Người Việt Khắp Nơi

Tưởng nhớ Trung Tá Nguyễn Văn Thư - Một món quà đến muộn

Hồ Đắc Huân (gửi cho Viễn Đông) Saturday, 02/06/2012 - 11:04:59

Trong số người đóng góp trực tiếp có Mũ Xanh Trung Tá Nguyễn Văn Thư thuộc binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt đã giúp một số tin tức về binh nghiệp của ba tướng lãnh khi ông là các thuộc cấp của các vị ấy.

Hồ Đắc Huân (gửi cho Viễn Đông)

Bộ Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa với Ban Biên Soạn gồm các ông Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân và Lê Đình Thụy vừa giới thiệu ngày 12-5-2012 tại Nam California.
Tài liệu tham khảo có hàng trăm người đóng góp trực tiếp và hàng ngàn người trước 1975 gián tiếp giúp lưu lại các tài liệu lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Trong số người đóng góp trực tiếp có Mũ Xanh Trung Tá Nguyễn Văn Thư thuộc binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt đã giúp một số tin tức về binh nghiệp của ba tướng lãnh khi ông là các thuộc cấp của các vị ấy.


 Trung Tá Nguyễn Văn Thư - ảnh tài liệu

Hôm giới thiệu bộ sách chúng tôi có mời ông tham dự, rất tiếc vì lý do sức khỏe nên ông không đến được.
Vào ngày 23-5 tôi điện thoại thăm ông. Lời nói ông thường xuyên bị đứt quãng. Nghe qua điện thoại thấy gia đình chộn rộn, hỏi qua được biết các con ông bắt đầu lo phần hậu sự cho ông. Tôi có kể cho ông nghe về bộ sách vừa hoàn thành đã ra mắt được bạn đọc hoan nghênh, ông vui lắm.
Biết qua sức khỏe ông có phần yếu, tôi báo cho Trung Tá Tôn Thất Thuyên để nhờ báo cho ông Đoàn Mại, cựu Dân Biểu VNCH là Hội Trưởng Hội Ái Hữu Trường Võ Bị Liên Quân Khóa 10 Trần Bình Trọng Đà Lạt và Trung Tá Nguyễn Văn Kiểm. Cả ba là bạn cùng Khóa 10 sắp xếp đi thăm kịp thời vào ngày 24-5-2012. Ba ông đến, ông rất minh mẫn.


Dự tang lễ ông Lê Đình Thụy, ông bà Thư ở giữa, cà vạt đen. Bên phải ông Thư là cụ Trần Ngọc Thống, kế tác giả Hồ Đắc Huân - ảnh tài liệu

Phần tôi dự định đi thăm ông cùng ngày 24 song rất tiếc giờ chót gặp trở ngại nên tôi liền đến bưu điện để gởi bộ sách Lược Sử QLVNCH cho ông.
Đúng 11 giờ 10 sáng ngày 25-5-2012 tại tư gia, ông giã từ vợ con, cháu, chắt, thân bằng, quyến thuộc, chiến hữu để về nơi cõi Phật. Ông thọ 83 tuổi.
Đến 12 giờ nhân viên bưu điện mang bộ sách đến gia đình trong kiện Priority Mail. Mở ra thì là bộ sử liệu QLVNCH mà ông có phần đóng góp một số tin tức, tài liệu bên trong sách.
Nhìn qua hình ảnh Ban Biên Soạn, với tôi thân quen gia đình ông từ trước năm 1975 ở Nha Trang. Riêng Trung Úy Lê Đình Thụy là người thân trong gia đình ông từ lâu, thêm vào đó, Đại Tá Trần Ngọc Thống quen biết với Trung Tá Thư qua các sinh hoạt hội đoàn. Cả nhà nghẹn ngào nuối tiếc là cuốn sách đến chậm 50 phút. Gia đình liền mang bộ sách đặt ngay trên cạnh đầu giường của ông.
Đến 13 giờ tôi gọi điện thoại, bên kia máy là anh Nguyễn Quang Vũ (con rể ông Thư). Tôi hỏi có nhận được cuốn sách chưa? Anh nói nhận rồi. Tôi mừng thở nhẹ, song anh nói tiếp: Rất tiếc sách đến trễ 50 phút. Nghe qua tôi nghẹn ngào! Tôi liền xin được tiếp chuyện với cô Nguyễn Thanh Sương là trưởng nữ ông Thư. Cô mếu máo trả lời: “Tiếc quá chú ơi! Ba cháu không kịp xem qua bộ sách mà đã đi trước đó 50 phút. Cháu đang để bộ sách cạnh đầu ba cháu”.


Trích thủ bút của Trung Tá Nguyễn Văn Thư gởi thư kèm tài liệu cho Ban Biên Soạn Lược Sử QLVNCH ngày 11-1-2005.

Trong tâm tôi nghĩ: Như các Tướng Bùi Đình Đạm, Cao Hảo Hớn... các Đại Tá Hoàng Ngọc Tiêu, Nguyễn Ngọc Sáu... hay Trung Tá Trần Đức Hải... chưa được đọc khi sách chưa hoàn thành.
Nay sách đã thành, Trung Tá Thư lại không có dịp xem qua! Lòng tôi bức rức vô cùng.

Ít dòng về thân thế, binh nghiệp và hoạt động của Trung Tá Nguyễn Văn Thư


Thân thế:
- Ông Nguyễn Văn Thư (tuổi đời 83), trong hồ sơ sinh tháng 1-1930 tại Quảng Trị.
- Tôn giáo: Phật giáo. Pháp danh Tâm Gia.
- Phu nhân: Bà Lê Tường Vân.
- Sinh hạ 12 người con, gồm 7 trai, 5 gái, ngoài họ tên bình thường ông, bà đều đặt tên gọi các con ở nhà theo vần từ A-M. Có 19 cháu nội, 12 cháu ngoại. Có 2 chắt nội, 1 chắt ngoại.

Binh nghiệp:
- Cựu SVSQ Khóa 10 Trần Bình Trọng Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt (1953-1954). Số quân 50/203-385. Tháng 1-1968 thăng Thiếu Tá. Về sau Trung Tá.
- Trong tác chiến: Ông đã giữ các chức vụ Trung Đội Trưởng, Đại Đội Trưởng, Tiểu Đoàn Trưởng, Trưởng Ban 3 Tiểu Đoàn và Trung Đoàn.
- Tại Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức: Huấn Luyện Viên, Quản Lý Câu Lạc Bộ Thành Tín, Chánh Văn Phòng Chỉ Huy Trưởng, Chủ Bút Nguyệt San Thủ Đức, Trưởng Ban Tiện Nghi Huấn Luyện, Trưởng Khối Huấn Luyện.
- Tại Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt: Tham Mưu Phó Chiến Tranh Chính Trị, Chỉ Huy Phó Trung Tâm Huấn Luyện Động Ba Thìn.
- Tại Trung Tâm Quốc Gia Lam Sơn: Tổng Thanh Tra, Trưởng Khối Chiến Tranh Chính Trị.
Đầu năm 1975: Theo học Khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp tại Trường Chỉ Huy Tham Mưu cho đến ngày tan hàng.
Sau ngày 30-4-1975 bị tù 8 năm tại A30.
Sang định cư tại Hoa Kỳ năm 1992 qua chương trình HO. 14.

Sinh hoạt cộng đồng:
Hơn 20 năm định cư tại Hoa Kỳ. Nói đến Mũ Xanh Nguyễn Văn Thư và hiền nội Lê Tường Vân rất nhiều người biết đến. Ông bà thường xuyên tham gia mọi tổ chức sinh hoạt cộng đồng, viết các bài xã luận đọc trong chương trình phát thanh ban đêm, lễ chào cờ hàng tháng tại Tượng Đài Việt Mỹ. Tham dự họp mặt các Hội Đoàn, các ngày lễ lớn, diễn hành văn hóa tại New York. Mới đây tham dự ngày Quốc Hận 30-4 tại Tượng Đài Việt Mỹ.
Ông bà thuộc gia đình Phật Giáo, thường xuyên sinh hoạt làm công quả và dự lễ Phật tại các chùa, luôn ở trong thành phần Ban Tổ Chức.
Bài viết này nhằm ghi lại đôi điều tưởng nhớ Trung Tá Nguyễn Văn Thư như một nén hương lòng vĩnh biệt.
Chúng tôi, với Đại Tá Trần Ngọc Thống, con chim đầu đàn trong Ban Biên Soạn tập Lược Sử QLVNCH nguyện cầu hương linh Tâm Gia Nguyễn Văn Thư sớm về nơi cõi Phật.
Thành kính chia buồn cùng chị Lê Tường Vân, các cháu và tang quyến.
Xin chia sẻ sự mất mát một người bạn cùng Khóa với quý vị thuộc Khóa 10 Trần Bình Trọng thuộc Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt và các Hội Đoàn, trong đó có Trung Tá Nguyễn Văn Thư là thành viên.

Westminster, ngày 31-5-2012

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT