Hoa Kỳ

Tưởng niệm một năm vụ nổ súng tại trường Sandy Hook

Saturday, 14/12/2013 - 09:06:18

Những em nhỏ 6-7 tuổi, đang mong chờ đến lễ Giáng Sinh để được nhận quà, được đi chơi, nhưng tất cả ước mơ của các em đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn, trong vụ nổ súng tại trường tiểu học ở tiểu bang Connecticut vào một năm trước đây.



Trang trí Giáng Sinh tại một cơ sở thương mại gần trường Sandy Hook hôm thứ Bảy. (Getty Images)
 
NEWTOWN, Connecticut – Những em nhỏ 6-7 tuổi, đang mong chờ đến lễ Giáng Sinh để được nhận quà, được đi chơi, nhưng tất cả ước mơ của các em đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn, trong vụ nổ súng tại trường tiểu học ở tiểu bang Connecticut vào một năm trước đây.

Dù một năm đã trôi qua, nhưng vụ thảm sát tại trường Sandy Hook ở thị trấn Newtown vẫn còn gợi lên nhiều xúc động và sự buồn bã khôn nguôi. Vào ngày thứ Bảy, toàn Hoa Kỳ đã tạm ngừng trong một khoảnh khắc để tưởng niệm các nạn nhân trong thảm kịch này, và để nhớ rằng các tranh cãi về súng ống vẫn còn đang tiếp diễn trên khắp quốc gia.

Vào ngày 14 tháng 12, 2012, hung thủ Adam Lanza, 20 tuổi, đã xông vào ngôi trường mà ngày xưa hắn ta từng học, và sát hại 20 học sinh lớp 1 chỉ mới 6-7 tuổi, và 6 người lớn. Trước khi đến trường, Lanza đã bắn chết mẹ của mình, người đã mua một cách hợp pháp khẩu súng mà hắn sử dụng. Trong ngày chết chóc này, các giáo viên đang chuẩn bị bắt đầu giờ học buổi sáng thì tiếng súng vang lên khắp hành lang. Mười một phút sau khi xông vào trường, Lanza kết thúc vụ giết người bằng cách tự sát. Tuy nhiên, những chấn động tinh thần vẫn còn lưu lại.

Cô Roig-DeBellis, giáo viên lớp một, người sống sót bằng cách chen chúc cùng các học sinh của mình trong một phòng vệ sinh nhỏ, ngay kế bên căn phòng mà trong đó, nhiều trẻ em và giáo viên đã bị tước mất mạng sống. Trong nhiều tháng sau vụ nổ súng, cô Roig-DeBellis vẫn còn cảm giác hoang mang, không thể hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra, và tại sao cô vẫn còn sống sót.

Viên chức Newtown nói rằng, người dân trong thị trấn muốn giới truyền thông hãy để họ yên trong ngày tưởng niệm. Một số gia đình của các nạn nhân đã tưởng nhớ người thân, bằng cách làm những công việc từ thiện trong cộng đồng, trong khi nhiều gia đình khác lại rời khỏi thị trấn để không phải nhớ lại cảnh đau buồn.

Khắp thị trấn Newtown đều treo cờ rũ. Các vòng hoa tươi và thú nhồi bông được đặt ở nơi từng có tấm bảng lớn ghi tên trường Sandy Hook. Cả khu vực trường học đã được san bằng để xóa đi ký ức đau thương.

Tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Barack Obama và Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama cũng giành 1 phút mặc niệm, và đốt lên 26 cây nến để tôn vinh những người đã qua đời. Tại thủ đô, tại Newtown, và nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, các nhà thờ, kể cả nhà thờ quốc gia Washington, đã gióng chuông để tưởng niệm các nạn nhân.

Các nhà vận động đòi kiểm soát súng nói rằng, thảm kịch tại trường Sandy Hook là bằng chứng cho thấy mọi người cần phải hành động để đòi hỏi một đạo luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn, và cho đến nay, đã có thêm 28 vụ nổ súng trong trường học, tính từ sau sự kiện ở Newtown.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT