Thể Thao

UEFA Champions League 2015-16: 78 đội còn 32 trước khi chỉ còn 16 cho tứ kết

Wednesday, 26/08/2015 - 08:37:24

Tuy mức độ quốc tế của UEFA Champions League chỉ thu gọn ở Âu Châu thế nhưng đấy là nơi sẽ diễn ra những trận đụng độ giữa “lối đá banh” của đội bên nước này với đội bên nước khác. Thú vị hơn.

Khán giả tại Brugge bên Bỉ đi xem trận lượt 2 vòng loại giữa Manchester United với Club Brugge; M.U. lọt vào vòng 32 đội. (Getty Images)

UEFA Champions League 2015-16: 78 đội còn 32 trước khi chỉ còn 16 cho tứ kết
Bài THANH NGUYỄN

Giới hâm mộ bóng đá châu Âu mà trong hai ngày thứ Ba 25 và thứ Tư 26/8 không thấy những trận lớn của Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, La Liga bên Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, rồi tình cờ mở TV mà thấy có trận đấu kiểu như giữa những cặp chả mấy quen tên quen tuổi như Astana với Apoel hay Celtic với Malmo thì có khi chả biết mấy cái đội đó chúng ở xứ nào, đấu giải gì mà sao khán đài cũng đông nghẹt, và nhất là sao hệ thống truyền hình lại bỏ công ra tiếp vận?

Các hãng truyền hình thì chả có đời nào “tự dưng tự lành” mà lại đi chiếu những trận banh họ không đánh giá cao, vì những trận không có hàng chục triệu người xem thì họ lấy cái “mồi truyền hình” đâu ra để mà nhử người xem cho họ lấy tiền quảng cáo?

Mấy cặp như Astana xứ Kazakhstan với Apoel xứ Cyprus và Celtic xứ Scotland với Malmo xứ Thụy Điển thì đều là những đội tranh nhau chí tử để định đoạt xem ai được vào giải UEFA Champions League và UEFA Europa League trong mùa bóng 2015-16. Đương kim vô địch của giải Champions League trong mùa bóng 2014-15 thì, nếu ai nấy chưa quên, là Barcelona sau trận chung kết, thắng Juventus ở Berlin ngày 6/6/2015. Mà sao đang nói chuyện UEFA Champions League bỗng dưng lại lòi ra cái vụ UEFA Europa League?

Nó là như thế này: Điều lệ và quy định của UEFA thì khá dông dài, cho nên ta tạm tóm gọn lại như sau cho tiện: Chữ “Vô Địch” nơi từ “Champions” của giải thì tất nhiên không chỉ xoay quanh anh vô địch của mỗi hiệp hội bóng đá hàng đầu tại mỗi nước. Bởi nếu là như vậy thì mùa bóng năm rồi bên Anh là Chelsea, bên Pháp là Paris Saint Germain, bên Đức là Bayern Munich, bên Ý là Juventus, Bên Tây Ban Nha là Barcelona, v.v., tức là chỉ kể những hiệp hội có máu mặt nhất bên châu Âu, thì chẳng lẽ một cái giải như vậy chỉ quy tụ chừng mươi mống, đấu đá với nhau trong vài ngày là xong, còn cái gì nữa để “câu” khán giả cho UEFA kiếm tiền?

Bởi thế mà UEFA định nghĩa cái chữ “Vô Địch” kia rộng ra hơn! Nó căn cứ vào một lô nào là điểm, nào là hệ số này nọ, nói lên cái ý là trong năm này hoặc năm kia một số đội này đội nọ tuy không đoạt chức vô địch trong nước thế nhưng vẫn thuộc hàng cùng có khả năng ngồi “chiếu trên” với các anh vô địch!

Enzo Perez của đội Valencia , áo vàng sọc đỏ, tranh banh với Lemar và Carvalho của Monaco trong trận lượt 2 vòng loại UEFA Champions League, Valencia thắng Monaco để vào vòng 32. (Getty Images)

Bởi thế mà UEFA nó nói là ở hiệp hội bóng đá của nước này thì có hai đội được coi như vô địch, còn ở hiệp hội kia thì có đến bốn được coi như vô địch. Cứ như thể! Vì vậy vào vòng loại thứ nhất từ hồi đầu tháng Bảy năm nay thì có thất cả 78 đội tham gia.

Sau khi loại chán chê thì đến hết vòng 3 còn tí vấn đề cần phải giải quyết là do kết quả các trận thắng bại của cả 3 vòng, có 20 đội cần đấu với nhau để coi xem ai dứt khoát được vào giải Champions League, còn ai thì, coi như một sự an ủi, được vào Europa League Giải Champions thì đương nhiên là có giá hơn giải kia!

Cuộc rút thăm vào ngày 27/8 tại Monaco để coi xem trong 32 ứng viên còn lại thì ai sẽ đấu với ai, để rồi sau đó, 32 thua đi một nửa vị chi còn 16 thì ấy sẽ là cái “vòng 16” để coi xem ai sẽ vào tứ kết, rồi bán kết, chung kết.

Trận chung kết giải UEFA Champions League của mùa bóng 2015-16 sẽ diễn ra tại sân San Siro tại Milan bên Ý vào ngày 28/5 năm 2016. Từ đây đến đấy, giới hâm mộ bóng đá, nếu tinh ý thì tưởng cũng không nên để ý quá nhiều đến những trận nội bộ của Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, La Liga, v.v. vì trước sau gì thì cũng sẽ chỉ có ba bốn anh hàng đầu tại mỗi nước là cứ thế mà đứng hàng đầu.

Có lẽ nên đặc biệt chú ý đến các trận của giải UEFA Champions League vì nếu như người ta vẫn quen gọi “lối đá banh” bên Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, v.v. thì tuy mức độ quốc tế của UEFA Champions League chỉ thu gọn ở Âu Châu thế nhưng đấy là nơi sẽ diễn ra những trận đụng độ giữa “lối đá banh” của đội bên nước này với đội bên nước khác. Thú vị hơn. Thay vì cứ xem mấy anh hàng đầu của Premier League, Bundesliga v.v. cứ thế mà tiếp tục hạ đo ván mấy chú thấp hạng ra sân như thể một đám “tế thần”!

Các trận đầu tiên của nhóm 32 đội sẽ khởi đầu vào ngay giữa tháng Chín 2015.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT