Hồi tháng Giêng, bà Hutin-Blay đệ đơn kiện cáo buộc hành vi trộm cắp, che giấu trộm cắp và gian lận, liên quan tới 58 bức vẽ từ tập phác thảo của danh họa Picasso hiện thuộc sở hữu của Nga. Ông Rybolovlev cũng là nguyên đơn dân sự trong vụ việc. Không có dấu hiệu cho thấy các bức tranh ông mua là bị đánh cắp.
PARIS – Một tỷ phú Nga đã trả lại cho Pháp hai bức tranh quý của danh họa Picasso, vì các bức tranh này đã bị đánh cắp trước đó. Hai bức tranh mà thương gia người Nga, ông Dmitri Rybolovlev, trao lại cho nhà chức trách Pháp trị giá khoảng $30 triệu Mỹ kim. Trước đó, bà Catherine Hutin-Blay, con gái riêng của người vợ thứ hai của danh họa Picasso, bà Jacqueline Picasso, cho biết hai bức tranh đó bị đánh cắp và bị bán mà bà không hay biết. Cả hai tác phẩm đều vẽ chân dung bà Jacqueline.
Ông Rybolovlev, người sở hữu câu lạc bộ bóng đá Monaco và bộ sưu tập nghệ thuật giá trị nhất thế giới, khẳng định ông mua hai tác phẩm này một cách hợp pháp từ nhà buôn Thụy Sĩ, Yves Bouvier, năm 2013. Hai bức tranh lần lượt là "Tête de femme. Profil" (Chân dung một phụ nữ) và "Espagnole à léventail" (Người phụ nữ Tây Ban Nha với chiếc quạt).
Gia đình Rybolovlev cho biết trong một thông báo rằng, họ trả lại hai bức tranh vì chúng có giá trị về nghệ thuật cũng như tinh thần đối với bà Catherine Hutin-Blay. Đồng thời, thông báo cũng nói rằng, quyết định này là một phần trong nỗ lực xóa bỏ những nghi ngờ đang nhằm vào gia đình, và hy vọng sự thật được xác nhận càng sớm càng tốt.
Hồi tháng Giêng, bà Hutin-Blay đệ đơn kiện cáo buộc hành vi trộm cắp, che giấu trộm cắp và gian lận, liên quan tới 58 bức vẽ từ tập phác thảo của danh họa Picasso hiện thuộc sở hữu của Nga. Ông Rybolovlev cũng là nguyên đơn dân sự trong vụ việc. Không có dấu hiệu cho thấy các bức tranh ông mua là bị đánh cắp.
Tháng này, nhà buôn Yves Bouvier bị ấn định khoản bảo lãnh tại ngoại là $30 triệu Mỹ kim, bằng đúng với số tiền hai bức tranh, sau khi Paris điều tra chính thức về hành động che giấu trộm cắp của ông. Ông này bác bỏ mọi cáo buộc.
Tỷ phú Rybolovlev và ông Bouvier cũng đang có cuộc chiến pháp lý tại Monaco. Rybolovlev cáo buộc Bouvier bán tác phẩm của các bậc thầy hội họa như Leonardo da Vinci, Rothko, Gauguin, Matisse và Rodin, với giá quá cao. Trong khi Bouvier lập luận rằng, với tư cách nhà buôn nghệ thuật, ông có quyền bán với lợi nhuận lớn.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...
Giới khảo cổ Úc đã phát hiện hóa thạch 3 loài chuột túi kangaroo khổng lồ đã tuyệt chủng
Các nhà nghiên cứu ở phía Nam Australia phát hiện hóa thạch của 3 loài chuột túi cổ đại khổng lồ mới. Được biết kangaroo là loài thú chỉ xuất ...
Phim về một cô gốc Việt thuê người g.iết ba mẹ ruột thiếu 1 nhân vật quan trọng, hiểu rõ s.át n.hân nhờ mối quan hệ mật thiết
Người xem chỉ ra việc bộ phim What Jennifer Did thiếu một nhân vật vô cùng quan trọng so với đời thật.