Thể Thao

Từ Monaco qua Birmingham: Tại sao những trận đầu mùa bóng đá vẫn là quyết định?

Friday, 14/08/2015 - 09:11:59

Kể cũng oái oăm! Hamburg là thành phố lớn thứ nhì của nước Đức. Không có nổi được đội banh cho ra hồn!

Bastian Schweinsteiger và Luke Shawu-áo trắng- của đội Manhcester United tranh banh với Rudy Gestede của đội Aston Villa trong trận M.U. thắng Aston Villa 1-0. (Getty Images)

Từ Monaco qua Birmingham: Tại sao những trận đầu mùa bóng đá vẫn là quyết định?

Bài THANH NGUYỄN

Cứ coi như đổ đồng sẽ có trên dưới ba mươi trận từ đây đến hết mùa bóng đá 2015-16. Vẫn công thức không thay đổi: Thắng một trận là có 3 điểm, hòa là 1 điểm và thua là 0 điểm. Người xem đá bóng mà không phải huấn luyện viên hay cầu thủ của một đội thì rất có thể chép miệng: “Ôi, đi đâu mà vọi, ngày còn rộng, tháng còn dài chán”!

Thế nhưng nếu để thua hoặc hòa liên tục hai trận thì rất khó lòng nhoi lên khỏi hạng cũ của mình trong năm trước đây. Ví dụ rất cụ thể: Bên Anh, năm rồi Chelsea là vô địch của Premier League và vẫn sẽ giữ chức vô địch cho đến dứt mùa bóng 2015-16 để coi xem ai sẽ là tân vô địch. Vậy thì từ hôm mùa bóng mở màn đến nay Chelsea cũng như một số đội trong nhóm hàng đầu đã đấu 1 trận.

Chỉ riêng hôm thứ Sáu 14/8 là Manchester United đã đấu trận thứ 2 với Aston Villa mà dưới đây ta sẽ đề cập đến. Chelsea đã đấu 1 trận với một thằng “đàn em” nhưng để hòa với nó, bởi vậy chỉ được có mỗi 1 điểm. Manchester United năm rồi đứng hạng 4, nhưng sau 2 trận đấu, kể cả nhận hôm nay, nó đều thắng và như vậy đã có 6 điểm. Không ai bằng điểm với nó cho nên “tạm thời” nó đứng hạng nhất. Tức là anh đương kim vô địch Chelsea phải làm thế nào đấy để trong hai trận sắp tới phải thắng chứ còn nếu từ thua đến hòa, rồi thêm 2 trận nữa mà  con nhà kia nó cứ tiếp tục thắng nữa thì cái vụ Chelsea tiếp tục giữ chức cho “nhiệm kỳ” tới dây nữa là kể như – nói theo thuật ngữ dân gian- “đi đoong”!

Và nếu như có ai đấy vốn có thiện cảm đặc biệt với đội Chelsea rồi tặc lưỡi kêu “ Ôi, vẽ chuyện, leo lên lại mấy hồi”, thì xin cứ việc liên lạc với ông Mourinho, HLV của Chelsea, rồi thử hỏi ông ấy xem cái vụ “mấy hồi” đó nó khó hay dễ ra làm sao!

Ba trận trong ngày thứ Sáu 14/8

Đầu mùa , người hâm mộ bóng đá dễ có tâm lý là “mọi việc còn sớm sủa”, hẵng chờ thêm một vài tháng nữa, hoặc thậm chí chờ đến gần cuối mùa, khi mà các đội vắt chân lên cổ để chạy nước rút mà đuổi theo nhau thì bấy giờ xem mới “đã cái con mắt”! Thế nhưng cái trò bóng đá và cái kiểu sắp hạng để định vị kiểu như bấy nay người ta làm thì chả có một đội nào lại chờ thêm một vài tuần nữa chứ đừng nói gì đến vài tháng để rồi mới khởi sự làm ăn nghiêm chỉnh. Không làm ăn nghiêm chỉnh ngay từ bây giờ thì chỉ trong vòng một tháng nữa thôi là có làm gì khác, nếu như đã tự để mình “tụt hậu”, đều là quá muộn màng, hết thuốc chữa!

Bởi thế mà nếu người hâm mộ bóng đá chịu khó để ý thì sẽ thấy ngay là đầu mùa hay chẳng đầu gì thì trận nào cũng đông nghẹt người xem. Bởi ai nấy đều hiểu là “vận mênh” của mỗi đội được quyết định ngay từ giờ này đây chứ chả còn phải đợi đến ngày giờ nào khác. Cứ việc xem ánh mắt lo âu, căng thẳng của từng huấn luyện viên trong mỗi trận thì ta thấy ngay mức độ quan trọng đối với mỗi đội là như thế nào.

Trong 3 trận ngày hôm nay, từ Monaco qua Birmingham bên Anh, có 6 huấn luyện viên theo rõi trận đấu mà không ông nào sao nhãng một phút, một giây. Đấy là sáu ông : Leonardo Jardim người Bồ của đội Monaco, Hervé Renard người Pháp của đội Lille, Pep Guardiola người Catalan của đội Bayern Munich, Bruno Labaddia người Đức của đội Hamburger SV, Louis Van Gaal người Hòa Lan của đội Manchester United và Tim Sherwood người Anh của đội Aston Villa. Chả có ông nào theo rõi trận giữa Monaco với Lille ở sân Louis II tại Monaco, trận giữa Bayern Munich với Hamburger SV tại sân Allianz Arena ở Munich, và trận giữa Aston Villa với Manchester United ở sân Villa Park tại Birmingham; chả có ông nào mà không để hết tâm trí của mình vào những cặp giò của người đội mình chạy trên sân.

Monaco hòa với Lille 0-0

Sau 90 phút đấu , anh hạng 3 trong mùa bóng năm trước của Ligue 1 bên Pháp đành phải chịu hòa với anh hạng 8 cùng thời là Lille. Chứng tỏ không phải chuyện dễ! Và từ hơn một tuần nay, vì Ligue 1 cũng đấu lai rai y hệt như Premier League bên Anh cho nên với 20 đội từ cao đến thấp, ngoại trừ 2 đội tính đến hôm nay đã đấu 2 trận thì ai nấy cũng đã đều đấu 1 trận. Sau 2 trận đấu thì Moncaco vì trận đầu thắng nhưng trận hôm nay hòa cho nên chỉ có tổng cộng 4 điểm mà vẫn đứng đầu bảng. Đứng đầu vì mấy anh kia chưa đấu trận thứ 2. Trong cả chục anh đấu trận đầu tiên và thắng với 3 điểm thì trong từng đó anh, chỉ cần 1 anh thắng nữa là nó sẽ có 6 điểm và Monaco không những tụt xuống hạng 2 mà có khi tụt xuống hạng 10 hay thấp hơn nữa, bởi hiện nay đã có cả mấy chục anh có 3 điểm với 1 trận đã đấu.

Thomas Mueller của đội Bayern Munich làm bàn thắng thứ tư trong trận B.M. thắng đội Hamburger SV 5-0. (Getty Images)

Bayern Munich thắng Hamburger SV 5-0

Thì chứ còn biết làm sao nữa bây giờ? Còn gì khác để mà kỳ vọng hay dự đoán ? Một đàng là đương kim vô địch của Bundesliga, còn một đàng là mùa bóng năm rồi đứng hạng thứ 16. Kể cũng oái oăm! Hamburg là thành phố lớn thứ nhì của nước Đức. Không có nổi được đội banh cho ra hồn! Quân của Hamburger SV phải kéo nhau tuốt luốt xuống cực Đông Nam của nước Đức để đấu với đương kim vộ địch tại sân Allianz Arena đông nghẹt khán giả của Bayern Munich! Để rồi bị hành hạ với 5 bàn trắng, tối tăm mặt mũi! Chỉ còn có thể kể lại câu chuyện để giải sầu về Hamburg là có anh người Mỹ qua Hamburg rồi nhớ món ăn quen miệng, ngơ ngác đi tìm một cửa hàng bán Hamburger. Một ông ngưới Đức trông thấy bộ gió ngơ ngác lạc lõng của anh ta bèn bước đến hỏi bằng tiếng Anh: “Trying to find an address ?” –“Tìm kiếm một địa chỉ náo đấy chăng ?” Anh Mỹ mừng quá, nói: “Yes, indeed, I want to know where I can find a hamburger.”

“Thưa ông, đúng quá, tôi đang coi xem ở đâu có món hamgurger”! Kẹt một cái là tiếng Anh ở bên Mỹ thì hambuger là ..cái hamburger, còn thông thường ra thì từ đò còn có nghĩa là “dân Hamburg”! Ông người Đức kia nghe vậy thì bèn ngả người ra phía sau, tròn xoe mắt nói: “I am a Hamburger” –“Thì chính hắn đây chứ còn phải tìm đâu nữa ?”

Manchester United thắng AstonVilla 1-0

HLV Van Gaal của Manchester United không căng thẳng tinh thần làm sao cho được một khi mà rốt cuộc thì anh đứng hạng 4 năm rồi trong Premier League cũng chỉ vất vả lắm mới thắng được anh hạng 17 với tỷ số 1-0.

Lúc cậu Adnan Januzaj người Bỉ, 20 tuổi, làm bàn vào phút thứ 28 thì VanGaal đang ngồi nơi ghế tựa bên lề sân cỏ bèn đứng bật lên, vung hai nắm đấm, hô hoán reo mừng một cách sống động. Sau đó cho đến phút thứ 73, trận đấu kết thúc đến nơi mà thấy đội ngũ của mình hì hục trên sân vẫn không kiếm chác được gì thêm thì trông ông ta có phần lo âu! Còn non 20 phút nữa mà ngộ nhỡ cái bọn hạng thứ 17 kia nó trở cờ, sút một bàn thắng để gỡ hòa 1-1 thì chỉ cần đến ngày mai nữa là đang đứng hạng nhất với 4 thì M.U. lại dễ dàng rơi xuống hàng thứ ba, thứ tư gì đấy.

Mà ấy là hôm nay Aston Villa xui xẻo. Xui xẻo vì cú sút của Januzaj tứ cánh trái khung thành chéo vào góc phải đã trúng bên trong cột gôn rồi bật vào trong lưới, Mà lúc ấy thì đã có một anh hậu vệ của Aston Villa đứng sẵn ngay làn ranh khung thành để đề phòng bất trắc. Anh ta không lường được là cú sút chéo ấy lại theo một đường banh “ác ôn” như thế. Và rồi không đày mười mấy phút sau thì rõ ràng AstonVilla lẽ ra được hưởng cú penalty khi cầu thủ của mình bị cầu thủ M.U. kéo ngã trong vùng cấm địa nhân một cú đá tự do, nhưng trọng tài khoát tay, không phạt M.U. .

Rốt cuộc thì M.U. vẫn có thêm 3 điểm để đứng đầu bảng với 6 điểm. Sáu điểm sau 2 trận là vững. Có nghĩa là trong ngày thứ Bảy 15/8 sẽ có tất cả 10 trận với 20 đội của Premier League đấu đá với nhau. Đội nào thắng thì cũng sẽ chỉ có tổng cộng 6 điểm cho nên Manchester United không phải lo về mặt điểm. Thế nhưng trong ngần ấy đội thì sẽ có khoảng dăm ba đội gì đấy cũng sẽ thắng với tổng cộng là 6 điểm, thế nhưng ông Van Gaal sẽ lại có chuyện buồn phiền vì bọn đó thắng nhưng chúng nó làm bàn nhiều hơn thì chúng nó sẽ được xếp hạng cao hơn.

Đầu mùa banh mà không có chuyện để hết sức phải lo nghĩ làm sao cho được?

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT