Thể Thao

Tứ kết giải Coppa Italia: Mancini bị phạt, Sarri bị cấm ra sân

Thursday, 21/01/2016 - 08:57:01

Đầu đuôi như sau. Thứ Tư 20/1 bên Anh có mấy trận tranh giải F.A. Cup, bên Pháp tiếp tục tranh giải Coupe de France, Đức không có giải gì để tranh, Tây Ban Nha có vòng tứ kết giải Copa del Rey. Và bên Ý có một trận vòng tứ kết giữa Juventus với Lazio.

Bài THANH NGUYỄN

Tục ngữ ta có câu “Hết khôn, dồn đến dại.” Trường hợp ở đây là “Hết phiên cầu thủ trên sân thì đến phiên huấn luyện viên”!

                          Roberto Mancini và Maurizio Sarri, hình chụp năm 2015 khi còn vui vẻ với nhau.

Đầu đuôi như sau. Thứ Tư 20/1 bên Anh có mấy trận tranh giải F.A. Cup, bên Pháp tiếp tục tranh giải Coupe de France, Đức không có giải gì để tranh, Tây Ban Nha có vòng tứ kết giải Copa del Rey. Và bên Ý có một trận vòng tứ kết giữa Juventus với Lazio.

Bên Anh với hai trận giữa Leicester với Tottenham và Liverpool với Exeter thì hấp dẫn ở chỗ Leicester hiện đứng đầu bảng của Premier League nhưng khi đấu vòng loại để chuẩn bị vào vòng 16 thì anh hạng 4 là Tottenham lại thắng anh đầu bảng 2 bàn trắng. Còn anh hạng 9 của Premier League là Liverpool thắng anh hạng 14 của nhóm câu lạc bộ bóng đá hạng 4, hạng kém nhất, là Exeter, với tỷ số 3-0 thì có cái vừa không lạ vừa hơi lạ.

Không lạ là ở chỗ anh chiếu trên thắng anh chiếu dưới, còn lạ là vì hơn một tuần trước đây, sau một lượt đấu với Exeter thì Liverpool không thắng nổi, chỉ thủ hòa 2-2. Còn lần này, HLV Jurgen Klopp của Liverpool chỉ đưa ra sân vài anh “già” dưới 25 tuổi, còn là đám trẻ chỉ mới qua tuổi vị thành niên chẳng bao lâu. Thắng đối phương ba bàn trắng với “bầy trẻ” do đó mới là chuyện hơi lạ!


Adem Ljajic của đội Inter milan làm bàn thắng thứ 2 trong trận tứ kết Coppa Italia, Inter thắng Napoli 2-0.

Pháp có 7 trận trong cùng ngày nhưng là giữa đám thấp hạng với nhau, còn anh đương kim nắm giải từ năm rồi Là Paris Saint Germain thì đã đấu trận hôm trước và cũng đã thắng.

Tây Ban Nha có 2 trận tứ kết trong ngày thứ Tư với Barcelona thắng Athletic Bilbao 2-1 sau mấy phen suýt thua trong 90 phút đấu, có lẽ vì vắng cặp Messi và Suarez, người bị thương, kẻ bị cấm đấu; chỉ có mỗi mình Neymar. Còn trận kia, giữa Atletico de Madrid với Celta de Vigo thì đôi bên hòa 0-0 là chuyện khá dễ hiểu vì gần cuối năm rồi Celta de Vigo là cái đội đá cho Barcelona xất bất xang bang với tỷ ố 4-0 ở một trận trong khuôn khổ tranh ngôi cao thấp hàng năm của La Liga.

Nhắc đến Barcelona thì tưởng cũng nên thêm cái tin là tháng Năm tới đây, hai bố con nhà Messi lại phải ra hầu tòa về chuyện trốn thuế từ mấy năm trước. Nếu bị kết án thì sơ sơ là 22 tháng tù cho anh con cái đã, theo như phe công tố họ yêu cầu! Messi không ồn ào trên sân như Ronaldo nhưng chuyện tiền nong với sở thuế của TBN thì lại có phần “nhiễu nhương” hơn Ronaldo, (Messi giao cho bố quản lý mặt tài chánh nhưng tòa cho rằng không lẽ anh con chả biết tí gì về việc làm của ông bố).


HLV Mancini của Inter Milan vì phản đối trọng tài thêm 5 phút phụ trội cho nên bị đuổi ra khỏi bìa sân.



Chuyện bên Ý
Từ đấy ta mới bắt qua chuyện gay cấn ở bên Ý. Trong ngày thứ Tư 20/1, Juventus đấu tứ kết với Lazio và thắng 1-0. Juventus là đội đang nắm cái cúp Coppa Italia từ mùa bóng năm rồi. Juventus hiện đứng hạng Nhì trong Serie A trong khi Lazio đứng hạng 9, do đó mà chỉ thắng có mỗi một bàn vào phút thứ 66 rồi sau đó hú vía mà rút êm, không dám ồn ào gì hơn thì cũng đã là may!

Trước đó, thứ Ba 19/1, ở sân San Paolo tại Naples là đất dụng võ của đội Napoli thì có trận tứ kết giữa đội Napoli, hiện đứng đầu bảng của Serie A, với đội Inter Milan hiện đứng hạng Ba. Sự khác biệt quan trọng giữa một trận bình thường trong tuần để tranh ngôi vô địch nội bộ trong mùa bóng và những trận vòng loại, rồi tứ kết, bán kết v.v. của một cái “Cúp” là từ đây đến hết mùa bóng thì ở Âu châu còn trên dưới 20 trận nữa. Cùng lắm có thua thì đội nào cũng còn trông chờ ở khoản “thua keo này bày keo khác.” Còn tranh nhau một cái cúp thì hễ để cho bị loại là kể như xong đời! Bởi vậy mà như đến tứ kết như giữa Napoli với Inter Milan thì đội nào cũng coi như chuyện một mất một còn với nhau!
Hôm thứ Tư ở bên Anh mà có chuyện Tottenham hạng Tư thắng anh Leicester hạng Nhất hai bàn trắng thì đã là chuyện sôi nổi bên Anh.

Nhưng trước đấy hôm thứ Ba 19 mà bên Ý đội Inter Milan, hạng 3 như đã nêu, thắng Napoli, hạng Nhất, đến 2 bàn trắng vào những phút 73 và 87 thì chắc chắn là Napoli không vui! Bàn thắng của Inter ở phút thứ 87 đáng nói ở chỗ là chỉ còn 3 phút phù du nữa là kết thúc trận đấu theo giờ giấc quy định. Mà xưa giờ những phút phụ trội do trọng tài quyết định là cực kỳ quan trọng. Đã có biết bao trận banh quan trọng mà người ta thắng, hòa hoặc lật ngược thế trận chỉ trong vòng ít phút phụ trội đó?

Bởi vậy mà dứt 90 phút đấu hôm thứ Ba 19 giữa Napoli với Inter Milan thì trọng tài gia hạn cho thêm 5 phút phụ trội. Huấn luyên viên Mancini của đội Inter bèn “có ý kiến” với trọng tài biên. Trọng tài biên không tán thành ý kiến phản đối của Mancini thì trọng tài biên dọa phạt vì tội dám to tiếng với trọng tài biên. Thế rồi cứ để yên cho anh trọng tài biên đó có biện pháp sao đó với Mancini thì cũng được rồi, đàng này ông HLV kia, Maurizio Sarri, 60 tuổi, người Ý, sinh quán tại Naples, đang sẵn tức khí về việc phe mình đã thua hai bàn trắng bèn quay ra mắng nhiếc Mancini luôn thể cho bõ tức.

Nếu chỉ mắng kiểu như “Thôi im mồm đi để người ta còn theo dõi trận đấu” thì cũng đã là “kém hòa nhã” nhưng còn “tạm được.” Đàng này, Sarri tức khí đến độ hét lên: “Im đi, đồ “culattona”! Ôi Giời! Chữ đó trong tiếng Ý có nghĩa tương đương với chữ “gay” trong tiếng Anh! Sarri thì có vóc dáng vạm vỡ trongkhi Mancini thuở nay trông thanh tú như một tài tử điện ảnh Ý thời thập niên 50. Nhưng ông ta chưa từng bị ai gọi mình là “gay”, dù là bằng tiếng Ý. Bởi thế ông ta bèn mắng lại ông kia, tuy không dung thuật ngữ kiểu “đồ này, đồ kia”!


Roberto Mancini với Maurizio Sarri trong trận tứ kết Inter Milan thắng Napoli 2-0.



Dứt trận đấu, Sarri thấy rằng bề nào thì cũng đã thua, mà cái màn mắng nhiếc người ta kiểu như vậy xem ra coi bộ không được. Ông ta bèn theo Mancini vào khu vực thay quần áo để xin lỗi. Thế nhưng hiệp hội bóng đá của Ý thì người ta có tí vấn đề cần giải quyết về mặt kỷ luật tại đấu trường.

Đôi bên qua ngày thứ Năm 21/1 bèn phải ra trước một phiên tòa để nghe chánh án Tosel phân xử! Chánh án cho rằng chữ mà Sarri dùng để mắng nhiếc Mancini không mang tình cách kỳ thị về mặt dục tính nói chung, tuy vẫn nghiêm trọng theo tính cách mắng nhiếc, mạ lỵ người ta! Còn Mancini thì có cái tội là “không tôn trọng trọng tài biên.”

Án: Sarri phải nộp phạt 20,000 Euros và không được bén mảng ra sân trong hai trận đấu sắp tới của Napoli cũng như giữa bất cứ đội nào khác với nhau. Còn Mancini phải nộp phạt 5,000 Euros! Roberto Mancini năm nay 51 tuổi, một vợ một chồng với bà Federica từ 28 năm nay; vợ chồng có với nhau hai trai một gái, gia đình Công Giáo, đi lễ hàng tuần. Lý lịch như vậy mà mắng người ta là “culattone” thì đúng là “no mất ngon, giận mất khôn.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT