuổi, là con chung của anh ta và con gái ông Vegas. Nghi can bị bắt lại không lâu sau đó, tại thành phố Fairfield. Bé trai không bị thương tích gì và đã được giao cho cơ quan xã hội chăm sóc.
Được biết, ông Vegas và vợ là các “cha mẹ nuôi” hợp tác với chính phủ, nhận chăm sóc ngắn hạn cho những trẻ em bất ngờ lọt vào tình trạng khó khăn, không có người nuôi dưỡng. Trong nhiều năm qua, hai ông bà đã chăm sóc cho rất nhiều trẻ em. Ông Vegas là nhân viên của Sở cảnh sát Richmond, và đã có thâm niên 15 năm.

Vụ rỉ gas tại Porter Ranch tạm thời được khống chế
PORTER RANCH – Nhân viên của công ty Southern California Gas Co. đã tạm thời khống chế được luồng khí rò rỉ từ một giếng gas ở Porter Ranch, vốn đã phun ra hàng triệu gallon khí gas từ tháng 10 năm ngoái, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Năm. Vụ rò rỉ khí gas này vốn đã khiến hàng ngàn cư dân Porter Ranch phải rời bỏ nhà cửa, và bị cáo buộc đã gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của một số người.
Hãng Southern Califonia Gas Co. đã cố gắng trong nhiều tuần để bơm bùn vào trong giếng để ngăn chận vụ rò rỉ. Hãng này đã phải khoan thêm 1 giếng phụ, xuống đường ống gas nằm cách mặt đất 1 dặm rưỡi. Giếng gas hiện chưa được đóng kín vĩnh viễn, tuy nhiên, một khi nút đậy vẫn còn giữ được, thì khí gas hoàn toàn không bị xì ra ngoài.
Các cư dân Porter Ranch, những người đã phải dọn nhà vì mùi khí gas, đã được thông báo về tiến triển mới này của hãng SoCalGas.

Kẻ trộm xe thiệt mạng sau khi bị nạn nhân rượt đuổi
LOMA LINDA – Một kẻ trộm xe đã thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Loma Linda, sau khi hắn ta bị rượt đuổi bởi chủ nhân của chiếc xe bị trộm. Cuộc rượt đuổi bắt đầu sau khi một người đàn ông, cư dân Fontana, nghe tiếng chiếc xe Acura Integra 1994 của ông nổ máy lúc 2:30 sáng thứ Năm, bên ngoài ngôi nhà của bạn gái ông ở Loma Linda.
Ông nhìn thấy tên trộm đang lái chiếc Acura đi, nên ông và bạn gái đã nhảy lên một chiếc Honda Pilot 2006 để đuổi theo. Người bạn gái cũng gọi điện thoại cho cảnh sát trong khi rượt đuổi. Tuy nhiên, sự việc đã kết thúc nhanh chóng khi 2 chiếc xe đụng nhau gần lối vào xa lộ 10, trên đường Mountain View.
Kẻ trộm xe đã bị mất kiểm soát chiếc Acura và phóng lên một bờ dốc, ngay dưới cầu xa lộ. Anh ta bị văng ra khỏi xe và chết ngay tại hiện trường. Người chủ xe và bạn gái ông ta bị thương nhẹ. Nghi can được xác định là cư dân Fontana, 25 tuổi. Sự việc vẫn đang được điều tra thêm.

Hung thủ giết 2 thiếu niên đồng ý quay về Mỹ
HONG KONG – Hôm thứ Năm, một người đàn ông gốc Hoa tại tòa án Hong Kong đã chấp nhận bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nơi ông ta đang bị truy nã về tội sát hại 2 cháu trai ở Arcadia, California. Nghi can Deyun Shi đã ký một hồ sơ tại tòa án Hong Kong, chấp nhận bị dẫn độ trở về Hoa Kỳ.
Vào tháng trước, cảnh sát đã phát hiện thi thể các thiếu niên, 15 và 16 tuổi, trong nhà của các em tại Arcadia. Hai thiếu niên thiệt mạng vì bị đập mạnh vào đầu. Các nhân viên điều tra tin rằng, Shi đã giết chết các thiếu niên, sau đó tìm cách bỏ trốn về Trung Quốc. Vào 1 ngày trước đó, Shi đã từng tấn công vợ ông ta, sau khi biết rằng người vợ muốn ly hôn. Vợ của Shi là em gái của cha của các nạn nhân.
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ Shi, 44 tuổi, vào ngày 24 tháng 1, ngay khi ông ta vừa đáp máy bay xuống thành phố này. Ngày ông ta được trả về Hoa Kỳ hiện vẫn chưa được xác định, vì còn cần chữ ký chấp thuận của Đặc khu trưởng Hong Kong, ông Lương Chấn Anh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT