Thể Thao

Tứ kết Champions League lượt 1: Monaco, Real Madrid và Atletico Madrid đều thắng

Wednesday, 12/04/2017 - 07:52:00

Trận đấu kết thúc với 3 phút phụ trội sau hồi còi của trọng tài Rizzoli người Ý. Thứ Ba 18/4 đội Bayern sẽ kéo quân xuôi Nam để đấu lượt 2 với R.M. ở sân Bernabeu của đội này tại thủ đô Madrid.

Bài THANH NGUYỄN


Thứ Tư lẽ ra chỉ có hai trận tứ kết lượt 1 Champions League giữa Real Madrid với Bayern Munich và giữa Atletico Madrid với Leicester, nhưng vì hôm thứ Ba đội Borussia Dortmund bị ném bom như đã được tường thuật cho nên trận với Monaco được dời lại ngày hôm nay. Trận "ngoài chương trình" này sớm hơn hai trận kia hai tiếng đồng hồ để các hệ thống truyền thông còn có thể xoay sở được với những chương trình tiếp vận phục vụ khán thính giả khắp thế giới.


Shengi Kagawa của Dortmund ghi bàn thắng, rút tỳ số thua xuống còn 2-3 trong trận tứ kết lượt 1 Champions League với Monaco ở sân bên Đức ngày 12 tháng 4.

Sau vụ đội Dortmund bị ném bom hôm thứ Ba thì có một số vấn đề xoay quanh biến cố đó cần được nêu ra để nói lên những mặt tốt đẹp nơi con người khi đồng loại gặp nạn hay tai ương nghịch chướng.

Vụ nổ bom đó có ảnh hưởng đến lịch trình đi đứng của đội Monaco vì họ qua Đức, đấu xong rồi liền sau đó phải leo máy bay trở về nước, chuẩn bị cho trận đấu vào ngày thứ Bảy trong khuôn khổ của Ligue 1.

Monaco hiện đứng đầu bảng, trên cả Paris Saint Germain, và mùa bóng 2016-17 sắp kết thúc; Ligue 1 chỉ còn 7 trận do đó mà việc đoạt giải vô địch Ligue 1 có phần tương đối dễ nằm trong ... tầm chân của Monaco hơn là giải Champions League. Bởi thế mà đội Monaco cần về lại nhà để chuẩn bị đấu với đội Dijon vào trưa thứ Bảy; nhưng vì chuyện không hay xảy ra cho đội Dortmund cho nên tối ngày thứ Ba chưa bay về nước được thì có hai việc cấp bách cần giải quyết là phải thay đổi giờ bay và, quan trọng không kém, giải quyết việc ngủ lại qua đêm của cả ngàn fans đi theo đội Monaco qua Đức vì bọn họ cũng không hề dự kiến phải ở lại bên Đức tối thứ Ba.


Antoine Griezmann bên phải, ngay sau khi ghi bàn thắng với cú phạt đền trong trận tứ kết lượt 1 Champions League với Leicester tại sân Vincente Caderon ở Madrid ngày 12 tháng 4.

Đội Dortmund bèn kêu gọi các fans của Dortmund tiếp tay, và thế là chỉ trong một thời gian hết sức ngắn ngủi, có đầy đủ các fans của Dortmund tình nguyện rước các fans của Monaco về tá túc qua đêm ở nhà riêng của mình. Trước khi nghỉ qua đêm thì tất nhiên có cả mục ăn uống trò chuyện vui vẻ với nhau. Đám fans của Dortmund, trăm người như một đều lên tiếng theo cái ý là, “Chúng tôi không có kình địch gì nhau đối với trận banh này; chúng tôi là bạn!"

Còn hãng máy bay chuyên chở đội Monaco về nước thì ra thông báo là sẽ chuyển đổi chuyến bay mà không tính khoản phụ thu nào hết!


Ronaldo đuổi theo quả banh với Bale ngay bên cạnh và Benzema đang chạy tới trợ lực trong trận với Bayern Munich ở sân Allianz Arena ngày 12 tháng 4.

Còn vụ nổ bom hôm thứ Ba thì chỉ có mỗi cầu thủ của Dortmund là Bartra bị chấn thương nơi cổ tay cùng vài chỗ khác nơi cánh tay. Bartra đã được giải phẫu ở bệnh viện và tình trạng sức khỏe không còn gì nguy kịch! Cảnh sát Đức vẫn tiếp tục điều tra, truy tầm các đối tượng đàng sau vụ việc hôm thứ Ba.

Trận Dortmund – Monaco

Trận đấu diễn ra tại sân Signal Iduna Park của đội Dortmund nơi miệt Tây nước Đức, vùng North Rhine Westphalia. Bản đồ nước Đức ra sao thì vùng này nằm giáp biên giới phía Tây, ngay trục giữa chạy ngang nước Đức. Khán đài có chỗ cho trên tám mươi mốt nghìn người và số khán giả bu quanh bốn mặt khán đài trong trận ngày thứ Tư không thể dưới bảy mươi nghìn. Trọng tài là ông người Ý Orsalo.

Monaco hiện là hạng nhất bên Pháp, còn Dortmund hạng tư bên Đức. Từ đầu đến cuối, Dortmund có banh trong chân trên dưới 70% thời gian, sút tổng cộng 12 lần với 6 lần đúng hướng. Monaco ít có banh trong chân hơn nhưng lợi hại ở những đợt phản công chớp nhoáng. Thời gian có banh trong chân trội hơn đối phương đã giúp cho Dortmund đưa banh về phần đất Monaco nhiều hơn, và mức áp đảo quanh khu vực cấm địa Monaco được biểu hiện qua 7 lần Dortmund được hưởng những cú phạt góc so với 1 lần duy nhất của Monaco suốt trận đấu.

Thế nhưng dịp may đầu tiên của Monaco là khi Sokratis của Dortmund vi phạm trong cấm địa đội mình cho nên Monaco được hưởng cú penalty. Cầu thủ Faminho của Monaco đứng ra sút, nhắm góc trái sát bên trong cột gôn để sút cho chắc ăn, nhưng tính toán kỹ quá cho nên thay vì chắc ăn thì thành ra hụt ăn khi banh bay ra ngoài cột gôn bên trái chừng hai gang tay! Mà thực ra thì Monaco cũng chẳng có gì phải ân hận với cú penalty hụt ăn đó vì thủ môn Burick bay đúng hướng banh, tay gần chạm cột gôn; tức là nếu banh bay vào hướng theo như Faminho tính toán thì Burick vẫn có thể đỡ văng ra được!

Có điều là phe Dortmund cùng đám fans trên khán đài chưa kịp hết mừng thì phút thứ 19 cậu Mbappe của Monaco đã ghi được bàn thắng trong một đợt Monaco phản công. Ba cầu thủ Monaco, trong đó có Mbappe đuổi theo banh về hướng khung thành Dortmund. Ba cầu thủ Dortmund đuổi theo. Mbappe chạy bên cánh phải, nhận được banh do đồng đội chuyền qua thì sút lọt lưới ngon lành!

Phút thứ 35, Monaco được hưởng cú phạt góc bên cánh trái cấm địa Dortmund. Sven Bender của Dortmund nhào lên đỡ quả banh nhưng canh không đúng hướng banh vào đầu cho nên banh bay thẳng vào lưới đội mình! Monaco được tặng không một bàn!

Hiệp 1 kết thúc sau 45 phút cộng thêm 2 phút phụ trội.
Qua hiệp 2, phút thứ 57, Dortmund tấn công vào trước khung thành Monaco. Thủ môn Subasic nhào ra trên cỏ để chận bắt banh nhưng bắt hụt cho nên trung vệ Kagawa đá quả banh chạm vào người thủ môn, văng qua bên phải, cậu Dembele của Dortmund nhào tới sút vào lưới. Dortmund gỡ được thành 1-2.

Phút thứ 79, Monaco phản công, Mbappe một mình có banh, chạy hộc tốc về hướng khung thành Dortmund. Thủ môn Burick chạy ra cản, Mbappe lựa thế, sút chéo qua vai Burick, banh bay vào lưới. Monaco gác Dortmund 3-1.

Tỷ số với 3 bàn thắng ở sân người của Monaco như vậy là rất "nặng kí". Đội ngũ Dortmund mất tinh thần không ít, tuy càng dồn mọi nỗ lực để gỡ. May sao đến phút thứ 84, sắp kết thúc đến nơi, Dortmund đưa banh được vào cấm địa Monaco; Kagawa sút lọt lưới.

Trọng tài thổi hồi còi kết thúc sau 3 phút phụ trội; Monaco thắng Dortmund 3-2 ở lượt 1 Champions League. Thứ Tư ngày 19/4 thì đến phiên Dortmund kéo quân đi đấu lượt 2 ở sân của đội Monaco tại Monaco! Dortmund sẽ gặp hai khó khăn lớn: Một là số 3 bàn thắng ở sân người trong ngày thứ Tư này bên Đức, và hai là Monaco sẽ có lợi thế khi đấu ở sân nhà của họ; tuy nếu như Monaco thắng được ở sân của người với tỷ số 3-2 thì Dortmund cũng có thể thắng Monaco ở sân của Monaco kiểu như vậy.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel của Dortmund tỏ ý rất bất mãn với UEFA khi tổ chức này quyết định cho dời trận đấu sau chưa đầy 24 tiếng. Ông ta nói:"Bên Thụy Sĩ ( trụ sở UEFA ) người ta chỉ hỏi chúng tôi xem "Các anh nhắm có đấu trong ngày mai được hay không ?". Họ làm như thể đoàn xe của chúng tôi bị bọn xấu chúng nó ném lon bia vào chứ không phải một quả bom"!

Trận Leicester - Atletico Madrid

Theo như người ta kể thì dân Tây Ban Nha rất có thiện cảm với đội Leicester bên Anh vì đội này từ trong bóng tối lò dò ra được ánh sáng để thế nào mà mùa bóng năm rồi đoạt chức vô địch bên Anh. Đội Atletico Madrid nghe đâu cũng rất khoái đội Leicester vì thấy nó "cũng giống mình"! Bên Anh, Leicester thuộc loại "nghèo" so với đám giàu là Man U, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea v.v.. Bên Tây Ban Nha, ngân sách của Atletico Madrid chỉ bằng chừng một phần năm so với Real Madrid hay Barcelona! "Người nghèo có khi thương nhau" có thể là vì vậy!

Thế nhưng trận đấu chưa mở màn ở sân Vincente Calderon tại thủ đô Madrid mà đã có tin cảnh sát tung lựu đạn cay để trấn áp một đám fans của Leicester từ bên Anh kéo xuống. Báo ở Madrid đưa tin như thể có chuyện gì dữ dội lắm, trong khi một số người mục kích chuyện đó ngoài phố thì lại nói rằng "Chả có việc gì phải ầm ĩ; có một số lựu đan cay được tung ra đấy, thế nhưng sau đó đám fans kia vội vàng giải tán"! Chả có ra làm sao hết! Cớ gì mà đám fans người Anh kia lại dở chứng một khi hai đội Leicester với Atletico chưa từng có tí "ân oán giang hồ" gì với nhau?

Nhưng nói gì thì nói, Leicester khó có thể được coi như là đối thủ của Atletico. Lý do thì nhiều nhưng lý do căn bản là Leicester chưa từng lọt vào giải Champions League lần nào trong quá khứ, trong khi Atletico là thuộc hàng từng trải đối với giải này. Hai mùa bóng liên tục, 2014-15 và 2015-16 nó đã chẳng từng vào chung kết với Real Madrid là gì, tuy cả hai lượt đều thua. Vào được chung kết trong khi đám "nặng kí" nhất bên Anh, bên Pháp, bên Đức, bên Ý, kể cả Barcelona bên Tây Ban Nha, đều không lọt vào thấu thì Atletico bề nào cũng thuộc loại 'có thớ" chứ phải không nào ?

Nhưng Leicester vẫn được tiếng là phòng ngự rất hữu hiệu! Một trận tứ kết mà Atletico có banh trong chân trên 60% thời gian, sút tổng cộng 9 lần so với 2 lần duy nhất của Leicester rnhưng đều lệch hướng thì nếu như kết quả là Atletico có thắng 1-0 cũng chẳng có gì lạ. Mà bàn thắng đó cũng không có gì ghê gớm hơn là một cú sút penalty do Antoine Griezmann sút. Antoine sút penalty thì làm sao trật?

Tương lai cho lượt 2 đối với Leicester như vậy là "có khó khăn" vì Atletico tuần tới kéo quân đi đấu ở sân Kingpower của Leicester bên Anh mà Leicester có hòa 1-1 với Atletico được chăng nữa thì bàn thắng của người ta sẽ thuộc diện ở sân người. Không những vậy, Atletico còn đem theo tí vốn là bàn thắng trong trận lượt một, ngày thứ Tư này!

Huấn luyện viên Simeone của Atletico đã nhận định sau trận ngày thứ Tư này là "Sẽ không có nhiều bàn thắng cho đôi bên vì chúng tôi đều phòng thủ hữu hiệu như nhau"!

Trận Bayern Munich - Real Madrid

Real Madrid là đương kim vô địch giải UEFA Champions League liên tục suốt hai mùa bóng vừa qua. Nhưng đội Bayern Munich thì xưa nay vẫn thuộc hàng nặng kí ở Âu châu.

Trận này, huấn luyện viên người Ý Ancelotti của Bayern với huấn luyện viên Zidane người Pháp của Real Madrid đều là cố nhân với nhau từ ngày Ancelotti cầm đầu đội R.M. trong khi Zidane là phụ tá. Trước trận đấu, ông Ancelotti nói với báo chí là "Phải chi đội Real Madrid nó đừng có cho bộ ba BBC (Bale, Benzema, Cristiano) đi theo thì hay biết mấy"!

Nhưng tất nhiên là ông Zidane đem theo qua Munich cả ba tay này, kèm theo một đám tín cẩn khác nữa, trong khi phe Bayern bị thiệt mất một người chủ chốt là Robert Lewandowski, tay ghi bàn thắng nhiều nhất cho Bayern. Anh ta bị đau bả vai, không đấu được.

Trận đấu diễn ra trước bảy mươi ngàn khán giả quah sân Allianz Arena của đội Bayern tại Munich. Có trong số đó hàng trăm fans của Real từ Tây Ban Nha đi theo đội nhà của họ. Đám này không đem theo cờ quạt gì hết mà chỉ đem theo cái mồm thật to để hò hét, cổ vũ cho đội mình!

Cờ loại to bản hàng chục mét vuông thì đã có đám fans của Bayern giữ độc quyền ở cánh khán đài sau khung thành đội Bayern trong hiệp 1.

Tình hình chung là như sau:
Bayern và R.M.cùng có banh trong chân ngang ngửa như nhau. Bayern sút tổng cộng 6 lần, 3 lần ra ngoài khung thành. Real Madrid sút tổng cộng 19 lần, với 13 lần đúng hướng.

Vậy thì làm sao mà Real Madrid chỉ thắng được có 2-1? Vì lý do sau đây:
Đôi bên đều lợi hại như nhau về mặt tấn công, phòng thủ, phản công. Chỗ khác nhau căn bản, theo dõi cho thật kỹ, là nơi tài nghề của hai anh thủ môn. Không có Manuel Neuer trấn thủ khung thành Bayern thì đội Bayern trong trận này không chỉ thua có mỗi 2 bàn!

Mười ba lần Real Madrid sút hay đánh đầu đúng hướng khung thành mà chỉ lọt vào có mỗi hai cú sút của Ronaldo thì tức là Neuer đã đỡ trót lọt 11 lần tưởng như thua trong gang tấc!

Ngược lại thì đám hậu vệ của Real Madrid là Carvajal, Nacho và nhất là Marcello không để cho quả banh phải đến tay thủ môn Navas khi phe Bayern tấn công với những thứ dữ như Riberi, Mueller, Robben, Alaba...

Phút thứ 26, từ một quả phạt góc bên cánh phải cấm địa Real Madrid, Arturo Vidal nhào lên đánh đầu, Keylor Navas nhào lên đỡ quả banh nhưng không mấy khéo léo với thế cản cho nên tay thì vung lên đỡ trúng quả banh nhưng thế đỡ lại để nó bay ngược trở vào bên trong nóc lưới! Bayern gác R.M 1-0 vào phút đó.

Đến phút thứ 44 thì Ribery sút trúng tay Carvajal trong cấm địa R.M. Bayern hưởng cú penalty. Navas lẩm nhẩm đọc kinh giữa hai cột khung thành. Mà chắc là lời cầu kinh của Navas được "Trên" nghe lọt cho nên Vidal sút cú phạt đền lên tận mây xanh!

Để rồi qua hiệp 2, phút thứ 47, tức là mới vào hiệp, Real Madrid tấn công, Carvajal có banh bên cánh cấm địa, chuyền nhanh qua cho Ronaldo ở khoảng giữa, Ronaldo sút và Neuer không cách chi đỡ được cú sút vừa mạnh vừa gần như vậy! Real Madrid gỡ hòa 1-1.

Và đến phút thứ 60 thì tai họa đổ lên đầu phe Bayern vì Martinez bị cái thẻ vàng thứ 2 sau không quá 5 phút. Hai thẻ vàng cộng lại thành cái thẻ đỏ; Martinez lủi thủi bước ra khỏi sân.

Từ lúc đó trở đi, nếu như trước đấy đội R.M. còn dè chừng, thì với 10 người chọi 9 trên sân, không kể hai anh thủ môn, nó bắt đầu mở hết dợt tấn công này đến đợt tấn công khác. Có điều là Bayern tổ chức được phòng thủ vững vàng cho nên mãi đến phút thứ 77, từ một quả banh do Asencio chuyền qua, lại Ronaldo ghi bàn thắng!

Trận đấu kết thúc với 3 phút phụ trội sau hồi còi của trọng tài Rizzoli người Ý. Thứ Ba 18/4 đội Bayern sẽ kéo quân xuôi Nam để đấu lượt 2 với R.M. ở sân Bernabeu của đội này tại thủ đô Madrid.

Giới chuyên môn về bóng đá đang rất muốn biết xem hôm đó liệu có mặt của Lewandoski hay không. Real hiện có hai bàn thắng tại sân người. Có điều là nếu xem kỹ cán cân lực lượng cùng đấu pháp của hai bên thì chốt lại ta chỉ có thể kết luận là thắng thua ở vòng tứ kết này cho hai đội hầu như tùy thuộc nơi hai tay thủ môn Neuer và Navas; và theo nhận định của người viết ở đây thì Keylor Navas sẽ còn phải cầu nguyện nhiều nếu như đám hậu vệ của Real Madrid không kịp thời chận đứng được banh trong chân đối phương tước khi đến phần hành của Navas!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT