Chuyện Nước Pháp

Truyền thống chơi nhạc tự do trong mùa hè (hết)

Wednesday, 09/09/2015 - 08:08:29

Báo chí hoan nghênh nhiệt liệt sáng kiến độc đáo này đã đưa thêm mới mẻ vào chương trình tham gia du lịch kể từ đây và rất thành công với con số khổng lồ hàng triệu người bước lên tàu vào cuộc chơi khám phá thủ đô bằng đường thủy mỗi năm.

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Chloé là một nữ nhạc sĩ sáng tác chuyên môn bài bản điện tử, nghĩa là cô dùng nhạc ảo; nhạc chơi hoàn toàn bởi máy móc còn gọi là thứ nhạc "chết" so sánh với nhạc “sống” do người thật dùng nhạc cụ thật. Cô chỉ là người tiếp tục sự ham muốn, tò mò sáng tác nhạc bằng dụng cụ có cắm điện mới chạy (rồi thành điện tử tối tân hơn cả dòng điện đơn giản, nghĩa là dàn máy móc phức tạp cho nhiều khả năng sáng tạo gần như là không có giới hạn với các chương trình máy điện toán hay máy tính cao siêu) của những nhạc sĩ tiền phong kể từ năm 1950 về sau. Từ những âm thanh nguyên bản do từng nhạc cụ riêng biệt được dùng tới bởi nhạc sĩ phát ra (đàn, kèn, trống...) hay trong thiên nhiên (tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng suối róc rách...) rồi thu âm lại vào máy móc hay do chính máy móc làm ra mà các nhạc sĩ trẻ thế kỷ thứ 21 áp dụng rất thông minh.

Nữ nhạc sĩ điện tử kiêm DJ Chloé và du thuyền tổ chức “Jazz on Seine” miễn phí ngày lễ hội âm nhạc Paris




Cơ quan nhà nước Ircam (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, Viện Nghiên Cứu và Điều Hành Âm Thanh/Nhạc) đã đặt hàng với Chloé cho ngày lễ hội nói trên khiến cô rất vinh hạnh vì là lần đầu tiên và mới mẻ quá. Tại đây, Điện Hoàng Gia (Palais Royal), cô sẽ cùng với khán giả hợp tác qua 3 giai đoạn:
1. Nhạc điện tử do cô đưa ra, cô là người hướng dẫn bài bản.
2. Nhạc phát thẳng vào điện thoại thông minh của quần chúng tham dự cho họ ghi chép vào, nhờ mối dây liên lạc Internet.
3. Hai thứ 1 và 2 sẽ được phối hợp cùng lúc thành ra sản phẩm cuối cùng cho thính giả thưởng thức.
Giai đoạn thứ 3 rất hồi hộp cho nữ tác giả DJ vì nó có tính chất "rủi ro" (không tính trước được, sẽ có sự "lộn xộn" nào đó) vì có sự hợp tác của quần chúng tham dự tự do nên họ có thể làm theo kiểu riêng tư của từng cá nhân, tất nhiên là ngoài vòng kiểm soát của cô Chloé. Cô nói điều này gần như là vô hạn, miễn sao âm thanh phải nghe được rõ ràng và dễ chịu với loại Tân Kỹ Thuật áp dụng hiện nay vào giao thông tín hiệu và cả âm nhạc hiện đại. Loại nhạc này nói chung dành cho lứa tuổi trẻ thích nhảy nhót và nghe lạ tai tuy hơi khó chịu vì lập đi lập lại nhiều lần thành ra dai nhách. Thành tích mới mẻ này của trung tâm Ircam và nhạc sĩ Chloé (chưa nổi tiếng bằng David Guetta, nhưng cô đang đi trên con đường đó) thật đáng ca tụng trong sự cố gắng đi theo phong trào đang lên của đủ thứ máy điện thoại cầm tay càng ngày càng tối tân. Kết quả của buổi trình diễn là những người trẻ nhảy nhót vui vẻ theo cô DJ cho ra từng đoạn âm thanh đã tính trước. Ai không có cell-phone thì vẫn thưởng thức được dòng nhạc một chiều nghe rất kích động. Trai gái đều có tài về âm nhạc khi làm nghề DJ. Chúng ta rời quận 1.
Tiết mục chọn lọc chúng ta sẽ tìm hiểu qua là buổi lễ hội trên dòng sông Xen danh tiếng của Paris gần khu dinh thự điện Elysée với những chiếc tàu cỡ vừa chở du khách trôi lờ lững trong không khí dạ tiệc linh đình kèm theo nhạc du dương. Tuy vậy, du thuyền Les Flots (Sóng đại dương) chỉ cho nghe nhạc không tính tiền mà thôi từ lúc trưa đến khuya với chủ đề "Jazz on Seine" trong lần tổ chức đầu tiên của họ.
Lịch sử cho biết những chiếc du thuyền chở khách trên sông Seine đi từ một bến đậu cố định rồi trở về sau khi khách đã xem chán chê các dinh thự danh tiếng của thủ đô, hoặc vừa tiệc tùng thơ mộng trên dòng nước biếc trôi êm đềm với ý trung nhân hay bao quanh bạn bè và gia đình ấm cúng đã xuất hiện từ năm 1950. Đó là những chiếc thuyền Ruồi (tên thành phố sản xuất ra tàu du lịch trên sông Xen lần đầu tiên do sáng kiến của vị đóng tàu hàng hải Michel Félizat gốc Lyon), les Bateaux Mouches, ra mắt năm 1953 tại Paris. Félizat đặt ra nhân vật huyền thoại tên họ là Jean Sebastien Mouche đã sáng chế loại tàu này trước sự hiện diện của ông Bộ Trưởng bộ Vận Tải, viên Chưởng Lý thủ đô, và toàn thể các hãng du lịch và văn hóa tại đây. Báo chí hoan nghênh nhiệt liệt sáng kiến độc đáo này đã đưa thêm mới mẻ vào chương trình tham gia du lịch kể từ đây và rất thành công với con số khổng lồ hàng triệu người bước lên tàu vào cuộc chơi khám phá thủ đô bằng đường thủy mỗi năm.
Vào ngày chúa nhật của lễ hội, ban tổ chức cho phép du khách lên tàu nghe nhạc miễn phí từ 12 giờ trưa cho đến gần sáng sớm tinh sương hôm sau qua cuộc nhảy nhót sống động với nhạc Salsa và Samba.
Từ trưa 12 giờ cho đến 1 giờ sáng là hội nhạc Jazz với các nghệ sĩ thế giới đến từ Ý Đại Lợi, nhiều nhất là Hoa Kỳ với Charles Turner (một nhạc sĩ Mỹ 26 tuổi sở trường nhạc jazz đã đoạt giải nhất Duke Ellington tại New York City sẽ còn trình diễn lâu dài cho khán thính giả trên địa cầu thưởng thức). Loại nhạc Salsa và Samba thuộc vùng ảnh hưởng Phi Châu và Cuba, Brésil...; loại nhạc nhảy nhót rất sống động kiểu như mambo, chachacha, rumba. Đây là một trong những điểm son của ngày lễ hội nhạc truyền thống quốc gia Pháp thuộc quận Paris thứ 12 (Paris 12ème), lệ thường lên tàu Les Flots giá cả vô cùng đắt đỏ. Dịp may trùng hợp cho dân thủ đô được nghe nhạc jazz miễn phí vì trước đó là chủ đề Jazz on Seine (kéo dài 5 ngày) đã nhắc tới trên đây tổ chức tại du thuyền này. Đáng kể là có sự hiện diện của nhạc sĩ Stephane Belmondo, thuộc dòng họ tài tử Pháp danh tiếng Jean Paul Belmondo (gốc gác Ý Đại Lợi) năm nay 48 tuổi.

Nguyễn Thị Ngọc Diễm
·

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT