Đời Sống Việt

Tưởng nhớ Đại Tá Nguyễn Văn Phiên - Nguyên Giám Đốc Nha Hành Chánh Pháp Chế, Bộ Quốc Phòng

Hồ Đắc Huân (gửi riêng cho Viễn Đông) Monday, 07/01/2013 - 06:41:27

Ông ra đi để lại sự thương yêu, quý mến của gia đình, thân quyến và các chiến hữu, bằng hữu đã từng quen biết ông.

Hồ Đắc Huân (gửi riêng cho Viễn Đông)


Đại Tá Nguyễn Văn Phiên

Đại Tá Nguyễn Văn Phiên, nguyên Giám Đốc Nha Hành Chánh Pháp Chế thuộc Tổng Nha Tài Chánh và Thanh Tra Quân Phí Bộ Quốc Phòng đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 18 giờ 25 ngày 30-12-2012 tại bệnh viện Fountain Valley, California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 84 tuổi.
Ông ra đi để lại sự thương yêu, quý mến của gia đình, thân quyến và các chiến hữu, bằng hữu đã từng quen biết ông.
Đại Tá Phiên và chúng tôi có cơ duyên biết nhau từ năm 2004 qua sự giới thiệu của Đại Tá Trần Ngọc Thống (Đại Tá Thống và Đại Tá Phiên là đôi bạn đồng tù nằm kề cận rất quý nhau). Lúc bấy giờ Đại Tá Thống, Trung Úy Lê Đình Thụy và tôi cùng hợp sức để biên soạn cuốn Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó chúng tôi được Đại Tá Phiên gởi cho nhiều sách báo như Tập San Phụng Sự Khóa 2 Thủ Đức, các số Đặc San Quân Nhu, trong đó có nhiều bài do ông viết về Khóa 2 Thủ Đức và ngành Hành Chánh Tài Chánh rất chính xác.
Ngoài ra ông còn nhiệt tình giúp chúng tôi sưu tầm tài liệu, hình ảnh và địa chỉ một số nhân vật được đề cập trong cuốn Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhờ đó chúng tôi có thêm tài liệu tham khảo về ba vị Tướng xuất thân từ Khóa 2 Thủ Đức như Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Thiện (Thiết Giáp), cố Chuẩn Tướng Ngô Hán Đồng (Pháo Binh) và cố Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Khương (Bộ Binh).
Qua 8 năm quen biết với nhiều lần gặp nhau và tiếp xúc qua điện thoại cùng đọc những bài do Đại Tá viết thấy trí nhớ của ông vô cùng minh mẫn.
Cảm mến một người anh thân thương trong Quân Đội, tôi xin ghi lược đôi nét về ông. Khi sinh tiền ông thường kể cho tôi nghe về những kỷ niệm một thời binh nghiệp của ông để bạn đọc cùng các chiến hữu quen biết ông cảm thương ông hơn nữa.


Tác giả đến viếng Đại Tá Nguyễn Văn Phiên tại nhà quàn Peek Family

Quảng đời dân sự
Ông Nguyễn Văn Phiên sinh ngày 31-12-1929 tại Tân Châu, Châu Đốc, Nam Việt trong một gia đình trung lưu.
- Từng theo học và tốt nghiệp Trung Học Phan Thanh Giản, Cần Thơ - Lê Bá Cang, Sài Gòn - Sư Phạm, Sài Gòn.
- Đậu Cử Nhân Luật Khoa / Dân Luật - học tiếp năm thứ ba Cao Học Quốc Tế Công Pháp.
- Bị tù Cộng Sản Việt Nam hơn 12 năm. Sang Mỹ HO chuyển qua con bảo lãnh (12-1992).
- Có vợ và 5 con. Có 5 cháu nội đều định cư ở Nam, Bắc California (Orange - San Jose).
- Theo học Đại Học Cộng Đồng Orange Coast và Santa Ana College môn Business Administration, Accounting - Financial Management - Computer Science.

Quảng đời binh nghiệp
- Động viên, theo học và tốt nghiệp Khóa 2 Phụng Sự Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức (3-1953).
- 1954: Du học trường Quân Chính Montpellier (Pháp).
- 1955-1957: Quản lý kho Quân Nhu Phân Khu Duyên Hải Đệ Tứ Quân Khu.
- 1958: Từ ngành Quân Nhu chuyển qua Hành Chánh Tài Chánh thuộc Tổng Nha Hành Chánh Ngân Sách Kế Toán Bộ Quốc Phòng.
- 1961: Du hành quan sát Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương Quân Lực Hoa Kỳ. Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 25 Bộ Binh Hoa Kỳ ở Hạ Uy Di. Bộ Quốc Phòng và Tổ Chức Quân Lực Đại Hàn (Nam Triều Tiên).
- 1967: Dự khóa Hội Thảo về Quản Lý Tài Chánh cao cấp với Tổng Giám Đốc Điều Hành những đại công ty liên hệ Quốc Phòng/Quân Lực Mỹ A META-Rock Island - IL.
-1972: Liên tiếp giữ chức vụ Phụ Tá Sở HCTC/2 Đà Nẵng, QK1 - Chánh Sự Vụ Sở Thanh Tra Binh Đoàn. Sở Quản Trị Binh Đoàn Tổng Nha Tài Chánh và Thanh Tra Quân Phí - Sở HCTC số 1 Gia Định/QK3, Sở HCTC/5 Cần Thơ/QK4 - Sở HCTC/6 Sài Gòn BKTD.
-1973-1975: Sau cùng Đại Tá Giám Đốc Nha Hành Chánh Pháp Chế thuộc Tổng Nha Tài Chánh và Thanh Tra Quân Phí, Bộ Quốc Phòng.

Gần 13 năm trong lao tù Cộng Sản
Đời người bình thường sẽ theo chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử tức là sinh, già, bệnh rồi chết nhưng những người sinh ra ở thế hệ chúng tôi phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngoại trừ một ít chạy thoát được ra nước ngoài, thành phần quân nhân thuộc hàng Hạ Sĩ Quan và binh sĩ, còn lại, theo như lời Cộng Sản Bắc Việt phải trình diện học tập trong 1 tháng, nhưng rồi 1 tháng trở thành 13 năm trong ngục tù khổ sai như trường hợp Đại Tá Nguyễn Văn Phiên.
Do đó, kể cho đủ chu kỳ phải là: sanh, tù, già, bệnh rồi mới chết.

Suy nghiệm cuộc đời
Hơn tháng trước đây, nhớ đến Đại Tá Phiên, tôi gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe ông. Nghe tiếng nói tôi, ông rất vui và lần này ông nói: dạo này sức khỏe thấy yếu nhiều. Qua trao đổi đôi ba câu chuyện thấy tinh thần ông vẫn sáng suốt, minh mẫn song tiếng nói không mạnh như những lần trước. Tôi dự định trước Tết Âm Lịch sẽ đến thăm ông. Tiếc thay không còn kịp. Lần thưa chuyện sau cùng với ông, qua giọng nói hiến hòa, đôn hậu của người miền Nam. Viết đến đây tôi sực nhớ có đôi lần ông tâm sự với tôi qua suy nghiệm cuộc đời mà ông quan tâm đến là:
- Mở rộng kiến thức và tận tâm phục vụ là căn bản vững chắc để thăng tiến và thành công.
- Để tiến thân cần trung tín với cấp trên, thành tâm với đồng nghiệp, khoan hòa với thuộc cấp.
- Cần chia sẻ thời giờ để chăm sóc vợ, con, bảo toàn hạnh phúc gia đình, yên tâm phục vụ.

Ước nguyện đạt thành
Ước nguyện của Đại Tá Phiên là mong thực hiện bằng được cuốn Kỷ Yếu Hành Chánh Tài Chánh QLVNCH trước khi ông qua đời.
Ước nguyện trên đã thành công do thành tích cố gắng ngày đêm của một Ban Biên Tập gồm 8 chiến hữu ngành HCTC thực hiện. Cầm trên tay cuốn sách ai cũng vui vì nội dung phong phú, tài liệu chính xác, hình ảnh đẹp. Kỷ yếu được ra mắt trong ngày Đại Hội ngành HCTC (9-9-2012). Hôm Đại Hội có sự hiện diện của ông bà Châu Kim Nhân nguyên Tổng Giám Đốc Nha Tài Chánh TTQP/BQP, nguyên Tổng Trưởng Tài Chánh Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa từ tiểu bang xa về tham dự.
Rất tiếc hôm ấy Đại Tá Phiên không đến được để cùng dự Đại Hội với ông bà Châu Kim Nhân vì lý do sức khỏe song ước nguyện của ông mong muốn cuốn kỷ yếu HCTC ra đời đã đạt thành.


Từ trái: Đại Tá Nguyễn Văn Phiên và tác giả

Đôi lời vĩnh biệt
12 giờ trưa nay (4-12-2013) tôi đến nhà quàn Peek Family Funeral Home để chào vĩnh biệt ông và chia buồn tang quyến. Cùng giờ có hơn 10 vị Đại Tá là bạn đồng tù với ông đến chào vĩnh biệt. Tại miền Nam Cali cuối mỗi năm đều có buổi hội ngộ các vị Đại Tá đồng tù. Mỗi lần về sau có phần ít đi vì lẽ sức khỏe các vị mỗi ngày thêm yếu. Kỳ hội ngộ tới sẽ thiếu đi Đại Tá Nguyễn Văn Phiên. Thật đáng buồn!
- Tưởng nhớ lại một người anh, một người thầy trong Quân Lực giữa ông và tôi có rất nhiều kỷ niệm.
- Để con cháu ông biết thêm những công việc ông đã làm và sự hy sinh suốt đời của người cha, người ông.
- Để các chiến hữu, bằng hữu thân quen biết ông đã xa rời gia đình thân quyến và chiến hữu.
Sau cùng xin có lời chia buồn cùng bà quả phụ Nguyễn Văn Phiên, nhũ danh Đỗ Thị Lễ, các cháu cùng tang quyến.
Xin chia sẻ sự mất mát đến cùng quý vị thuộc ngành HCTC mà Đại Tá Nguyễn Văn Phiên là một trong những con chim đầu đàn vô cùng quý của ngành HCTC.
Nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà sớm tiếp dẫn hương linh ông Nguyễn Văn Phiên, pháp danh Giác Ngộ về cõi Tây Phương Cực Lạc.

Kính lời vĩnh biệt Đại Tá Nguyễn Văn Phiên
Westminster, ngày buồn đầu năm Dương Lịch 4-1-2013

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT