Thể Thao

Tứ kết Copa America: Argentina thắng Colombia ở vòng đá luân lưu

Friday, 26/06/2015 - 08:54:02

Argentina được FIFA xếp hạng 3 trong bóng đá thế giới; Colombia đứng hạng 4. Cỡ đó mà đấu với nhau thì cũng là “môn đăng hộ đối”; chả ai có thể mang tiếng hiếp đáp gì ai!


Carlos Tevez của Argentina sút cú phạt đền cuối cùng để quyết định tỷ số 5-4 Argentina thắng Colombia ở vòng đá luân lưu. (Alex Reyes/LatinContent/Getty Images)

 

Tứ kết Copa America: Argentina thắng Colombia ở vòng đá luân lưu

Bài THANH NGUYỄN

VINA DEL MAR - Argentina và Colombia đấu tứ kết giải Copa America tại sân Sausalito ở thành phốt Vina Del Mar trong vùng Valparaiso cách thủ đô Santiago chừng trên 70 miles (100 km) về hướng Tây Bắc. Vina del Mar tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Khu vườn nho ven biển”. Dân địa phương còn gọi nó là “ La Ciudad Jardin”, có nghĩa là “Thành phố vườn”, “vườn” không theo nghĩa “quê” mà là kiểu như “vườn cảnh”, đẹp đẽ! Hình thù xứ Chile dài ngoẵng và hẹp như con dun hướng cực Tây thuộc nửa phần phía Nam của bản đồ Nam Mỹ cho nên đã hẹp như vậy thì thành phố nào rốt cuộc nhìn ra cũng thấy biển. Vina Del Mar là thành phố lớn thứ tư của Chile, với trên 300,000 dân. Dân số Chile năm 2015 được ước tính là 18 triệu.

Người hâm mộ bóng đá theo dõi giải Copa Americana mà cũng lại thích hát hỏng này kia nữa thì có thể vào cái “site” Valparaiso tribute con las 3 mejores canciones de todos los tiempos trên YouTube (Vinh danh xứ Valparaiso với 3 bài hát đặc sắc nhất từ xưa đến giờ) để nghe ca sĩ Chile người ta hát, có kèm theo hình ảnh của Vina Del Mar, Valparaiso rất phong phú! Xem bóng đá quốc tế mà không tìm hiểu thêm về đất nước và con người của thiên hạ thì cũng mất đi nhiều ý nghĩa vì cầu thủ hay dở gì đấy của một nước là gì nếu không có đất nước, văn hóa, nếp sống cùng phong cách đặc trưng của họ ?

Argentina được FIFA xếp hạng 3 trong bóng đá thế giới; Colombia đứng hạng 4. Cỡ đó mà đấu với nhau thì cũng là “môn đăng hộ đối”; chả ai có thể mang tiếng hiếp đáp gì ai! Argentina là một đội mà hầu hết cầu thủ đều thuộc loại “danh chấn viễn phương” cho nên bình thường là đi đấu cho các đội tiếng tăm bên Âu Châu chứ không đấu cho các đội nhà. Trừ phi màu cờ sắc nước gọi đến thì mới lục tục kéo nhau về chung chuồng. Colombia thì đại để cũng vậy, tuy không bằng; tuy đa số thì cũng đều đi làm ăn xa, như Higuain với Napoli bên Ý, James Rodriguez với Real Madrid, Bacca với Sevilla bên Tây Ban Nha, Cuadrado với Chelsea và Ospina giữ “gôn” cho Arsenal bên Luân Đôn, v.v… Bích chương quảng cáo cho trận giữa Argentina với Colombia của “website” Copa America chính thức trên mạng thì đưa ra biểu ngữ với hai gương mặt tiêu biểu cho hai đội là Leonel Messi với James Rodriguez.

Cậu James Rodriguez, 23 tuổi, mà cả nước Colombia hầu như ai cũng biết tên và mến mộ thì về đời tư chả thấy ai đả động gì đến nhiều, ngoài việc cậu ta có cô vợ Daniella mặn mà –tức là có làn da ngăm ngăm- xinh xắn, với đưa con gái nhỏ tên là Salome; chứ còn ngoài đấy ra thì chả có tai tiếng gì về những chuyện như trốn xâu lậu thuế kiểu cha con nhà Messi mà mới tháng trước đây cậu cầu thủ 28 tuổi đó cũng lại được trát ra hầu tòa, và cũng lại về vụ trốn thuế. Hy vọng là hôm nay cậu Messi ra sân với tâm trí không bị những loạn bởi mẩu tin mới nhất của tờ báo El Mundo bên Tây Ban Nha tiết lộ về vụ giới Tư Pháp Hoa Kỳ và Tây Ban Nha đang tiếp tục điều tra về chuyện tổ chức Leo Messi Foundation trước đây tổ chức những trận banh mệnh danh là “Messi và thân hữu” – “Messi and Friends”- trong hai năm 2012 và 13, nhưng một tổ hợp ma túy vào hàng đầu tại Hoa Kỳ là Valencia đã mượn danh nghĩa các trận đấu đó để làm chuyện tẩu tán tiền nong – vẫn thường được gọi là “rửa tiền”- bằng cách bán vé thuộc dạng “Hàng ghế Zero” tức là hàng ghế ma! Những tin tức đó mà Tư Pháp Hoa Kỳ có được qua bàn tay của cơ quan DEA –“Drug Enforcement Agency” chuyên truy nã các tôi phạm về ma túy, là nhờ một can phạm bị bắt giam, nay hợp tác với DEA để phanh phui ra những vụ làm ăn phi pháp nói trên. Tư Pháp Hoa Kỳ vẫn kín tiếng, chưa cho biết là cha con nhà Messi có dính dáng gần xa gì đến vụ đó hay không vì thời gian đó, cái tổ chức Leo Messi Foundation là do bố đẻ của Messi quản lý! Đã nói là chuyên đá banh không chỉ là chuyện trên sân cỏ!

Trận đấu

Khán đài sân Saulselito chứa được 23.400 người theo số ghế chính thức thì nhìn lên cũng cỡ chừng đó người. Có lẽ thiên hạ nghĩ là hai đội, “bên tám lạng bên nửa cân” cho nên có bỏ tiền mua vé đi xem thì cũng đáng đồng tiền bát gạo. Trời về đêm không lạnh vì ngay gần biển; chỉ có 61 độ F., và trên cao lơ lửng một vành trăng lưỡi liềm.

Trận đấu sôi nổi và gay cấn từ đầu chí cuối do đặc điểm sau đây : Không phải là bên tám lạng bên nửa cân theo cái nghĩa tài nghề ngang nhau về mặt thao lược, kỹ thuật tấn công, mà theo cái kiểu một bên có móng tay nhọn – Argentina- thế nhưng quả quit là đội Colombia thì không những vỏ dày mà kể như là nó không có ruột, cho nên móng tay Argentina có làm gì đi nữa thì cậy hay bóc cũng không ra! Chỉ có Argentina là tấn công, còn Colombia là chỉ có thủ. Chẳng hạn như suốt hiệp 1 Argentina sút vào khung thành 11 lần trong khi Colombia không bén mảng gì được đến gần khung thành đối phương chứ đừng nói là sút! Nhưng Colombia thủ thành một cách kiên trì và xuất sắc. Chưa nói gì đến tay thủ môn Ospina thuộc hàng đầu của thế giới nếu chỉ căn cứ vào trận này. Một ví dụ : Vào phút thứ 20 của hiệp 1, banh trước khung thành của Colombia. Có bao nhiêu quân của đôi bên thì hầu như đều tập trung dày đặc ở đấy. Aguerro của Argentina sút thẳng vào khung thành, Ospina vung tay lên đỡ quả banh ra và ngã xuống cỏ. Messi đón quả banh văng ra và đánh đầu thật mạnh, Ospina đang trong tư thế nằm đã kịp thời vùng giậy để dùng tay đánh bật quả banh ra thêm một lần nữa! Messi nhà ta ngồi khom gối lại bên một góc lưới để hình dung trong vài giây xem làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra cho được.

Mà đấy không phải chỉ là một trường hợp đơn lẻ. Cứ cái kiểu đó mà xảy ra liền liền. Có thể ví trận đấu với Argentina là anh đi câu và Colombia là con cá; vậy thì cứ mỗi lần anh đi câu kéo được con cá lên khỏi mặt nước, giơ tay định túm lấy cá mà bỏ vào giỏ thì cá lại vuột miệng khỏi lưỡi mà nhảy lại xuống nước.

Copa America không có màn đá thêm 30 phút phụ trội nếu bất phân thắng bại sau 90 phút đấu, tuy trận này được thêm 4 phút phụ trội.

Kết cuộc là đôi bên đành kéo nhau ra mà đá vòng luân lưu. Mà ngay cả đến vòng này thì rồi cái anh câu cá kia cũng suýt nữa về tay không. Chỉ cần xem vào tỷ lệ Argentina thắng Colombia 5-4 ở vòng đá luân lưu cũng đủ thấy tình hình gay go cho đến “tận cùng bằng số”. Theo quy định thì mỗi bên sút 5 quả, và thường ra thì từng ấylượt sút – 10- cũng đủ giải quyết vấn đề. Đàng này mỗi bên sút xong 5 lượt vần chưa đi đến đâu. Phải đến cú sút thứ 12, sau khi Murillo của Colombia sút quả banh lên giời rồi Tevez của Argentina sút tiếp theo vào lưới thì rồi Argentina mới thắng trận tứ kết!

Tóm lại thì Colomba có thua trận này thì cũng chẳng có gì oan uổng ; tuy huấn luyện viên Martino của đội thì trước khi đến ngày bán kết e cũng phải đi cho Bác Sĩ người ta khám lại tim mạch, vì cứ xem trận đấu từ đầu chí cuối thì ngay đến các “fans” của Argentina cũng nhức tim chứ đừng nói là huấn luyện viên!


 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT