Hoa Kỳ

Tử tù Louisiana được thả sau 26 năm chờ án tử hình

Wednesday, 12/03/2014 - 10:48:20

Vào chiều Thứ Ba, chính quyền tiểu bang Louisiana đã chính thức phóng thích tù nhân Glenn Ford, người từng bị bắt và bị kết án tử hình vì tội giết người gần 30 năm trước. Ông Ford, một người da đen năm nay 64 tuổi, đã trở thành tù nhân bị giam lâu nhất trong khu trại giam dành cho tử tù.




Ông Glenn Ford (giữa) khi được thả khỏi tù.
 
LOUISIANA – Vào chiều Thứ Ba, chính quyền tiểu bang Louisiana đã chính thức phóng thích tù nhân Glenn Ford, người từng bị bắt và bị kết án tử hình vì tội giết người gần 30 năm trước. Ông Ford, một người da đen năm nay 64 tuổi, đã trở thành tù nhân bị giam lâu nhất trong khu trại giam dành cho tử tù. Trả lời phỏng vấn sau khi được thả, khi được hỏi ông có oán giận hay không, ông Ford nói: “Tất nhiên là có, bởi tôi đã bị giam gần 30 năm vì một việc mà tôi không làm”.

Giờ ông Ford đã là người tự do sau khi bị giam trong khu tử tù vào ngày 23/8/1988, vì bị cáo buộc đã sát hại Isadore Rozeman, một người kinh doanh đồ trang sức và đồng hồ mà ông Ford từng được thuê làm vườn. Ông Ford bị kết tội bởi một bồi thẩm đoàn toàn người da trắng, và bị kết án tử hình bằng ghế điện. Ông Ford luôn phủ nhận mọi cáo buộc và chống lại phán quyết. Suốt nhiều thập niên, ông Ford cương quyết nói mình vô tội và nộp nhiều đơn kháng cáo.

Đến hôm Thứ Ba vừa qua, thẩm phán Ramona Emanuel của tiểu bang Louisiana đã ra phán quyết bác bỏ tội trạng và bản án của ông Ford, dựa trên thông tin mới khẳng định ông không có mặt hay liên quan trong cái chết của Rozeman, luật sư của ông Ford nói. Họ khẳng định phiên xét xử trước đây đã “bị làm sai lệch nghiêm trọng bởi các luật sư thiếu kinh nghiệm, và các bằng chứng đã bị bác bỏ một cách sai trái.”

Thứ Năm tuần trước, các công tố viên đã đề nghị hủy bỏ cáo trạng của ông Ford, với lý do rằng từ cuối năm 2013, có “những bằng chứng đáng tin” đã được họ lưu ý tới, “khẳng định ông Ford không có mặt tại hiện trường, cũng không tham gia và vụ cướp và sát hại Isadore Rozeman”. Vào năm 2000, Tối Cao Pháp Viện Louisiana đã ra lệnh mở một phiên điều trần về việc ông Ford nói rằng, công tố viện đã giấu đi một số bằng chứng liên quan đến Jake và Henry Robinson, hai anh em ban đầu dính líu vào vụ tội phạm.

Ngoài ra, một người cung cấp tin ẩn danh trong năm 2013 đã từng nói với các công tố viên rằng, Jake Robinson đã thừa nhận bắn chết Rozeman. Cũng có tuyên bố rằng, một báo cáo của cảnh sát liên quan tới thời gian của vụ án và bằng chứng liên quan đến vũ khí giết người đã bị giấu đi.

Theo luật của Louisiana, ông Ford có quyền đòi bồi thường cho khoảng thời gian ngồi tù. Theo đó, một người có thể được bồi thường $25,000 Mỹ kim/năm cho mỗi năm ngồi tù oan, nhưng không vượt quá $250,000 Mỹ kim, cộng với $80,000 Mỹ kim bồi thường vì “mất cơ hội trong cuộc sống”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT