Thể Thao

UEFA Champions League sau 2 ngày của vòng 32 đội – Ronaldo với kỷ lục 501 bàn thắng

Thursday, 01/10/2015 - 09:00:07

Đời thuở nhà ai mà chỉ trong nội một trận đấu, hai cầu thủ của Galatasaray tự mình tặng không 2 quả cho Astana, còn Astana thì cũng không chịu kém, tự mình “cúng” cho Galatasaray một bàn.

Cristiano Ronaldo với bàn thắng thứ nhất trong trận giữa Real Madrid với đội Malmo của Thụy Điển

 

UEFA Champions League sau 2 ngày của vòng 32 đội – Ronaldo với kỷ lục 501 bàn thắng

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Ba 29/9 là ngày đầu của vòng 32 đội với 8 trận cho 16 đội thuộc 4 nhóm từ E đến H rải ra khắp các sân đấu Âu Châu. Thứ Tư 30/9 là ngày hai, với 16 đội ở 4 nhóm từ A đến D, trong 8 trận. Kết quả ngày đầu thì đã được liệt kê trong bài tường thuật hôm thứ Ba. Còn đây là kết quả ngày hai:

Nhóm A

Real Madrid từ thủ đô Madrid kéo nhau tuốt lên tận miệt Bắc để đấu trên sân của đội Thụy Điển Malmo. R.M. thắng Malmo 2-0 nhờ 2 bàn thắng của Ronaldo vào phút 29 và 90. Chi tiết đặc biệt: Với 2 bàn thắng này thì Ronaldo đã ngang với kỷ lục của kiện tướng Raul trước kia đấu cho Real Madrid từ 1994 đến 2010 là 323 bàn thắng. Raul nay ở đội New York Cosmos nhưng trước kia đã phải đấu 741 trận mới đạt được con số bàn thắng đó, trong khi Ronaldo mới chỉ đấu có 308 trận cho Real Madrid. Còn nếu tính từ khi bắt đầu đá chuyên nghiệp cho Bồ Đào Nha, rồi qua bên Anh với Manchester United trước khi về đầu quân cho Real Madrid thì với 753 trận Ronaldo đã tạo được vừa vặn 501 bàn thắng tính cho đến trận ngày thứ Tư.

Cũng trong nhóm A thì Paris Saint Germain kéo quân từ Paris lên tuốt phía Đông Bắc để đấu với đội Shaktar Donetz của Ukraine và đã thắng 3-0.

Nhóm B

Eindhoven của Hòa Lan đấu với CSKA ở Moscow, thua 2-3 trong khi Manchester United đấu với Wolfsburg từ bên Đức qua sân nhà của M.U. ở Manchester và thắng 2-1.

Nhóm C

Benfica từ Bồ Đáo Nha kéo quân xuống miệt Đông Nam ở Madrid, đấu với Atletico Madrid và thắng 2-1. Cùng lúc thì Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ kéo quân lên miệt Đông Bắc Âu Châu để đấu với Astana của Kazakhstan và hòa 2-2.

Chi tiết đặc biệt: Đây là một trận thuộc loại “chả giống ai”; xưa chưa từng có, mà lai hậu e cũng khó mà có! Đời thuở nhà ai mà chỉ trong nội một trận đấu, hai cầu thủ của Galatasaray tự mình tặng không 2 quả cho Astana, còn Astana thì cũng không chịu kém, tự mình “cúng” cho Galatasaray một bàn mà người tự mình để cho lọt lưới phe mình không ai khác hơn chính thủ môn Eric của Astana!

Nhóm D

Sevilla từ cực Tây Nam của Tây Ban Nha kéo quân lên Đông Bắc để đấu với Juventus tại sân ở Turin, Ý. Phải chăng vì đi xa mất sức cho nên thua 0-2! Cùng ngày, cùng giờ - như tất cả 7 trận kia—Manchester City kéo quân từ Manchester bên Anh vượt eo biển Manche qua đấu với Borussia Monchengladbach bên sân người, nhưng phước đức thế nào mà thắng 2-1. Tuy dùng hai chữ “phước đức” thì thủ môn Joe Hart của Manchester City thế nào cũng cự cãi inh ỏi vì trận này đáng nhẽ M.C. thua đậm nếu như không có sự mau mắn linh hoạt của cậu Hart để cứu ít nhất là 5 bàn thua trông thấy rõ, kể cả 2 cú phạt đền mà Joe Hart đều đỡ được! Báo chí bên Anh mai này sẽ không nói gì nhiều về chiến công của huấn luyện viên Pellegrini người Chile của M.C. hay bất cứ bàn thắng nào trong ngày của M.C. mà thể nào cũng sẽ hô hào bá tánh xây tượng cho Joe Hart!

Kết quả tổng kết

Như vậy là sau hai ngày của vòng loại 32 đội thì vai vế, thứ bậc của ngần ấy anh hung hảo hán là như sau ; tuần tự liệt kê từ hàng đầu đến hạng chót, trái qua phải:

Nhóm A. Real Madrid, 6 điểm. Paris Saint Germain, 6 điểm. Malmo, không điểm. Shaktar, không điểm.

Nhóm B. Einhoven, 3 điểm. Manchester United, 3 điểm. CSKA Moskva, 3 điểm. Wolfsburg, 3 điểm.

Nhóm C. Benfica, 6 điểm. Atletico Madrid, 3 điểm. Galatasaray,1 điểm. Astana, 1 điểm.

Nhóm D. Juventus, 6 điểm. Sevilla, 3 điểm. Manchester City, 3 điểm. Borussia Monchengladbach, không điểm.

Nhóm E. Barcelona, 4 điểm. Leverkusen, 3 điểm. Bate Borisov, 3 điểm. AS Roma, 1 điểm.

Nhóm F. Bayern Munich, 6 điểm. Olimpiacos, 3 điểm. Dinamo Zagreb, 3 điểm. Arsenal, không điểm.

Nhóm G. Dynamo Kiev, 4 điểm. Porto, 3 điểm. Chelsea, 3 điểm. Maccabi,không điểm.

Nhóm H. Zenit, 6 điểm. Valencia, 3 điểm. Gent, 1 điểm. Olympique Lyonnais, 1 điểm.

Và chuyện đâu thì vẫn còn đó. Cứ xem bảng thì thấy ngay là chưa cách chi lọc ra được 16 đội cho vòng 16. Còn đấu qua lại với nhau dài dài cho đến ngày 16 tháng 02 năm 2016 là ngày đầu của vòng 16. Chi mà lê thê, lâu lắc vậy? Hai lý do: Một khi thứ bậc và số điểm chưa dứt khoát cho phép lọc ra 16 đội thì hẳn nhiên là cần đấu tiếp cho đến khi nào từ 32 đội sẽ lòi ra 16 đội bị loại. Lý do thứ hai: Không kéo dài thì làm sao mà các tổ chức như UEFA hay FIFA moi ra tiền của người say mê bóng đá cũng như tất cả hệ thống làm ăn kinh doanh có liên quan?

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT