Hoa Kỳ

Tưởng niệm & vinh danh các nhân viên cảnh sát Westminster đã hy sinh

Friday, 26/05/2017 - 08:27:56

“Chúng ta vinh danh họ vì họ đã hy sinh tính mạng để cho chúng ta có cuộc sống an bình, và sự hy sinh đó không bao giờ bị lãng quên. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho họ để qua sự hy sinh cao cả này linh hồn họ sẽ bất tử trên cõi vĩnh hằng.”

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trong thời điểm Hoa Kỳ chuẩn bị cử hành Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (thứ Hai tới đây), tưởng niệm và vinh danh các quân nhân trong Quân Lực Hoa Kỳ đã hy sinh vì tổ quốc. Cùng lúc đó, vào lúc 6 giờ chiều thứ Tư, 24 tháng 5, 2017, Sở Cảnh Sát Westminster cũng tổ chức buổi lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh các nhân viên cảnh sát thành phố đã hy sinh để bảo vệ an ninh, trật tự cho cư dân.

Buổi lễ diễn ra long trọng và cảm động tại mặt tiền Sở Cảnh Sát. Cảnh Sát Trưởng Westminster, Đại Úy Ralph Ornelas, và ông phụ tá Bill Drinnin đến các hàng ghế dành cho thân nhân các nhân viên cảnh sát đã hy sinh để thăm hỏi, an ủi và khích lệ tinh thần những gia đình đã mất đi người thân yêu trong khi thừa hành nhiệm vụ.


Cảnh Sát Trưởng Westminster, ông Ralph Ornelas, phát biểu tại buổi lễ chiều thứ Tư. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau khi bắt tay thăm hỏi từng người, buổi lễ bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp và các nghị viên Hội Đồng Thành Phố: Kimberly Hồ, Sergio Contreras, Margie Rice cùng Bộ Chỉ Huy và rất đông các nhân viên Cảnh Sát Westminster, thân nhân và viên chức thành phố đã nghiêm chỉnh chào cờ và cúi đầu mặc niệm trong tiếng kèn chiêu hồn tử sĩ.

Cảnh Sát Trưởng Ralph Ornelas lên nói mục đích buổi lễ là để “tất cả chúng ta tưởng niệm và vinh danh một số sĩ quan, nhân viên Cảnh Sát thành phố, trong lúc tận tụy thi hành công vụ bảo vệ cuộc sống an bình cho người dân họ đã bị những kẻ xấu sát hại.


Mọi người thinh lặng cúi đầu tưởng niệm những chiến sĩ Cảnh Sát đã hy sinh tính mạng để bảo vệ cuộc sống an bình cho người dân Westminster. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Chúng ta vinh danh họ vì họ đã hy sinh tính mạng để cho chúng ta có cuộc sống an bình, và sự hy sinh đó không bao giờ bị lãng quên. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho họ để qua sự hy sinh cao cả này linh hồn họ sẽ bất tử trên cõi vĩnh hằng.”

Sau đó, một vị Mục Sư dâng lời cầu nguyện và ba em học sinh trường tiểu học Westmont, Westminster: Allie Espinosa lớp 4; Sherlin lớp 4 và Jesse Garcia lớp 5 lên phát biểu về ba vị cảnh sát đã hy sinh. Tiếp theo, một vị đại diện Sở Cảnh Sát lên đọc bản tuyên dương:

- Lt. Ronald W. Weber, ông đã có 24 năm công vụ và đã hy sinh ngày 6 tháng 6, 2003 để lại vợ là bà Billie và hai con, một trai, một gái.

- Sĩ quan Steven L. Phillip: Ông phục vụ Sở Cảnh Sát Westminster từ năm 1986 và là sĩ quan tuần ra bằng xe Motor. Ông hy sinh ngày 29 tháng Giêng 2004 để lại vợ là bà Sandy, thân phụ Robert và brothers Robert Jr và Ken.

- Sĩ quan Marcus Frank: Ông có 28 năm công vụ, làm việc tại Sở Cảnh Sát Westminster từ năm 1979. Ông đã bị bọn băng đảng hạ sát ngày 10 tháng 10, 2007 để lại vợ là bà Marilyn và ba con: Eric, Bryan và Andrew.
Sau một số lời phát biểu của quan khách, một chiếc trực thăng HB-1 bay qua khu vực hành lễ như một hành động tưởng nhớ và vinh danh các chiến sĩ Cảnh Sát đã hy sinh vì công vụ.

Trước đó, vào chiều ngày 18 tháng 5, 2017 Sở Cảnh Sát thành phố Garden Grove đã tổ chức buổi lễ thật long trọng để truy điệu và vinh danh các Cảnh Sát Garden Grove hy sinh. Nhật báo Viễn Đông đã tường thuật chi tiết trong số báo ra ngày thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT