Thể Thao

UEFA Champions League: Barcelona vào chung kết ở Berlin

Tuesday, 12/05/2015 - 04:23:42

Thế rồi Bayern chưa kịp chỉnh đốn lại hàng ngũ, đang liệu kế đối phó thì từ một cú banh chuyền xa của Barca, cửa ngỏ của Bayern lại hầu như trống lốc. Suarez chuyền chéo quả banh cho Neymar trước khung thành, Neymar lại sút


Tiền đạo Neymar (số 11) của Barca một mình làm 2 bàn thắng trong trận bán kết lượt 2, giải UEFA Champions League với Bayern Munich. Trong hình là bàn thắng đầu tiên của Neymar với Messi nhìn theo trước sự tuyệt vọng của thủ môn. (A. Beier/Getty Images)

 

UEFA Champions League: Barcelona vào chung kết ở Berlin

Bài THANH NGUYỄN

MUNICH - Barcelona đấu với Bayern Munich lượt 2, giải UEFA Champions League tại sân Allianz Arena ở Munich ngày thứ Ba 12/5. Khán đài có bao nhiêu chỗ (75,000) thì có bấy nhiêu người đi xem. Những lá cờ với “màu cờ sắc nước” của đội Bayern không có “vừa phải” như những lá cờ ở các sân Turin hay Camp Nou bên Tây ban Nha tuần trước, hồi lượt 1 giữa Real Madrid với Juventus và giữa Bayern Munich với Barca. Những lá cờ ở sân Allianz hôm thứ Ba cái nào cái nấy to rộng thiếu điều như cả một mái nhà!

Tiếng hò reo thì khỏi cần phải nói. Thời tiết khi vào trận đấu khoảng 75 độ F. Phe Barca đồng phục màu vàng tươi. Đội Bayern đồng phục màu đỏ, áo với sọc dọc, xanh dương đậm. Trọng tài là người Anh Clattenburg. Huấn luyện viên Guardiola, “complet cravate” nghiêm chỉnh, râu hàm, đầu hói, tay trái xách theo hai chai nướ clo5c bước đến HLV Enriqué, cũng “complet cravate” nơi bìa sân đấu và choàng vai nhau thân thiện.

Bayern dàn quân theo 4-4-1-1 với Lewandowski tiên phong hàng đầu, Mueller tiên phong theo đuôi. Barca theo đội hình 4-3-3 với 3 tiền đạo Neymar, Suarez, Messi như mọi khi.

Lượt 1, Bayern thua Barca 3 bàn trắng ở Camp Nou. Gỡ lại 3 bàn đó ở lượt 2 trên sân nhà của mình thì đối với với Bayern không phải là chuyện dễ. Không những vậy, cứ Barcelona sút lọt quả nào là quả ấy “nặng ký” hơn mỗi bàn thắng của Bayern vì đấy là bàn thắng tại sân người.

Vào trận một cái là người xem có thể hình dung ra phần nào tình hình. Xưa nay Barcelona đấu với ai thì các đội khác cứ khốn đốn vì chạy theo lo tranh ban nhưng rồi trước sau gì cũng để cho Barca giữ banh không dưới 65 đến 70% thời lượng. Thế nhưng Guardiola từng là huấn luyện viên cho Barca, nay huấn luyện đội Bayern thì cầu thủ Bayern giữ banh, tranh ban cũng chả thua gì đối phương.

Phút thứ 7. Từ một quả phạt góc trên phần sân của Barcelona, Medhi Benatia của Bayern đánh đầu lọt lưới. Cả bốn phía khán đài vang dội tiến reo mừng của đám dân người Đức là chính. Cờ quạt có dịp theo nhau mà phất phới.

Hôm trước Guardiola đã tuyên bố: “Chúng tôi có thể làm việc cần phải làm trong vòng từ 20 đến 25 phút”! Hẳn là Bayern sẽ làm đúng cái điều đó đến nơi chăng?

Phút 14. Khổ nỗi là chỉ 7 phút sau đấy thì banh lại trong vòng cấm địa của Bayern. Messi chuyền cho Suarez, Suarez chuyền cho Neymar bên cánh trái khung thành. Neymar sút vào lưới. Và thế là Barca đã gỡ được 1 một bàn, mà là bàn thuộc diện thắng ở sân người mới “chết”!

Phút 28. Thế rồi Bayern chưa kịp chỉnh đốn lại hàng ngũ, đang liệu kế đối phó thì từ một cú banh chuyền xa của Barca, cửa ngỏ của Bayern lại hầu như trống lốc. Suarez chuyền chéo quả banh cho Neymar trước khung thành, Neymar lại sút, và lại lọt lưới. Vị chi là Barca thắng Bayern 2-1 ở phút thứ 28, nâng tỷ số “gộp” lên 5-1!

Ngoài bìa sân, Guardiola khẽ lắc đầu. Ông lắc đầu là phải, vì cứ khách quan mà xét thì trận đấu lượt 2 kể như đã kết thúc vào phút thứ 28 ở sân Allianz Arena tại Munich vào ngày thứ Ba 12/5.

Hiệp 1 kết thúc với 2 phút phụ trội.

Phút 58, hiệp 2. Banh trước cấm địa của Barcelona. Lewandowski sút lọt lưới. Tỷ số trận đấu giữa đôi bên là 2 – 2. (Nhưng “gộp” thì vẫn là 5-2 giữa Barca với Bayern).

Phút 73. Banh lại lọt vào trước cấm địa của Barca. Mueller sút thẳng vào lưới. Bayern gác Barca với tỷ số 3-2. (Tỷ số “gộp” là 3-5). Bayern muốn hòa không thôi thì cũng phải thắng thêm 3 bàn. Còn khoảng 15 phút nữa thì làm sao thực hiện được điều đó?

Như đã nêu ở trên, trận đấu lượt 2 này của giải UEFA Champions League giữa Barcelona với Bayern Munich đã kết thúc vào phút thứ 28 của hiệp 1. Vào phút thứ 73, sau bàn thắng của Mueller với tỷ số gộp giữa Barca với Bayern là 5-3 thì Bayern và ngần ấy ủng hộ viên quanh bốn phía khán đài hoạ chăng chỉ có được niềm an ủi là Bayern “hòa” với Barcelona ở lượt 2 (vì tuy chỉ thắng 2 bàn nhưng với Barca thì ấy là những bàn thắng tại sân người, “nặng ký” hơn) chứ không đến nỗi ê chề như ở lượt 1 bên Camp Nou.

Del Bosqué, đội trưởng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha kỳ vọng là chung kết ở Berlin kỳ này của giải UEFA Champions League sẽ là giữa hai đội Tây Ban Nha, tức là Barcelona với Real Madrid.

Chuyện đó cũng không đến nỗi xa vời cho lắm. Trước hết Juventus sẽ đấu lượt 2 ngày thứ Tư 13/5 ở Madrid; và thứ đến là hôm đấu bên Turin thì Real Madrid tuy thua 1-2 thế nhưng bàn thắng đó là ở sân người. Tỷ dụ như trong trận ngày thứ Tư mà Real Madrid chỉ cần thắng một bàn trắng không thôi thì cũng đủ để vào chung kết với Barcelona. Và viễn tượng đó mới thật hào hứng bởi năm nay cầm chắc như Real Madrid thua Barcelona ở giải vô địch trong nước, bởi thế cũng cần có tí cơ hội để “phục thù” với cái giải UEFA Champions League, mà xét ra thì “có giá” hơn! (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT