Thể Thao

Tứ kết lượt 1 Europa League: Besiktas, Ajax, Celta ngon lành hơn Man U

Thursday, 13/04/2017 - 07:49:28

Đội ông Mou có được bàn thắng ở sân người hết sức qúy giá cho nên họ cố gắng hết sức để gây vốn thêm nhưng không những bị Anderlecht ngăn trở mà ngay chính đám Man U cũng còn phải lo đỡ.

Bài THANH NGUYỄN

Tứ kết lượt 1 giải UEFA Champions League vừa kết thúc hôm thứ Tư thì thứ Năm có ngay bốn trận tứ kết lượt 1 UEFA Europa League. Giải kia oai hơn cho nên bốn cặp được sắp xếp cho đấu hai cặp một ngày. Giải này "kém thớ hơn" cho nên có bốn cặp thì người ta cho đấu luôn cùng ngày, cùng giờ, trên bốn sân bên Âu châu.

Trận Lyon – Besiktas

Sắp xếp như đã nêu nhưng rốt cuộc cặp Lyon (Pháp) và Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) đấu tại sân ở Lyon bên Pháp phải hoãn lại cả tiếng đồng hồ vì lại có màn bạo động trong và ngoài sân đấu. Có tin là đám fans loại du côn từ Thổ Nhĩ Kỳ đi theo đội banh nhà đã từ trên những bậc cao nơi khán đài ném lon hoặc một số đồ vật gì khác xuống đầu đám fans nhà của đội Lyon nơi những bậc khán đài mé dưới. Cũng có tin một đám du đãng địa phương ở Lyon tấn công đám fans loại "dân chơi" từ Thổ qua. Có cả những cuộc đụng độ giữa mấy đám đó với cảnh sát ngoài sân đấu. Trên sân đấu thì có cảnh tượng những trái hỏa được ném xuống sân đấu. Mà toàn bộ các sự việc nêu trên là khi trận banh chưa bắt đầu mới là kỳ quặc!

Khi cảnh sát cùng các lực lượng an ninh sân đấu đã "dẹp loạn" được xong xuôi đấu đó và trận banh mở màn trong lúc ba trận bên Bỉ, Tây Ban Nha và Hòa Lan đã đấu gần xong thì phút thứ 15, cầu thủ Babel của Thổ Nhĩ Kỳ sút lọt lưới cú đá tự do sau khi cầu thủ Thổ bị đốn ngã trước vòng cấm địa của đội Lyon. Bàn thắng đó hóa ra là bàn thắng duy nhất của trận đấu.


Lực lượng an ninh, cảnh sát, tràn vào sân đấu sau khi nổ ra cuộc xung đội giữa hai đám fans Thổ và Pháp trên khán đài ở trận tứ kết Europa League giữa đội Lyon với Besiktas tại Lyon ngày thứ Năm, 13 tháng 4. (Getty Images)

Lượt 2 của vòng tứ kết này giữa Lyon với Besiktas sẽ diễn ra bên sân Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20/4, và cũng là cùng ngày luôn cho cả ba cặp kia. Đội Besiktas có lợi thế không những được một bàn thắng mà còn là bàn thắng ở sân người. Besiktas hiện đứng hạng 3 trong nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu, gọi là Super League của Thổ trong khi đội Lyon hiện đứng hạng tư trong Ligue 1 của Pháp.

Đấu ở sân bên Pháp mà đám fans loại du côn của Thổ kia (bởi cũng có không thiếu những fans "đàng hoàng) còn ra oai tác quái như vậy thì đến ngày 20/4 ở sân tại thủ đô Istanbul đất Thổ, chả biết chúng còn giở trò đến cỡ nào!

Trận Ajax-Schalke

Đội Schalke hạng 10 từ bên Đức kéo quân qua sân ở thủ đô Amsterdam của Hòa Lan để đấu với đội Ajax hiện đứng hạng nhì trong nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu gọi là Eredivisie của Hòa Lan. Đám fans của đôi bên đều là dân lịch sự cho nên không có cái màn như trước trận ở thành phố Lyon, và hai đội đá đúng giờ đúng giấc. Đội Schalke là đội nổi tiếng bên Đức, nhưng đội Ajax cũng là đội tiếng tăm từ lâu đời bên Hòa Lan, ra đời từ 117 năm nay. Huấn luyện viên của nó là cỡ như ông Louis Van Gaal, nhiệm kỳ 1991-97, sau được Manchester United vời qua bên Anh lèo lái đội nhưng đội vẫn vất vưởng không nhích lên cao được trong Premier League cho nên sau nhiệm kỳ 2014-16 bị cách chức để ông Mou hiện nay lên thay. (Hôm nay ông Mou dẫn quân qua Bỉ và ta sẽ bàn đến dưới đây).


Henrikh Mkhitaryan của Manchester United (giữa) đang bị Leander Dendoncker của RSC Anderlecht cản đường tại tứ kết giải UEFA Europa League ngày thứ Năm tại Brussels, Belgium. (Getty Images)

Tuy có banh ngang ngửa thời gian với Ajax nhưng không biết có phải vì đấu với đám gà gần chuồng hay không mà Schalke đấu không lại; bị phe Ajax chúng áp đảo dữ quá! May mà có thủ môn Fahrmann hết sức cừ khôi chứ còn bằng không thì Schalke đã không chỉ thua có mỗi 2 bàn trắng. Fahrmann đỡ được tất cả 10 cú sút hoặc đánh đầu mà gặp ai khác kém tài hơn thì đã lọt lưới như chơi! Công trận về phía Ajax là thuộc về đội trưởng kiêm trung vệ Klaasen với cú sút penalty vào phút thứ 23 và cú sút rất đẹp mắt vào phút thứ 52. Tuần tới đấu lượt 2 với nhau bên Đức thì có khi nhờ đám fans nhà quanh khán đài phất cờ hò hét áp đảo tinh thần cả đội Ajax lẫn đám fans Hòa Lan đi theo thì có khi Schalke mới có cơ chuyển bại thành thắng chăng?

Trận Celta De Vigo-Genk

Đôi bên đụng trận ở sân Balaidos bên Tây Ban Nha. Đội Celta hiện đứng hạng 10 trong La Liga trong khi Genk đứng hạng 8 bên Bỉ. Genk thua 2-3 nhưng hóa ra không hẳn là thua vì hai bàn thắng là thuộc diện ở sân người; hết sức "nặng kí"! Qua lượt 2 bên Bỉ mà Genk cố gắng làm sao thắng cho được 1-0 hoặc cùng lắm là 2-1 thì hậu vận của nó sẽ rất sáng sủa. Còn nếu tỷ số cũng lại như vậy nhưng là ngược về phía Celta thì Genk kể như "đi đứt"!

Trận Man U - Anderlecht

Ông Mou hôm nay dẫn quân qua Bỉ thì mặt ông chẳng mấy vui. Ông dành thời giờ để ngồi khoanh tay nơi ghế dưới cái chái ven sân hơn là đứng ngoài chỉ chỏ, nhăn nhó, la hét. Bởi ông biết là Anderlecht nó có cái lợi khi đấu ở sân nhà của nó, và quan trọng hơn, nó hiện đứng đầu bảng của nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu bên Bỉ trong khi đội Man U của ông hiện vẫn quanh quẩn ở hạng 5, chưa biết chừng nào thì bọn Arsenal từ hạng 6 nó lại leo trở lại lên hạng 5 khiến đội ông lại phải tụt xuống hạng 6!

Tất nhiên nếu ta so sánh thứ hạng bên Anh với thứ hạng bên Bỉ thì có khi cũng dễ dẫn đến lắm sự lệch lạc! Đội hạng 5 của một nước lớn với trên dưới 55 triệu dân thì bề nào cũng có tí khác biệt so với đội hạng nhất của một nước bé tí tuy dân khá đông ở mức 11.5 triệu trên một diện tích 30.5 nghìn cây số vuông so với vương quốc Anh với non 210 nghìn cây số vuông.

Đội Man U có banh trong chân đến 60% thời gian, thế nhưng đám áo xanh dương của đội Anderlecht vẫn cứ lởn vởn không ngừng trên phần đất của Man U từ đầu đến cuối. Nói chung là quân của Man U không phải cứ thế mà tung hoành như chỗ không người. Nhưng Man U lợi hại hơn Anderlecht ở khả năng chuyền banh với mức độ chính xác 90% trong khi phe kia không làm được như vậy, tức là cỡ 80%. Bởi vậy mà nếu như Man U mở được khoảng 50 đợt tấn công nguy hiểm thì con số đó với Anderlecht chỉ cỡ 30. Có điều là, như vừa nêu, vì Anderlecht không ngừng lai vãng trên phần đất của Man U cho nên có điều lý thú là từ đầu đến cuối Man U chỉ hưởng có ba cú phạt góc trong khi con số đó với Anderlecht là 6. Có lảng vảng thường xuyên quanh cấm địa của đối phương thì mới có cơ hội để hưởng những cú phạt góc khi đám hậu vệ của đối phương cản banh khiến cho banh nó bay ra khỏi cuối sân phải không nào?

Tuy nhiên, cả trận đấu có được 2 bàn thắng thì bàn thắng của Andelecht thuộc loại "đáng đồng tiền bát gạo" cho người xem hơn là bàn thắng của Man U.

Phút thứ 36, banh lọt vào bên cánh phải cấm địa Man U, nơi chân của Valencia. Valencia chuyền qua cho Rashford ở giữa cấm địa. Rashford sút, thủ môn Ruben của Anderlecht nhào ngang qua đở được quả banh văng qua bên cánh phải cột gôn phải. Mkhitaryan chờ thời cơ ngay tại vị trí đó bèn sút chéo quả banh vào mép lưới bên trong nơi cánh phải khung thành. Một cú đỡ xuất sắc của Ruben nhưng Man U lại gặp may nhờ cú sút rất "cơ-hội-chủ-nghĩa" của Mkhitaryan!

Đội ông Mou có được bàn thắng ở sân người hết sức qúy giá cho nên họ cố gắng hết sức để gây vốn thêm nhưng không những bị Anderlecht ngăn trở mà ngay chính đám Man U cũng còn phải lo đỡ.

Vậy thì phút thứ 86, chỉ còn 4 phút theo quy định nữa là đội ông Mou ca khúc khải hoàn để leo máy bay về nước thì đùng một cái, trong một đợt phản công chớp nhoáng, Dendoncker của Anderlecht đang chạy bay về hướng cấm địa của Man U đã kịp thời nhận được banh chuyền của đồng đội từ bên cánh trái khi anh này tiến banh song song theo Dendoncker. Đón được quả banh từ khoảng 20 mét, với một hậu vệ của Man U bám sát, Dendoncker vẫn đánh đầu được hết sức xuất sắc vào lưới.

Mà thủ môn Romero của Man U xưa nay vẫn không phải "thứ thường." Nói đến thủ môn thì tưởng cũng phải đề cập đến việc thủ môn Ruben đỡ được hai cú sút của hai tiền đạo chủ chốt của Man U là Ibrahimovic và Pogba! Ông Mou cũng rất rầu rĩ vì hụt bàn thắng trông thấy rõ khi Lingard một lần sút chẳng may trúng vào xà ngang khung thành Anderlecht!

Đội Man U bấy nay không vui vì thuộc hàng giàu có nhất xứ nhưng vẫn chưa leo lên được hạng tư. Vì năm rồi cũng vậy cho nên không được xem như thuộc hàng vô địch, không được tham gia giải Champions League, phải "muối mặt" mà đi chơi với đám tranh giải Europa. Nếu đoạt giải Europa League thì Man U sẽ được tham gia giải Champions League năm tới cho dù không leo lên được hạng tư bên Anh. Thế nhưng vượt biển Manche qua Bỉ mà đành phải hòa 1-1 với Anderlecht thì ngày 20/4 ở sân Old Trafford bên Manchester, hậu vận của đội Man U tạm được coi như chỉ sơ xẩy một tí thôi là "bai-bai" với cái giải Europa League! Anderlecht dù gì thì cũng là đội hạng nhất hiện nay bên Bỉ!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT