Hoa Kỳ

Tsarnaev "muốn trừng phạt nước Mỹ"

Tuesday, 07/04/2015 - 08:46:55

Ông nói về những hành động của Tsarnaev, “Đây là những sự lựa chọn chính trị. Anh ta đã khẳng định mắt đền mắt”.

Hình vẽ 1 phiên tòa xét xửDzhokhar Tsarnaev


BOSTON - Dzhokhar Tsarnaev, 21 tuổi, là người bị buộc tội cho bom nổ tại địa điểm tổ chức cuộc chạy đua Marathon ở Boston hôm 25 tháng 4 năm 2013. Tsarnaev “muốn trừng phạt nước Mỹ”, khi anh ta giết chết 3 người và làm bị thương 264 người, bằng một cặp bom tự chế. Cách ba ngày sau đó, đương sự nổ súng bắn chết một cảnh sát viên. Một công tố viên liên bang cho biết như vậy hôm thứ Hai.
Trong những lập luận kết thúc, trước khi một bồi thẩm đoàn quyết định Tsarnaev có tội hay không, phó tổng biện lý liên bang Aloke Chakravarty mô tả vụ tấn công ấy là cố ý và cực đoan.
Ông Chakravarty nói, “Bị can nghĩ rằng những giá trị của mình là quan trọng hơn những người xung quanh anh ta. Anh ta muốn đánh thức các chiến binh thánh chiến Hồi Giáo Mujahedeen. Anh ta muốn khủng bố nước này. Ông muốn trừng phạt Hoa Kỳ vì những gì nước Mỹ đã làm cho dân chúng của mình.”
Tsarnaev là một người sắc tộc Chechen, sang Mỹ cách chừng mười năm trước khi xảy ra cuộc tấn công. Anh ta có thể bị kết án tử hình, nếu bồi thẩm đoàn thấy bị can có tội, sau khi họ nghe trong 16 ngày những chứng từ chống lại anh ta.Các luật sư của bị can đã mở đầu phiên tòa cách đây một tháng, với việc thừa nhận thẳng thắn rằng “chính anh ta” là người đã thực hiện vụ tấn công. Nhưng họ biện luận rằng Tsarnaev đã làm như vậy không phải do lòng tức giận có tính cách ý thức hệ của mình, mà là do một cảm thức tùng phục anh trai của mình là Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi. Các công tố viên nói rằng người anh này là kẻ hợp tác với Dzhokhar trong cuộc tấn công. Hôm thứ Hai, ông Chakravarty lật ngược lập luận này. Ông mô tả việc Tsarnaev đọc tạp chí “Inspire” của quân khủng bố al-Qaeda. Ông nói về những hành động của Tsarnaev, “Đây là những sự lựa chọn chính trị. Anh ta đã khẳng định mắt đền mắt”.
Tamerlan đã chết hôm 19 tháng 4 năm 2013, sau một cuộc đấu súng với cảnh sát, kết thúc khi Dzhokhar lái một chiếc xe phóng đi, cán lên người anh mình. Sau đó Dzhokhar tìm được một chỗ ẩn nấp trong một chiếc thuyền ở một sân sau. Tại đây anh ta đã viết một mảnh giấy, gợi ý rằng cuộc tấn công ấy là một hành động trả thù các chiến dịch quân sự của Mỹ, ở các nước có đa số dân chúng theo Hồi Giáo.
Những lập luận kết thúc hôm thứ Hai có thể là một bản lập luận mà mỗi bên dự định đưa ra trong giai đoạn kế tiếp của cuộc xét xử. Trong giai đoạn ấy, cũng bồi thẩm đoàn này sẽ nghe một đợt chứng từ mới của các nhân chứng, trước khi quyết định tuyên án tù chung thân cho Tsarnaev, không được phóng thích hữu thệ, hoặc tuyên án tử hình cho anh ta.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT