Người Việt Khắp Nơi

Tưởng Niệm Quốc Hận tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Wichita

Nguyên Nam (tường trình từ Wichita) Monday, 30/04/2012 - 10:16:14

... đặc biệt năm nay buổi lễ tưởng niệm càng thêm ý nghĩa với Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vừa mới hoàn thành.

Nguyên Nam (tường trình từ Wichita, gửi cho Viễn Đông)

Dịp tưởng niệm Quốc Hận 2012 là lần đầu tiên cộng đồng khoảng hơn 10.000 người Việt Nam tại thành phố Wichita, tiểu bang Kansas, có nơi cử hành lễ trang trọng và ý nghĩa bên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vừa mới hoàn thành. Trong hình là các cựu quân nhân thuộc Hội Cựu SVSQ/Trừ Bị Thủ Đức trong khuôn viên Tượng Đài ngày 29-4-2012 - ảnh: Nguyên Nam (gửi cho Viễn Đông)


Quang cảnh trong ngày Quốc Hận 30-4 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Wichita, Kansas - ảnh: Nguyên Nam (gửi cho Viễn Đông)
WICHITA, Kansas - Mỗi năm vào dịp Quốc Hận 30-4, người Việt Nam sinh sống ở hải ngoại tổ chức những buổi lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen, đánh dấu ngày tang thương của đất nước, đến nay đã 37 năm, đã trở thành một truyền thống không thể quên, không thể thiếu.
Thành phố Wichita, nơi đồng hương Việt Nam sinh sống khoảng chừng trên 10.000 người cũng vậy, nhưng đặc biệt năm nay buổi lễ tưởng niệm càng thêm ý nghĩa với Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vừa mới hoàn thành.


Gia đình Ái Hữu Hải Quân VNCH Wichita - ảnh: Nguyên Nam (gửi cho Viễn Đông) 
ảnh: Nguyên Nam (gửi cho Viễn Đông)

Sáng Chủ Nhật 29-4-2012, Hội Cựu Quân Nhân và Chiến Sĩ Quốc Gia thành phố Wichita, Kansas, đứng ra nhận trách nhiệm tổ chức ngày Quốc Hận 30-4 cùng với các hội đoàn quân, dân, cán, chính.
Sáng sớm mặc dù có một cơn mưa giông với bầu trời u ám làm mọi người trong ban tổ chức lo lắng, nhưng cơn mưa giảm dần và ngừng hẳn vào lúc 12 giờ trưa, trời lại nắng lên với cảnh quang rực rỡ.
Đến khoảng 1 giờ 30 trưa đã có rất nhiều anh em cựu quân nhân với các sắc phục thuộc mọi binh chủng Không Quân, Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Nhảy Dù, Cảnh Sát, Đà Lạt, Thủ Đức... gặp nhau tay bắt, mặt mừng hàn huyên, chờ đến giờ khai mạc. Ngoài ra còn có rất đông đồng hương, thân hữu Việt, Mỹ, cơ quan truyền thông báo chí, các đài truyền hình địa phương như CBS, NBC, FOX News đều gửi phóng viên đến lấy tin, phỏng vấn.


Linh Mục H. Setter đến viếng thăm và đặt vòng hoa tri ân -
ảnh: Nguyên Nam (gửi cho Viễn Đông)

Chương trình được bắt đầu vào lúc 3 giờ trưa với nghi thức rước Quốc, Quân Kỳ do Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đảm trách rất trang nghiêm, sau đó là phần chào Quốc Kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm tưởng nhớ và ghi ơn các chiến sĩ VNCH và đồng minh đã bỏ mình vì chính nghĩa tự do, đồng bào bỏ mạng trên biển cả, rừng sâu trên đường đi tìm tự do... Tiếp theo là phần phát biểu cảm tưởng của thân hào nhân sĩ trong cộng đồng bày tỏ lòng tri ơn những anh hùng vị quốc vong thân. Không khí buổi lễ thêm hào hứng khi ban tổ chức cho phát những bản nhạc đấu tranh như: Cờ Bay, Việt Nam-Việt Nam, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, Việt Nam Tôi Đâu...


Đồng hương Việt Nam và cựu quân nhân các binh chủng vui mừng chứng kiến tượng đài hoàn tất trước ngày Quốc Hận 30-4-2012 - ảnh: Nguyên Nam (gửi cho Viễn Đông)

Cùng thời gian này, tại Thánh Đường All Saintsđã có một Thánh lễ đặc biệt do linh mục chánh xứ cử hành để cầu nguyện cho các chiến sĩ QLVNCH và đồng minh, những người dân vô tội đã bỏ mình trong cuộc chiến gìn giữ quê hương tự do trước nạn cộng sản và cầu nguyện cho nước Việt Nam sớm được tự do và nhân quyền. Nhà thờ All Saints là một họ đạo Mỹ nhưng có nhiều người Việt tham dự Thánh lễ thường xuyên. Trong một dịp tình cờ, Linh Mục H. Setter đọc được tin trên tờ báo The Wichita Eagle có bài viết về cộng đồng Việt Nam cho an vị hai bức tượng lính Việt-Mỹ của Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ trước đó một tuần, tức ngày 20-4-2012. Vị Linh Mục liền tìm hiểu thêm về tình hình Việt Nam qua một số giáo hữu Việt Nam tại đây và sau đó đã quyết định thực hiện một Thánh lễ cầu nguyện riêng cho dân tộc Việt Nam với sự chuẩn thuận của Tổng Giám Mục địa phận.


Chi hội Mũ Đỏ VNCH Wichita chụp ảnh dưới chân tượng lính 
ảnh: Nguyên Nam (gửi cho Viễn Đông)

Sau Thánh lễ, LM. Setter cùng một số đông tín hữu trong số rất nhiều người mặc quân phục cùng nhau đến viếng Tượng Đài, đặt vòng hoa trong sự chào đón của mọi người hiện diện. Sau phần phát biểu cảm tưởng do ban tổ chức yêu cầu, LM. Setter lấy ra một bao thư xin đóng góp hỗ trợ đến Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài. Ngài nói đùa: “Đây là một số tiền 200 Mỹ kim không to lớn với quý vị, nhưng lớn lao với một người đi tu như tôi vì lương của một vị linh mục không nhiều!”. Mọi người cùng cười và vỗ tay…


Nghi lễ rước Quốc, Quân Kỳ - ảnh: Nguyên Nam (gửi cho Viễn Đông)

Buổi lễ thu hút được thêm một số đông người đi đường khi họ dừng xe lại và cho xe chạy vào khu đậu xe rồi lần bước vào khu tượng đài. Họ được ban tổ chức mời giải khát và trình bày cho họ hiểu thêm về ngày Quốc Hận 30-4, về lý do gọi tháng Tư là “Tháng Tư Đen” cho đến khi nào chủ nghĩa cộng sản không còn tồn tại nơi quê nhà.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT