Người Việt Khắp Nơi

Từ VN qua Canada chơi, bị em đâm chết trong nhà

Tuesday, 11/08/2015 - 12:01:26

Tờ báo Toronto Sun cho biết cảnh sát đã nhận được hai cú gọi số 911 báo tin có án mạng tại một ngôi nhà hai tầng trên đường Old Weston. Một cú gọi từ người sống nhà với nạn nhân và một cú gọi từ người hàng xóm. Án mạng xảy ra lúc 1 giờ chiều thứ Sáu, 7 tháng Tám, 2015.

Ngôi nhà nằm bên phải cạnh công viên là xảy ra án mạng chiều thứ Sáu tuần qua. (CityNews)


TORONTO - Một phụ nữ Việt Nam sang Canada du lịch và bị đâm chết ngay tại nhà em gái, và thủ phạm bị nghi ngờ chính là người em gái của phụ nữ, theo cảnh sát nói với báo chí tại Torronto, Canada.
Tờ báo Toronto Sun cho biết cảnh sát đã nhận được hai cú gọi số 911 báo tin có án mạng tại một ngôi nhà hai tầng trên đường Old Weston. Một cú gọi từ người sống nhà với nạn nhân và một cú gọi từ người hàng xóm. Án mạng xảy ra lúc 1 giờ chiều thứ Sáu, 7 tháng Tám, 2015.
Khi cảnh sát tới, nạn nhân đã nằm trên sàn bếp với nhiều vết dao đâm. Lập tức, người này được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, bà đã tắt thở trên đường tới nhà thương. Tại nhà, cảnh sát tìm thấy một con dao lớn, được xem là hung khí gây án.
Danh tính nạn nhân chưa được cảnh sát tiết lộ với báo chí. Nạn nhân là một phụ nữ Việt Nam, sang Gia Nã Đại du lịch được hai tháng nay và sống tại nhà người em gái. Báo chí cho rằng phụ nữ này có ý định sống lâu dài tại Canada.
Qua điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ bà Nguyễn Hồng Hoa, 52 tuổi, em gái nạn nhân là thủ phạm. Bà Hoa đã bị cảnh sát bắt.
Theo điều tra viên Murray Barnes, nạn nhân không thể chết do ngộ sát hoặc do mưu sát với kế hoạch được sắp đặt từ trước. Cảnh sát đang xem xét tới nguyên nhân xuất phát từ bệnh tâm thần. Họ không nói ai bị bệnh tâm thần, người chị từ Việt Nam hay người em sống ở Toronto.
Ông Barnes cho biết, "Chúng tôi đã tới ngôi nhà đó và thấy một phụ nữ bị đâm nhiều nhát dao trên khắp thân thể nằm trên sàn nhà trong bếp.” Con dao làm bếp nằm ngay cạnh nạn nhân.
Cũng theo ông điều tra viên, nhà chức trách cần sự giúp đỡ của công chúng trong việc cung cấp thông tin từ những người quen hoặc thân nhân của họ để làm rõ nguyên nhân đưa đến án mạng.
Sống trong ngôi nhà trên còn có cô con gái 24 tuổi của bà Hoa. Cô này không có mặt ở nhà khi xảy ra án mạng. Nói với cảnh sát, cô cũng không rõ có chuyện gì xảy ra giữa mẹ cô và nạn nhân.
Những người hàng xóm nói rằng thỉnh thoảng họ thấy hai chị em bà Hoa đi lại trong khu phố, mối quan hệ giữa họ có vẻ không có vấn đề gì, họ tỏ ra rất lịch sự. Thế nên mọi người rất sửng sốt khi thấy cảnh sát đến nhà điều tra án mạng.
Ông Barnes cho biết, "Nạn nhân có thể đã tới Canada vào tháng Năm hoặc tháng Sáu, và sống cùng em gái của bà.”
Tầng một của tòa nhà hai tầng là nơi sống của hai chị em. Còn tầng trên và tầng hầm đã được chủ nhà cho người khác thuê.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT