Hoa Kỳ

Ứng cử viên Solorio bị tấn công... vì ăn chay

Monday, 27/10/2014 - 10:23:33

Vụ này được ký giả Martin Wisckol viết trong mục tạp ghi chính trị đăng trên báo Orange County Register đăng ngày thứ Hai vừa qua. Ký giả cho biết nhân vật đưa ra lời phê phán là ông Shawn Steel, một đảng viên Cộng Hòa

WESTMINSTER – Trong mùa bầu cử năm nay, và cũng như mọi năm, nhiều vụ đả kích đối phương đã diễn ra rất sôi nổi, gay cấn, nóng bỏng. Riêng trong cuộc đua nghị sĩ tiểu bang đại diện khu vực cử tri 34 tại Quận Cam, một người ngoại cuộc đã lên tiếng chỉ trích ứng cử viên đối phương của đảng của ông bằng những lời nhắm vào thói quen ăn uống. Người ngoại cuộc này gọi ông Jose Solorio là một “kẻ quái dị” (a freak) chỉ vì ông Solorio không ăn thịt, chuyên ăn chay trường.



Ông Jose Solorio cùng vợ và hai con trai. (Hình: NewsSantaAna.com)

Vụ này được ký giả Martin Wisckol viết trong mục tạp ghi chính trị đăng trên báo Orange County Register đăng ngày thứ Hai vừa qua. Ký giả cho biết nhân vật đưa ra lời phê phán là ông Shawn Steel, một đảng viên Cộng Hòa
Ông Shawn Steel là chồng của bà Michelle Steel, một ứng cử viên đang chạy đua cho chức giam sát viên Quận Cam. Ký giả Martin Wisckol cho biết ông Steel đã phát biểu trong một cuộc hội nghị của Đảng Trà Newport Mesa vào ngày 14 tháng Tám năm nay.
Khi nhắc đến ứng cử viên Jose Solorio thuộc đảng Dân Chủ, ông Steel nói, “Tôi không có gì chống ông Jose Solorio, nhưng ông ta là một người vegan. Thật là một kẻ quái dị. Giống như là một kẻ phát-xít, một tên ISIS.” Lời của ông Steel đã nhận được vài tiếng cười khúc khích từ phía khán giả.
Ông Steel sống tại Surfside, là một trong ba thành viên của Ủy Ban Cộng Hòa Quốc Gia từ tiểu bang California. Ông cũng từng là chủ tịch đảng Cộng Hòa tại California. Ông đang ủng hộ Giám Sát Viên Janet Nguyễn, đối thủ của ông Solorio trong cuộc đua tranh ghế nghị sĩ tiểu bang do ông Lou Correa sắp để lại.
Trong giới ăn chay trường tại Hoa Kỳ, họ được chia làm hai thành phần gồm vegetarian và vegan. Những người thuộc thành phần vegan ăn chay rất kỹ lưỡng, không uống luôn cả sữa hoặc ăn trứng. Người vegetarian thì có thể uống sữa và ăn trứng.
Ông Solorio đã không mấy quan tâm đến việc bị tấn công về qui chế không ăn thịt của ông.
Nói với ký giả Wisckol, ông Solorio cho biết, “Tôi không tranh cử trong vai trò là một người ăn chay.” Ông cũng xác định rằng ông tránh ăn thịt nhưng không là một người vegan. “Đây là một sự lựa chọn cá nhân cho sức khỏe lành mạnh mà thôi.”
Tuy vậy, một người khác trong đảng Cộng Hòa đã chỉ trích ông Steel. Người này là ông Allan Mansoor. Ông Mansoor đang tranh cử giám sát viên Quận Cam, và là đối thủ của bà Michelle Steel.
Ông Mansoor cho rằng, “Những lời hùng biện [như của ông Steel] sẽ không khuyến khích người ta gia nhập đảng Cộng Hòa.” Ông Mansoor đã viết ý kiến như vậy đăng trên mạng.
Ký giả Wisckol cho biết khi ký giả nói lại với ông Steel rằng ứng cử viên Solorio là một người ăn chay “vegetarian” chứ không phải “vegan,” ông Steel đã xin lỗi về sự lầm lẫn của ông.
Ông Steel phân giải, “Người vegetarian xem có vẻ thư thả hơn. Còn người vegan thì quá khích, chống đối.”
Ông Steel cũng giải thích thêm rằng ông chỉ nói đùa về vụ ăn chay của ông Solorio.
“Lời phát biểu của tôi được đưa ra trong bầu không khí nhẹ nhàng. Tôi không thật sự bận tâm với người vegan,” ông Steel nói với ký giả Wisckol. “Thế nhưng thử nhìn từ một khu vực cử tri mà trong đó có đến 98 phần trăm người ăn thịt? Một chính trị gia đáng lý phải đại diện cho đa số trong khu vực của mình?”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT