Thể Thao

Tứ kết Euro: Bồ Đào Nha loại Ba Lan ở vòng đá luân lưu

Thursday, 30/06/2016 - 08:59:33

Mãi đến phút thứ 33 thì "cứu tinh dân tộc' lại không phải cậu Ronaldo mà là cậu Renato Sanchez 18 tuổi, trẻ nhất trong giới cầu thủ. Cậu ta đón được banh do tiền đạo Nani đá giò lái trở ngược trước khung thành, và thế là Sanchez lừa banh, sút gọn vào góc phải khung thành Ba Lan.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Năm 30/6, trận tứ kết đầu tiên của giải Euro diễn ta tại sân Velodrome ở Marseille vào một buổi chiều tối khá oi bức. Khán đài đông nghẹt người xem, khỏang trên 65,000. Số lượng các fans của Ba Lan cũng như Bồ Đào Nha đều ngang ngửa với nhau, ngoài số dân bản xứ cũng như các fans của những đội còn lại sẽ đấu tiếp vòng tứ kết như Wales, Iceland, Bỉ, Đức, Ý tại sân Vélodrome rất vĩ đại; người ta đã tốn cả $300 triệu đô để nâng cấp nó cho giải Euro kỳ này tại Pháp.

Tương quan lực lượng: Ba Lan được xếp hạng 27 trên thế giới. Bồ Đào Nha là hạng 8. Trong hai đội thì Bồ là đội 6 kỳ Euro liên tiếp đã lọt vào tứ kết; Ba Lan không được như vậy. Giới "am hiểu" thì cứ cho là Bồ có nhiều triển vọng hơn Ba Lan. Ngay chính mục bình luận nơi trang nhà của website UEFA Euro 2016 cũng có bài ước tính khả năng Bồ Đào Nha thắng trận tứ kết này là 60%!


Cầu thủ Portugal xúm nhau lại khen ngợi thủ môn Patricio, áo đen số 1, nhờ anh này đỡ được quả banh giúp Bồ Đào Nha thắng Ba Lan 5-3 ở vòng đá luân lưu trận tứ kết Euro 2016 ngày thứ Năm. (Lars Baron/ Getty Images)

Đội ngũ Ba Lan có những nhân vật nổi bật nhất như Lewandowski là tiền đạo nổi tiếng của Bayern Munich. Szczesny cũng là thủ môn cho đội Roma bên Ý. Piszczek đấu cho Borussia Dortmund. Krychowiak đấu cho Sevilla bên Tây Ban Nha.

Cristiano Ronaldo của Portugal hồi hộp không dám đứng nhìn cầu thủ đội mình sút phạt đền mà phải ngồi nấp sau chân đồng đội.

Phía Bồ thì Ronaldo với Pepe đều là người của Real Madrid. Vierinha đấu cho Wolfsburg. Eliseu đấu cho Benfica. Nani trước đấu cho Chelsea, nay đấu cho Fenebahce là đội hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Carvalho và Mountinho đấu cho Monaco.

Nhìn chung thì Bồ có nhiều hy vọng trót lọt thật, thế nhưng nếu như có đội nào ê chề nhất trong giải Euro kỳ này thì phải kể đến hai đội Anh với Tây Ban Nha. Đội vẻ vang nhất cho đến giờ này là đội Iceland của cái nước tí hon là hòn đảo Iceland nơi vùng giáp Bắc Băng Dương. Còn cái đội có tiếng nhưng lao đao vất vả nhất thì phải kể đến đội Bồ Đào Nha.

Cầu thủ Ba Lan buồn nản sau vòng đá luân lưu trận tứ kết với Portugal, Ba Lan thua 3-5. Đội trưởng Lewandowski số 9 đứng quay lưng, một cầu th3 khác đang an ủi thủ môn Fabianski. (Laurence Griffiths/ Getty Images)


Nó chả thắng được một ai ở vòng 24 cho nên thân, nhưng rồi lọt được vào vòng 16, vòng tứ kết, thì cũng toàn là nhờ hòa với thiên hạ nhưng vì trong nhóm F chả có ai cao điểm cho nên có tình trạng như ở xứ mù thì hai anh ít chột nhất được lọt vào những vòng sau. Rồi bây giờ vào tứ kết, thiên hạ nhắm chừng có thể thắng Ba Lan thì rốt cuộc sau 120 phút đấu, đến vòng đá luân lưu với ít nhiều may rủi mới thắng được!

Gan nan vất vả cũng như phải nói là "hồn phi phách tán" ngay từ khi chưa đến 2 phút giao đấu của hiệp 1! Mới có một phút và mấy chục sao thì một trung vệ của Bồ để mất banh ở khoảng gần giữa sân, trên phần đất của mình. Trung đạo của Ba Lan vớ được banh, chạy vọt về cánh trái cấm địa, chuyền ngang qua trước khung thành, tiền đạo Lewandowski chạy ù tới, sút vào lưới! Chưa đầy 2 phút mà thua béng một bàn trắng thì thử hỏi là còn hạng 8 hay hạng 9 thế giới cái nỗi gì ?

Mãi đến phút thứ 33 thì "cứu tinh dân tộc' lại không phải cậu Ronaldo mà là cậu Renato Sanchez 18 tuổi, trẻ nhất trong giới cầu thủ. Cậu ta đón được banh do tiền đạo Nani đá giò lái trở ngược trước khung thành, và thế là Sanchez lừa banh, sút gọn vào góc phải khung thành Ba Lan.

Mà rồi cũng chả biết có nên tiếp tục gọi trận banh này là một "trận" nữa hay không, bởi chiến trận thì người ta phải dùng tình báo, dùng trinh sát để thăm dò đối phương, còn đàng này trước trận đấu thì huấn luyện viên Santos của Bồ tuyên bố là "phen này chúng tôi sẽ thử nghiệm với chiến lược mới"! Ông ta nói chiến lược không phải chiến thuật.

Hậu vệ Pépé của đội Portugal mừng thắng trận với hai con gái của mình sau trận đấu. (Laurence Griffiths/ Getty Images)

Còn trước khi ra sân thì Nani nói với báo chí rằng "Ronaldo đã nhận lãnh vai trò như điểm hội tụ” để các đồng đội cứ hướng cậu ta mà chuyền banh cho cậu làm bàn. Cả ông huấn luyện viên lẫn anh tiền đạo kiêm đội phó mà tuyên bố công khai như vậy thì còn cái gì là "bí mật quân sự" trước khi ra "trận"? Mà cậu Ronaldo thì hôm nay chỉ sút được thành công có mỗi cú phạt đền ở vòng đá luân lưu chứ còn trong trận thì cậu cứ hụt lui hụt tới. "Hụt" có nghĩa là banh đến chân nhưng đá không trúng trái banh! Đáng chê nhất là vào phút thứ 53 của hiệp 2, Ronaldo một mình có banh trong chân, chạy đến cánh trái cấm địa, chéo góc với khung thành trong khi đồng đội Mario đang chạy thẳng vào trước khung thành, nhưng thay vì chuyền cho nhau thì Ronaldo cứ thế mà sút lấy được, chéo góc vào khung thành khiến banh bay chỉ có mỗi đường là thẳng vào bên hông lưới!
Hiệp 1 có lúc đáng nói nhất là Ronaldo có banh trước khung thành Ba Lan, bị cầu thủ Ba Lan xô ngã rất rõ ràng thế nhưng chẳng hiều sao anh trọng tài người Đức Felix Brych vẫn không cho Bồ hưởng cú phạt đền.
Hết 90 phút, tỷ số vẫn 1-1. Hết 30 phút phụ trội, vẫn 1-1. Chỉ còn có nước đá vòng luân lưu! Có tí giải trí bất đắc dĩ là phút thứ 109 có anh khán giả nào đấy lọt được vào trên sân, chạy lăng quăng rồi bị cả bầy nhân viên anh ninh đuổi theo bắt! (Từ khán đài ra đến bìa sân đấu có phải gần gì cho cam; đã vậy còn có cả một dàn nhân viên an ninh đứng quay mặt vào khán đài, quay lưng ra sân, họa chăng chỉ có con kiến mới lọt ra được)!
Trước kia, kỳ Euro 2012 với trận chung kết giữa Bồ với Tây Ban Nha, cũng ở vòng đá luân lưu, thời còn huấn luyện viên Benito, Ronaldo không đá cú penalty đầu tiên mà chờ đến cú chót mới đá vì đinh ninh là mình sẽ sút quả quyết định. Ai dè chưa đến phiên mình sút thì đội đã hụt 1 quả, thua người ta! Kỳ này Ronaldo bèn nhận nhận lãnh trách nhiệm đi đầu, sút quả thứ nhất. Cậu ta ôm quả banh đến trước khung thành, mặt rất nghiêm nghị, đặt quả banh xuống, nhắm địa thế và sút. Lọt lưới! Có điều là cậu ta không vung tay vung chân đầy kịch tính như thường lệ; bởi cậu ta biết chưa có gì chắc ăn hết.

Phút thứ 109, một khán giả làm thế nào mà lọt vào trong sân, chạy lăng quăng, bị nhân viên an ninh theo nhau đuổi bắt được. (Bertrand Langlois/ Getty Images)
 
Lewandowski của Ba Lan sút lọt lưới. Renato Sanchez của Bồ, cậu 18 tuổi lúc nãy, sút lọt lưới. Tiền đạo Milik của Ba Lan sút lọt lưới. Moutinho của Bồ sút lọt lưới. Glik của Ba Lan sút lọt lưới. Nani của Bồ sút lọt lưới. Blaszczykowski của Ba Lan sút vào góc phải khung thành, tức là bên cánh trái thủ môn nhìn ra. Thủ môn Rui Patricio của Bồ bay theo đúng hướng, đỡ văng trái banh ra! Bao nhiêu quả tim trong lồng ngực của đội ngũ Bồ Đào Nha cũng như đám fans Bồ trên khán đài và dân Bồ khắp thế giới tạm ngưng đập một nhịp! Quaresma của Bồ đứng ra sút cú thứ 5. Thành công. Ba Lan không sút tiếp thì cũng kể như thua! Cả đội ngũ Bồ Đào Nha kéo nhau ùa ra sân, ôm ghì lấy Quaresma rồi chạy đến đè lên thủ môn Patricio nằm trên cỏ! Bồ thắng Ba Lan 5-3 ở vòng đá luân lưu, trận tứ kết Euro 2016! Trước khi vào vòng đá luân lưu, cầu thủ Ricardo Quaresma, cái anh sút cú penalty thứ 5 cho Bồ, quỳ gối, cúi gục đầu trên cỏ để lâm râm cầu nguyện. Có lẽ nhờ vậy! Cả đội Portugal sẽ còn phải cầu nguyện nhiều!



Thủ môn Rui Patricio của Portugal đỡ được cú sút thứ 3 của Ba Lan, giúp Portugal thắng vòng đá luân lưu với tỷ số 5-3 ở trận tứ kết giữa Euro hai đội này. (Lars Baron/ Getty Images)

Thứ Tư 6/6 Bồ sẽ vào bán kết với Wales hoặc Bỉ, tùy xem ai trong hai đội này thắng trong trận tứ kết ngày thứ Sáu 01/07 tại sân Pierre Mauroy ở Lille! Để coi xem ông huấn luyện viên Fernando Santos có còn chủ trương chiến lược gì mới, hoặc cậu Ronaldo có còn chịu nhận là "điểm hội tụ" cho đồng đội mình nữa hay thôi! Hay lại phải "hội tụ" vào cái cậu Sanchez 18 tuổi kia cho chắc ăn!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT