Thể Thao

Tứ kết Champions League: Leicester và Bayern Munich cùng bị loại

Tuesday, 18/04/2017 - 07:36:26

Trận hôm nay có mặt thuận lợi cho R.M là đấu ở sân nhà của mình, nhưng bất lợi ở chỗ nếu phe kia họ thắng được bàn nào là mình phải đối lại bằng 2 bàn thì mới gọi là chắc ăn.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Ba là trận tứ kết lượt 2 giải Champions League (CL) giữa đội Anh Leceister với đội Tây Ban Nha Atletico Madrid tại sân King Power bên Anh và giữa đội Đức Bayern Munich với đội TBN Real Madrid tại sân Bernabeu ở Madrid. Ai đâu khác muốn chọn lấy trận nào để xem thì tùy sở thích riêng, nhưng giới ghiền bóng đá của ba nước Anh, Đức và Tây Ban Nha chắc chắn đều biết rõ họ chọn trận nào để theo dõi.


Kết thúc trận tứ kết lượt 2 Champions League, huấn luyện viên Simeone của đội Atletico Madrid vỗ về an ủi Jamie Vardy đội Leicester sau khi đôi bên hòa nhau 1-1 ngày 18 tháng 4, nhưng Leicester bị loại với tỷ số gộp là 1-2.

Người ngoài cuộc có khi không mấy để ý đến một chi tiết là trong bốn đội thì hai đội đã là của Tây Ban Nha. Thứ Tư sẽ có thêm hai trận cuối của tứ kết CL lượt 2 giữa đội Monaco với đội Đức Dortmund và giữa đội Ý Juventus với đội TBN là Barcelona. Tức trong tổng cộng tám đội vào tứ kết thì ba đều là những đội bên TBN và tình trạng cũng y hệt như năm rồi. Năm rồi cả ba đội Real Madrid, Atletico Madrid và Barcelona đều có mặt ở tứ kết thì năm nay cũng vậy. Bayern Munich năm rồi lọt được đến tứ kết, thắng đội Bồ Benfica nhưng sau đấy bị Atletico Madrid loại ở bán kết thì năm nay, trong trận tứ kết ngày thứ Ba này đã bị Real Madrid loại.

Giải Champions League Mùa bóng 2014-15 đội Leicester không được tham dự vì mùa bóng trước đấy nó vẫn còn là một đội vô danh tiểu tốt trong bóng đá bên Anh. Vì Leicester bất ngờ từ bên dưới leo tuốt luốt lên trên đỉnh cao của Premier League và đoạt chức vô địch khi dứt mùa bóng 2015-16 cho nên năm nay nó đương nhiên được tham gia Champions League, và tuy không ai nghĩ rằng nó có thể lọt vào đến vòng 16 chứ đừng nói gì vòng tứ kết, ấy vậy mà nó cũng đã lọt vào đến tứ kết để trong ngày thứ Ba này bị Atletico Madrid loại với tỷ sốt gộp cho cả 2 lượt đấu là 1-2. Đấy mà một tỷ số mà cho dù thua, Leicester vẫn chứng tỏ khả năng của mình.


Arturo Vidal áo đỏ của Bayern Munich tranh được banh trước khi chân của Asensio đội Real Madrid chạm phải chân Vidal rồi ngã nhưng Vidal vẫn bị trọng tài Hungary Viktor Kassai đuổi ra khỏi sân với cái thẻ đỏ trong trận ngày 18 tháng 4 ở Madrid.

Cả Atletico Madrid với Real Madrid cũng lại sẽ lọt vào bán kết, nhưng đấu với ai thì còn tùy xem ngày thứ Tư ai sẽ loại ai ra trong hai trận Monaco-Dortmund và Juventus-Barcelona.

Trận Leicester - Atletico Madrid

Bối cảnh được mô tả ở trên cho thấy thực lực của các đội khi vào đến vòng tứ kết này cũng như cho thấy khả năng những đội nào có hy vọng thực tế hơn cả để lọt vào bán kết.

Trong bốn cặp thì chỉ có mỗi cặp Leicester- Atletico Madrid là cán cân lực lượng xem ra có sự chênh lệch đáng kể, giữa một anh mình đầy vết thẹo chiến trường và một anh tạm coi như “tân binh"! Thực ra thì Leicester từ trước đến nay cũng đã từng lọt vào 3 giải Âu châu nhưng cũng 2 lần, năm 1961 và 1999, nó đã bị loại bởi đội Atletico Madrid chứ không ai khác. Giới cá độ bên Anh đã đánh cá là xác suất Leicester thắng cho được Atletico Madrid để vào bán kết là 1/10!

Nhưng huấn luyện viên Simeone của A.M. khi kéo quân từ Madrid lên nước Anh để đấu với Leicester tại sân nhà King Power của đội này tại thành phố Leicester, 150 cây số đường bộ về phía Tây-Bắc của London, thì ông Simeone đã nói rõ là ông ta không coi việc có thể thắng Leicester như chuyện đương nhiên. Ông ta vẫn đánh giá đội Leicester như "bọn họ rất giống bọn tôi về rất nhiều mặt"!

Tất nhiên là ông ta không đời nào đi gieo rắc vào đầu đám cầu thủ mình thái độ tự kiêu hay khinh địch đối với một trận quan trọng như thế này, tuy hôm đấu lượt 1 bên Tây Ban Nha thì Leicester đã thua Atletico 1 bàn trắng. Trận lượt 2 này, Leicester còn có nhiều mối lo hơn nữa vì Atletico mà nó thắng thêm một bàn theo diện "ở sân người" lượt này thì Leicester phải ghi được 3 bàn mới được kể như hòa ở tỷ số gộp cho cả 2 lượt!

Vậy thì bàn thắng của Atletico thuộc loại "sinh tử" đối với Leicester đó đã xảy ra vào phút thứ 26 với cú đánh đầu chính xác của Niguez Saul. Trung vệ Saul của Atletico không phải là cầu thủ người ta trông chờ để ghi bàn thắng cho đội cậu ta. Phải là tiền đạo Antoine Griezmann kìa, nhưng Griezmann đã ghi bàn thắng với cú phạt đền hôm lượt 1 tại Madrid rồi!

Ngược lại, đối với Leicester thì ai nấy cũng đều trông chờ nơi tiền đạo Jamie Vardy. Và quả nhiên Vardy đã làm tròn phận sự với cú sút vào phút thứ 61 của hiệp 2; nhưng với tỷ số gộp 2-1 nghiêng về Atletico thì Leicester còn phải ghi thêm 2 bàn nữa mới chỉ được kể như hòa. Phiền một cái là Atletico nó có thành tích ít mấy khi để thua quá 2 bàn ở những trận quốc tế tại sân người.

Những con số thống kê vào cuối trận đấu cho thấy Leicester đã đấu oanh liệt như thế nào, nhưng đồng thời cũng cho thấy tại sao đội Atletico bấy nay vẫn được tiếng phòng thủ rất vững.

Atletico có banh trong chân 48% thời gian thì Leicester có 52%. Atletico tấn công tổng cộng 6 lượt vào khung thành, với 3 lượt đúng hướng thì Leicester tấn công tổng cộng 20 lượt với 11 lần đúng hướng khung thành! Áp lực của Leicester quanh cấm địa của Atletico được biểu hiện qua 7 lần được hưởng phạt góc trong khi Atletico chỉ được hưởng có mỗi một cú phạt góc.

Tóm lại thì cuộc phiêu lưu kỳ thú của Leicester sau khi leo lên được tột đỉnh của Premier League bên Anh trong mùa bóng 2015-16 rồi lại trở về với nhóm "thứ dân" trong mùa bóng năm nay, thì đối với giải Champions League của mùa bóng 2016-17, Leicester cũng lại như loài hoa "chỉ nở một lần rồi thôi"! Giờ này Leicester đứng hạng 12 trong Premier League thì mùa bóng 2017-18 làm sao còn được người ta cho tham gia giải Champions League nữa?

Trận Real Madrid - Bayern Munich

Trong ngày thứ Ba thì đây mới là trận tứ kết đáng nói nhất! Đáng nói vì trước hết Real Madrid là đương kim vô địch giải Champions League mùa bóng 2015-16, và đối thủ của Real kỳ này ở tứ kết là đội có thể chận đứng nó như chơi, tuy trong trận lượt 1 tại sân nhà của Bayern bên Munich tuần rồi thì Real nó đã hạ Bayern 2-1. Nếu khi đem quân qua Madrid trong ngày thứ Ba này mà Bayern có mối lo canh cánh là thua R.M. 2 bàn thuộc diện "ở sân người" của phe kia hôm tuần trước thì hôm nay tối thiểu nó phải làm sao ghi được 2 bàn thắng ở sân bọn họ cái đã, trước khi tính chuyện gì khác!

Trận hôm nay có mặt thuận lợi cho R.M là đấu ở sân nhà của mình, nhưng bất lợi ở chỗ nếu phe kia họ thắng được bàn nào là mình phải đối lại bằng 2 bàn thì mới gọi là chắc ăn.

Real bất lợi là hụt đi một tiền đạo nồng cốt: Gareth Bale. Bayern tuần rồi vắng tiền đạo nòng cốt là Lewandowski do bị đau nơi bả vai thì hôm nay Lewandowski có mặt! Đám bình luận gia bên Tây Ban Nha đã tích cực nhảy xổ vào bày mưu tính kế cho ông Zidane của đội R.M. xem nên đưa ai ra thay cho Bale.
Báo chí hỏi dò ông Zidane thì ông này nói, “Tôi đã chọn người thay chân cho Bale rồi, nhưng tôi không thể tiết lộ danh tính"! Alfredo Relano, cây viết mục xã luận cho tờ báo thể thao nổi tiếng nhất nhì bên TBN, tờ "as", đã viết nguyên bài báo giải thích tại sao ông Zidane nên chọn Isco, cậu người hùng trong trận Real Madrid - Sporting Gijon hôm thứ Bảy tuần rồi. Khi trận đấu mở màn ở sân Bernabeu với biển người thi nhau mặc áo trắng là màu áo đội nhà Real Madrid của mình, thì người ta thấy cậu Isco cùng bước ra sân với 10 đồng đội của mình!


Cristiano Ronaldo của Real Madrid ngay sau ghi bàn thắng thứ 3 của mình trong trận tứ kết lượt 2 Champions League ngày 18 tháng 4 bên Tây Ban Nha với đội Bayern Munich. Một mình Ronaldo ghi tổng cộng 5 bàn trong cả 2 lượt của vòng tứ kết.

Đội Bayern hôm nay có 3 tiền đạo đáng gờm là anh người Pháp Frank Ribery, anh người Hòa Lan Arjen Robben và anh người Ba Lan Robert Lewandowski. Chạy tiền đạo cho Real là Isco, Ronaldo và Benzema.
Chẳng cần giải thích lý do dông dài thì ai cũng có thể hiểu là phe nào cũng tinh thần căng thẳng như nhau. Điều đó có nghĩa là khi đến khâu quyết liệt để nhắm khung thành mà sút thì kiện tướng bên nào cũng có những phen sút không lệch xa khỏi khung thành thì banh cũng bay lên trời! Nhưng theo dõi trận đấu chừng mười lăm hai mươi phút đầu thì khán giả rất dễ có ấn tượng là nếu phe Real Madrid không kiểm soát được banh hữu hiệu hơn, không chuyền banh chính xác được như phe Bayern thì thể nào cũng thua to chứ không chỉ thua nhỏ. Cứ đến chân cầu thủ Bayern rồi họ chuyền những đường banh xa hết sức chính xác, để banh đến chân Ribery bên cánh tả hay Robben bên cánh hữu ,với Lewandowski chạy ù vào giữa cấn địa là đám fans của đội R.M. lại một phen, nói theo kiểu bình dân.."thót d... lên tận cổ"!

Tuyến phòng vệ của Real Madrid bấy nay vẫn thường bị chê khi ngăn chận đà tấn công của địch hoặc khi dàn quân để đối phó với những cú phạt góc, những cú đá tự do quanh làn ranh cấm địa thì dường như dạo này ông Zidane đã tìm cách chấn chỉnh cho nên cả chục lần Bayern được hưởng cú phạt góc hay những cú đá tự do thì đám cầu thủ của R.M. đều cùng nhau phối hợp, chống đỡ rất vững!

Phải sau chừng 25 phút đấu thì thế trận mới tương đối ổn định giữa đôi bên theo cái nghĩa là Real Madrid không còn kiểm soát đường banh quờ quạng như giai đoạn vào đầu. Bên nào cũng có cơ hội làm bàn trong hiệp 1 nhưng, như đã nêu, vì ai ấy đều căng thẳng cho nên đôi ba lần Real Madrid tấn công nguy hiểm thì Marcelo, Toni Kroos đều sút trật lất hết.

Sao lại không nhắc đến những cú sút của phe Bayern ư? Là bởi tổng kết trận đấu thì Real Madrid tuy có banh trong chân 45% thời gian nhưng tấn công vào khung thành Bayern tất cả 26 lượt, với 13 lần nhắm đúng hướng khung thành, tuy không vướng chân cầu thủ Bayern thì cũng nhờ thủ môn Manuel Neuer của Bayern kịp thời đỡ được. Trong suốt thời gian đó, Bayern tuy có banh trong chân tương đối dài hơi hơn nhưng chỉ tấn công được có 12 lượt, với 4 lượt đúng hướng khung thành Real.

Phải đợi dến phút thứ 53 của hiệp 2, khi trung vệ Casemiro của R.M. đốn ngã Robben bên cánh trái cấm địa và Lewandowski đứng ra sút cú penalty thì mới bắt đầu có bàn thắng. Tỷ số gộp cho cả 2 lượt lúc bây giờ là 2-2 tuy vẫn có lợi cho Real bởi Real có đến 2 bàn thắng ở sân người. May sao mà đến phút thứ 76 thì Ronaldo nhận được quả banh do Casemiro chuyền vào cấm địa để đánh đầu lọt lưới, gỡ hòa 1-1 và nâng tỷ số gộp lên 3-2 cho Real. Nhưng đám khán giả áo trắng quanh khán đài chưa kịp ngưng reo hò, chiêng trống, thì phút thứ 78 Bayern lại có banh trong cấm địa R.M. Cầu thủ đôi bên nhốn nháo, bên sút cận chiến, bên đỡ; hậu vệ Ramos của Real đỡ banh thế nào mà để nó văng vào sát cánh trái bên trong lưới mình, tặng không cho Bayern 1 bàn! Bayern lại gác Real 2-1, với tỷ sốt gộp trở thành 3-3 và thế này là hòa chứ Real chẳng còn lợi thế gì nữa!

Cái thẻ đỏ oan uổng cho Arturo Vidal!

Chỉ tiếc là từ sau phút thứ 78 đó trở đi, trận banh hết còn hứng thú sau khi trọng tài người Hung Gia Lợi Viktor Kassai có hai quyết định sai lầm khiến cho những ai yêu thích bóng đá, yêu thích một trận đấu thuộc loại tầm cỡ với những đấu thủ thượng thặng như thế này, lại đi đến một kết cuộc chẳng lấy gì làm "Thể Thao" cho thật đúng nghĩa của nó!

Trong hiệp 1, cả Arturo Vidal của Bayern lẫn Casemiro của Real Madrid đều đã bị cái thẻ vàng. Sau phút thứ 78 thì đôi bên đều hòa nhau 3-3 tính cho cả 2 lượt. Phút thứ 80, Casemiro đốn ngã Robben rất trái phép nhưng trọng tài Kassai chỉ cho Bayern hưởng cú đá tự do ở một vị trí không mấy nguy hiểm. Ông Kassai không phạt Casemiro cái thẻ vàng vì nếu phạt như vậy thì Casemiro đã bị cái thẻ đỏ và phải rời khỏi sân.
Vi phạm của Casemiro là rõ ràng, nhưng người xem rất dễ "thông cảm" với quyết định của ông Kassai ỡ chỗ là nếu Real Madrid mất đi một người thì trận đấu sẽ mất ngay sự cân xứng và kết quả dù có thế nào đi nữa cũng sẽ mất hay. (Trước cả hai hiệp đấu, trung vệ Casemiro đều lẩm nhẩm đọc kinh)!

Nhưng đến phút thứ 84 thì đến lượt Arturo Vidal tranh banh với Asensio khiến cậu này ngã nhào. Vấn đề là chân Vidal chạm quả banh trước khi chạm vào chân Asensio khiến cậu kia ngã. Theo luật bóng đá thì trường hợp tranh banh trong tư thế không cố ý đốn ngã đối thủ như vậy thì phe kia chỉ được hưởng cú đá tự do chứ người tranh được quả banh không bị phạt. Đàng này ông Kassai phạt Vidal cái thẻ vàng thứ hai, biến thành thẻ đỏ, khiến Vidal phải rời khỏi trận đấu!

Như vậy thì còn hứng thú gì nữa? Cho dù phút thứ 105 và 109 của thời gian 30 phút phụ trội, vì dứt 90 phút đôi bên vẫn hòa 3-3 theo tỷ số gộp, Ronaldo có ghi thêm 2 bàn thắng, và phút thứ 112 cậu Asensio có ghi thêm 1 bàn đi nữa. Tỷ số giữa Real Madrid với Bayern Munich cho trận tứ kết lượt 2 này là 4-2, còn tỷ số gộp là 6-3. Một mình Ronaldo ghi 2 bàn thắng trong lượt 1, và 3 bàn thắng trong lượt 2. Đấy là một thành tích hết sức đáng kể nhưng 10 người đấu với 11 người của hai đội ngang ngửa tài sức với nhau như vậy thì rất khó cho cả đôi bên thực sự có thể nghĩ rằng mình thắng hay thua một cách công bằng!

Sẽ chẳng một ai có thể cho rằng những bàn thắng của Ronaldo với Asensio sau phút Vidal bị đuổi ra khỏi sân là không đẹp mắt! Nhưng mọi người đều có thể cùng một suy nghĩ là nếu như Bayern không mất một người kiểu như vậy thì liệu đội ngũ của Real Madrid có được lợi thế nhằm tạo điều kiện cho hai cậu kia ghi bàn thắng như vậy hay không? (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT