Thể Thao

Túc cầu Âu Châu: Cán cân lực lượng sau 19 trận ngày Chủ Nhật

Monday, 25/01/2016 - 08:46:19

Ngoại trừ trường hợp “ngựa về ngược” khá họa hoằn trong bóng đá Âu châu, giờ phút này cứ việc nhìn vào ba hoặc cùng lắm là bốn anh đầu bảng ở mỗi nước, nhìn vào mức chênh lệch về điểm là ta đã có thể có một ý niệm xem anh nào có hy vọng nhiều nhất để đoạt giải.


Tiền đạo Diego Costa người Ba Tây của đội Chelsea, áo xanh, làm bàn thắng trong trận Chelsea thắng Arsenal 1-0. (Ben Stansall/ Getty Images)

Juan Cuadrado (bên trái) của Juventus tranh banh với Lucas Digne của đội Roma trong trận Juventus thắng Roma 1-0. (Valerio Pennicino/ Getty Images)

 

Túc cầu Âu Châu: Cán cân lực lượng sau 19 trận ngày Chủ Nhật

Cứ mỗi tuần lễ thì hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật tất cả năm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu đều kéo nhau ra sân để tính chuyện hơn thua. Đã bước vào giữa mùa bóng 2015-16; đội nào cũng đã đấu trên dưới 20 trận, tức là còn khoảng trên dưới 15 trận nữa ta sẽ biết ai đoạt giải vô địch trong nước.

Ngoại trừ trường hợp “ngựa về ngược” khá họa hoằn trong bóng đá Âu châu, giờ phút này cứ việc nhìn vào ba hoặc cùng lắm là bốn anh đầu bảng ở mỗi nước, nhìn vào mức chênh lệch về điểm là ta đã có thể có một ý niệm xem anh nào có hy vọng nhiều nhất để đoạt giải.

Riêng hai câu lạc bộ bóng đá hàng đầu bên Pháp là Ligue 1 và Đức là Bundesliga thì kết quả cho đến giờ này đã rõ như ban ngày. Paris Saint Germain (PSG) bên Pháp đứng đầu bảng với 60 điểm trong khi anh hạng nhì là Monaco chỉ có 39 điểm, và cứ mặt con tính mà xét, thua là không điểm nào, hòa là thêm một điểm còn thắng sẽ được 3 điểm, thì phải giả định là trong ít nhất 7 trận sắp tới PSG đều thua hết và Monaco phải thắng hết thì mới đuổi kịp mức 60 điểm kia. Tức là chuyện không thể xảy ra chứ không còn gọi là “khó xảy ra”!

Phía Bundesliga thì Bayern Munich đứng đầu với 49 điểm trong khi anh hạng nhì là Borussia Dortmund có 41 điểm và anh hạng ba là Hertha Berlin có 33 điểm thì họa chăng chỉ trường hợp Bayern  đấu đá ấm ớ thế nào đấy trong khoảng 15 trận còn lại và Borussia Dortmund, cần ghi đủ danh xưng bởi còn đội Borussia Monchengladbach nữa ở hạng 4 với 29 điểm, thì bấy giờ B. Dortmund mới có hy vọng đoạt chức vô địch Bundesliga.

Bên Anh, Ý và Tây Ban Nha thì tình hình lại không như vậy; nhất là bên Anh, nơi mà tiền là mức độ chênh lệch của khoảng mười đội chứ không ít. Cái đám Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, v.v. đều có tiền để “tậu” được một số cầu thủ thuộc loại đắt giá. Bởi thế mà sau mỗi trận đấu hàng tuần là vị trí những anh đứng nhất, đứng nhì, đứng ba v.v. đều thuộc diện “không chịu đứng yên”. Được đấy rồi bỗng chốc lại thua đấy hoặc hòa đấy.

Bên Ý và Tây Ban Nha thì vị trí của dăm ba anh đầu bảng đều tương đối ổn định hơn. Chẳng hạn như bên Ý thì ấy là nhóm mấy anh “có thớ” nhất như Napoli, Inter Milan, Juventus, Fiorentina, Roma. Còn ở Tây Ban Nha thì trừ phi có chuyện gì thuộc loại “phi thường” lắm, chứ còn ngoài đấy ra thì trước sau gì chức vô địch cuối năm cũng chỉ có khả năng rơi vào... chân ba anh Barcelona, Real Madrid và Atletico de Madrid!

Hôm thứ Bảy 23/1 đã có 27 trận của cả năm nhóm lạc bộ nói trên và sau đấy thì cũng đã có anh trồi lên, anh sụt xuống. Nhưng phải đợi qua 19 trận ngày Chủ Nhật thì mới có thể định vị được các đội vì bảng sắp hạng hôm trước là chưa tính đến những anh chưa đấu. Bởi vậy mà ngày Chủ Nhật là tương đối rõ rệt nhất khi muốn biết anh nào đứng ở vị trí nào cho đến tuần lễ này của mùa bóng.

Những kết quả bình thường và những bất ngờ

Trước hết, chuyện khá bất ngờ nhất trong Premier League là anh đứng đầu bảng, Arsenal, thế nào mà để thua Chelsea 0-1 tại ngay sân nhà của mình. Có thể vì Chelsea, đương kim vô địch từ năm rồi, đang “lấy lại đà” sau một loạt thảm bại từ đầu mùa để đến nỗi đứng hạng 14 trước trận đấu, trong khi cả mấy tháng nay Arsenal vẫn quanh quẩn trên đầu bảng. Tuy nhiên, tụt xuống hạng 3, dưới Leicester và Manchester City, với 47 điểm, đồng điểm với M.C. và thua Leicester 3 điểm thì thực tế là Arsenal cho đến hết mùa bóng chỉ có phải kiêng nể có mỗi Manchester City là chính chứ còn Leicester thì không mấy bảo đảm là sẽ trụ trì ở hàng đầu từ đây đến cuối mùa.

Ba trận thuộc Ligue 1 bên Pháp thì trận vừa đáng chú ý vừa chẳng có gì để bàn là trận giữa Monaco với Toulouse.  Đáng chú ý vì Monaco hiện đứng hạng Nhì, còn không đáng bàn vì nó đấu với Toulouse đứng hạng 19, và thắng 4-0.

Bên Đức thì thực tế là cả hai trận, chả có trận nào đáng nói, ngoài tí bất ngờ là anh Wolfsburg hạng 7 thua anh hạng 14 là Frankfurt 2-3; nhưng cả bốn đội trong 2 trận đó cốt kiếm điểm để khỏi bị đấy xuống nhóm câu lạc bộ dưới Bundesliga.

Bên Ý thì việc mọi người dự kiến đã tuần tự xảy ra, tuy không hẳn đã là trơn tru. Anh đứng đầu bảng là Napoli vấn đứng đầu bảng sau khi thắng đội hạng 17 là Sampdoria 4-2, rồi sau đó anh đương kim vô địch mùa bóng năm trước là Juventus sau khi cứ thua lên thua xuống vào đầu mùa thì sau đó hình như đã lần hồi bình phục và cứ thế tuần tự lần mò lên trên. Hôm Chủ Nhật nó đấu với đội Roma là đội đứng hạng 5 và phước đức thế nào mãi đến gần cuối hiệp 2 mới thắng được 1-0, leo lên hạng Nhì với 45 điểm, tức là thua anh Napoli có mỗi 2 điểm. Nhưng hai anh hạng Ba và Tư là Fiorentina và Inter Milan thì mỗi anh đều có 41 điểm. Tức là hai anh đứng đầu mà đấu ấm ớ sao đó từ đây đến hết mùa bóng thì hậu vận của mỗi anh đều hết sức gian nan!

Trong khi đó thì cùng ngày, ở Tây Ban Nha mới thực sự có chuyện khá bất ngờ. Trước hết là trận giữa Atletico de Madrid với Sevilla và sau đó là trận giữa Real Madrid với Real Betis. Atletico đứng hạng Nhì với 47 điểm trong La Liga trong khi Real Madrid đứng hạng Ba với 43 điểm. Cả Atletico lẫn Real Madrid đều đấu trận thứ 21. Barcelona đứng Nhất với 48 điểm nhưng mới chỉ đấu 20 trận. Cả hai anh Atletico và Real Madrid đều kỳ vọng là thắng trận hôm Chủ Nhật thì Atletico sẽ có 50 điểm và Real sẽ có 46 điểm, tức cùng rút ngắn khoảng chênh lệch với Barcelona.

Kết quả: Atletico hòa 0-0 với Sevilla là anh đứng hạng 7, còn Real Madrid vất vả lắm đến gần cuối hiệp hai mới gỡ hòa được 1-1 với Real Betis là đội đứng hạng 14 trong La Liga. Atletico đau ở chỗ là đấu ngay tại sân nhà Vincente Calderon của mình. Real Madrid từ thủ đô phải kéo quân xuống tuốt phía Nam ở vùng Sevilla để đấu với Betis trong khi đội đồng hương của Betis là Sevilla thì lại phải kéo nhau lên thủ đô Madrid để đấu với Atletico.  

Kết cuộc là Atletico vẫn đứng Nhì với 48 điểm trong khi Real vẫn tiếp tục đứng Ba với 43 điểm.  Mà hai cái anh Barcelona và Atletico là hai anh ít có “thua bất tử” trong khi Real Madrid thì ba hồi thắng anh hạng cao đến 5 bàn như hai trận trước đây, rồi ba hồi thì phải thủ hòa hoặc thua cả anh hạng thấp hơn mình cả bảy tám bậc.

Và gì thì gì, tất cả ngần ấy nhóm câu lạc bộ sẽ đấu cho đến giữa tháng Hai rồi tính chuyện lớn khác là hai giải UEFA Champions League và UEFA Europa League. Giới hâm mộ bóng đá cũng đang thấp thỏm chờ đợi những trận đó, chứ còn những trận hàng tuần thì chưa đến nước rút vào tháng Năm vẫn chưa thực sự hấp dẫn!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT