Vanessa White/Viễn Đông
CAMARILLO, California – Những vũng nước dơ dáy cứ bị để cho ứ đọng lại trong những bồn nước, không trôi thoát đi được cho đúng cách. Những chiếc bồn cầu bị vỡ mẻ, rò rỉ, hoặc trào nước ra ngoài, và những chiếc vòi hoa sen ô uế, bẩn thỉu. Những chỗ thông khí xông ra mùi công rãnh hôi thối, quần áo không được sạch sẽ và vừa mặc, còn những kẻ sống ở đó đều được xịt lên người những chất hóa học.
Mấy nhân viên gác tù vừa đánh đập túi bụi những người trẻ tuổi tay đã mang còng, nằm trên mặt đất, vừa nói: “Cho mày biết tay nè!”.
Hàng rào sắt của một nhà tù - ảnh: Vi Lang/Viễn Đông
Trong tháng 1 năm 2012, anh Lino Silvo, một tù nhân bị giam trong trại cải huấn vị thành niên Ventura Youth Correctional Facility, bắt đầu gởi một lá đơn thỉnh nguyện lên mạng Internet, để bày tỏ phản ứng đối với những điều kiện sinh hoạt “mất vệ sinh” và “không lành mạnh”, mà anh nói rằng anh đã chứng kiến. Người tù này làm như vậy với niềm hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ đầy đủ, để làm cho Sở Tư Pháp Vị Thành Niên California (DJJ) phải giải quyết tệ trạng này. Lino viết thỉnh nguyện trên mạng: “Những điều kiện sinh hoạt tồi tệ đến nỗi khiến cho chúng tôi cảm thấy thất vọng. Chúng tôi đang ở bên trong nhà tù Ventura Youth, cùng nhau tổ chức cố gắng tìm cách làm cho hoàn cảnh của chúng tôi trở nên khá hơn”.
Cho đến nay, lá đơn thỉnh nguyện đã nhận được hơn 10.500 chữ ký của nhiều người trên khắp thế giới. Chính những người này từng bị hoặc đang bị giam giữ trong các hệ thống nhà tù, đã có hoặc đang có những người thân ngồi tù, từng biết hoặc đang biết những người ở trong hệ thống này, hay là chỉ muốn bày tỏ sự ủng hộ một cách nào đó mà thôi. Cô Anne Jacopetti, một người ký tên viết trên bản thỉnh nguyện ấy: “Những trẻ em từng chịu cảnh gia đình tan vỡ và những biến cố gây chấn thương tâm lý đều cần đến sự chữa lành, chứ không cần thêm những chấn thương khác nữa. Các em xứng đáng có được những điều kiện và sự hỗ trợ tốt nhất, mà những điều này chỉ xuất phát từ tình yêu thương và lòng quan tâm đối với các công dân giống như chúng ta, đặc biệt là những em nhỏ tuổi hơn và dễ bị tổn thương nhiều nhất”.
Những tin tức tương tự, phản ứng của Sở Tư Pháp
Nhắc tới một vấn đề mà nhật báo Viễn Đông từng đưa tin vào mùa Xuân năm 2011, anh Silvo viết trên trang Web thỉnh nguyện ấy rằng anh cũng bị tống vào biệt giam, vì anh lấy đồ che đi một bóng đèn chói làm cho anh ngủ không được. Silvo viết: “Có một lần họ lấy đi hết mọi thứ trong buồng tù của tôi, kể cả mấy chiếc vớ, vì tôi tắm quá lâu”. Anh cho biết thêm rằng thậm chí những người cai tù từ chối, không cho anh đi nhà thờ hoặc đọc Kinh Thánh. “Một số người vị thành niên ở đây thất vọng, chán ngán đến nỗi họ cố gắng tìm cách để cho mình được chuyển sang giam ở một nhà tù dành cho những người thành niên”.
Tuy nhiên, như nhật báo Viễn Đông đã đưa tin về một cuộc tuyệt thực gồm hai đợt của các tù nhân California, trong đó hàng chục ngàn người tù phản đối điều mà họ gọi là lối đối xử “vô nhân đạo” bằng cách tống vào khu biệt giam, những điều kiện trong những trại tù dành cho người thành niên có thể cũng ảm đạm giống như vậy. Cuộc tuyệt thực ấy ban đầu kéo dài trong ba tuần lễ, khởi sự vào hôm 1-7-2011, chấm dứt với việc các tù nhân bị đau yếu vì nhịn đói, và việc Nha Cải Huấn và Phục Hồi California (CDCR) đồng ý đáp ứng những yêu sách chính yếu của các tù nhân đòi được đối xử một cách thỏa đáng hơn. Tuy nhiên, sau khi những yêu cầu của họ không được đáp ứng, những người tù tiếp tục nhịn ăn trở lại vào hôm 26-9-2011, khi họ bị đàn áp thêm nữa, cũng như bị đối xử tàn tệ về y tế thuốc thang, thiếu điều kiện tiếp xúc với các luật sư, và gia đình của họ không được phép vào thăm nuôi. Cuộc tuyệt thực kết thúc vào hôm 13-10-2011, căn cứ theo một thỏa thuận khác, trong đó CDCR đồng ý sẽ đáp ứng những yêu sách của các tù nhân, liên quan tới việc đẩy họ vào khu biệt giam.
Theo anh Jonathan Perry – anh là một người cầm đầu hoạt động của nhóm Change, một tổ chức cải cách xã hội đứng ra thu xếp cho anh Silvo đăng tải bản thỉnh nguyện trên trang Web của nhóm – cho biết, ông Victor Almager, quản đốc của Sở Tư Pháp Vị Thành Niên California, đã từ chối gặp gỡ các thiếu niên bị giam trong nhà tù Ventura, để thảo luận về tình trạng của họ vào tháng 1 năm 2012.
Ông Bill Sessa, viên chức phụ trách truyền thông của CDCR, thay mặt cho quản đốc Almager, nói với nhật báo Viễn Đông rằng các tù nhân vị thành niên có thể thảo luận về những vấn đề ấy với các giới chức cơ quan này, bất cứ khi nào họ muốn. Tuy nhiên, một cuộc gặp gỡ như thế sẽ diễn ra, giữa viên quản đốc với những người bênh vực ủng hộ các tù nhân, biến chuyện các vị thành niên tới hiện diện trong buổi gặp gỡ ấy trở thành một điều “không phù hợp”.
Ông Sessa có biết thêm rằng những mối quan ngại mà anh Silvo có đề cập tới đều được phóng đại lên, và ngay cả bức thư thỉnh cầu cũng đã “được viết ra theo một cách thức thao túng, nhằm làm cho những vấn đề tại nhà tù Ventura xem ra có vẻ tệ hại hơn nữa”.
Cần sự hỗ trợ
Trên trang mạng đăng bản thỉnh nguyện, anh Silvo viết rằng, cùng với những bạn tù khác có ký tên vào đơn thỉnh nguyện, anh đang gặp phải tình trạng bị trả thù, vì lên tiếng bày tỏ lập trường chống đối cách thức các tù nhân bị đối xử. Silvo viết: “Chúng tôi không yêu cầu được đối đãi một cách đặc biệt. Chúng tôi chỉ muốn làm sao để cho những nhu cầu căn bản của mình được đáp ứng mà thôi”. Anh nói thêm rằng bất chấp chuyện bị báo thù, anh và những bạn trẻ khác trong trại giam sẽ công khai thảo luận tình trạng của mình, và thu thập sự ủng hộ đối với bản thỉnh nguyện, để cho các giới chức cải huấn sẽ biết rằng công chúng không quên họ đâu. - (VW)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.