Thế Giới

Úc lại đau thương: Mẹ bị bắt trong vụ tám trẻ em bị giết trước ngày Noel

Friday, 19/12/2014 - 11:05:57

Viên thanh tra của sở cảnh sát đã mô tả người mẹ có đầu óc “sáng suốt” và “tỉnh táo” khi nói chuyện với cảnh sát trong nhà thương.

Nhiều người đã mang hoa đến tưởng niệm cái chết của tám nạn nhân xảy ra sáng thứ Sáu ở Manoora, ngoại ô thành phố Cairns. (Ian Hitchcock/Getty Images)

 

CAIRNS – Vài giờ đồng hồ sau khi cảnh sát khám phá cái chết của tám trẻ em bị giết chết ở trong nhà, họ đã bắt một phụ nữ sống chung nhà và cũng là mẹ của bảy đứa trẻ. Vụ thảm sát bằng dao xảy ra trong một ngôi nhà nằm trong vùng đông bắc nước Úc.
Đây là thảm họa mới nhất trong một tuần có những vụ bạo lực gây chấn động dư luận Úc. Vào đầu tuần, họ từng theo dõi vụ bắt con tin trong quán cafe ở Sydney và kết thúc với ba người thiệt mạng.
Trong một cuộc họp báo vào sáng thứ Bảy theo giờ tại Úc, một thanh tra thuộc cơ quan cảnh sát tiểu bang Queensland cho biết người mẹ đang được theo dõi tại một bệnh viện ở thành phố Cairns. Họ chưa cho biết tên của phụ nữ này, chỉ nói rằng bà là dì của nạn nhân thứ tám bị đâm chết. Người mẹ này cũng tự đả thương và cần được chữa trị trong bệnh viện.
Viên thanh tra của sở cảnh sát đã mô tả người mẹ có đầu óc “sáng suốt” và “tỉnh táo” khi nói chuyện với cảnh sát trong nhà thương.
Cảnh sát thấy nhiều con dao ở trong nhà. Họ thu giữ những con dao này để tìm hiểu những dao nào được dùng trong án mạng. Các em bị sát hại có số tuổi từ 18 tháng đến 15 tuổi.
Sau khi nghe tin này xảy ra sáng thứ Sáu, hơn một trăm người đã tổ chức một buổi thắp nến vào đêm thứ Sáu, để tưởng niệm tám nạn nhân nhỏ tuổi bị giết trong mùa Giáng Sinh.
Các cư dân của Manoora đã đến công viên Munroe Martin Park, mang nến và hoa để đặt trên một nơi tạm làm nơi tưởng niệm cho các nạn nhân. Như nhiều người Úc, các cư dân ở đây vẫn còn sửng sốt khi biết tám đứa trẻ bị mấy mạng quá sớm.
Các em này đã được tìm thấy bởi người anh 20 tuổi của chúng, trong ngôi nhà trên đường Murray Street. Lúc đó, người mẹ của bảy đứa trẻ đã bị một vết dao đâm vào tim nhưng không chết.
Người mẹ của bảy đứa trẻ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng có thể nói chuyện với cảnh sát.
Manoora được mô tả là một “cộng đồng thân thiết.” Các cư dân ở đây trong cơn đau thương đã tụ họp lại để tưởng niệm tại công viên, trong khi bạn bè và thân nhân đến viếng nhà thờ Cairns City Church.
Những người để tang đã được mời làm một phút mặc niệm cho các em.
Trước đó, hàng xóm, bạn bè, và các thành viên gia đình, đã đến thăm ngôi nhà trên đường Murray Street, để đặt hoa, những tờ giấy viết, và các thú nhồi bông.
Mục sư Michael Dalla Vecchia kêu gọi dân chúng Cairns hãy “gắn bó với nhau như là một cộng đồng.”
Ông nói, “Bảo rằng đây là một tuần khủng khiếp thì gần như là một câu thô thiển nói chưa trọn: cuộc bao vây Sydney; một thanh niên 18 tuổi một con cá mập lôi đi ở ngoài khơi Port Douglas; vụ thảm sát tại trường học ở Pakistan; và trên đài phát thanh lúc 1 giờ trưa thứ Sáu đưa tin hàng đầu về tám đứa trẻ bị đâm tại một vùng ngoại ô Cairns – Manoora. Và tất cả những chuyện ấy đều xảy ra trong tuần trước Lễ Giáng Sinh.”
“Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy sau vụ bao vây Sydney, chuyện tệ nhất mà một số người có thể làm được lại mang đến những điều tốt đẹp nhất ở nơi nhiều người khác.”
Những người sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội đã bày tỏ sự hoài nghi của họ đối với biến cố bi thảm. Biến cố này xảy ra ngay sau vụ bắt con tin ở Sydney đã cướp đi ba mạng sống.
Một người dùng Twitter nói, “Ôi, một tuần quá đen tối ở nước Úc, đầu tiên là vụ bao vây Sydney, và bây giờ là vụ Manoora.”
Một người khác nói, “Một kết thúc buồn thảm cho một tuần buồn thảm ở Úc, tôi còn được may mắn!”
Thủ Tướng Tony Abbott đã đưa ra một bản tuyên bố, bày tỏ lòng phân ưu của mình sau biến cố đau thương này, và gọi vụ đâm chém ấy là “một tội ác không thể nào tả được.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT