Bạn thích bài này?
Font-Size:
Ước Vọng Đầu Năm
(VienDongDaily.Com - 21/01/2011)
Thật mà, không tin tôi thì bạn thấy đó, có phải là người nghèo, kẻ giàu gì thì cũng đều phải có những loại hoa quả này trong  mâm cỗ ...
ht, nguyễn

Mãng cầu, Dừa xiêm, Đu đủ … và cả trái Sung nữa, là những loại quả tuy bé nhỏ, nhưng lại mang theo cả một ước vọng của người Việt Nam chúng ta vào ngày đầu năm.


Thật mà, không tin tôi thì bạn thấy đó, có phải là người nghèo, kẻ giàu gì thì cũng đều phải có những loại hoa quả này trong  mâm cỗ đêm 30. Dù cho hoa quả của nhà nghèo có ốm yếu, có xanh xao hơn so với hoa quả của nhà giàu đi chăng nữa, thì nhất định cũng phải có cho bằng được. Hay lại là ít nhất cũng là một thứ quả trong những loại quả này… để có cái gọi là Ước Vọng Đầu Năm, cho đúng với câu nói của người miền Nam “cầu dừa đủ xài”.
Thuở xưa, ngày còn bé mấy anh em chúng tôi đêm 30 quây quần, và xúng xính trong bộ quần áo mới tinh, bên chiếc bàn hình tròn được ba tôi cẩn thận đặt giữa sân, nơi để lên đó mâm ngũ quả mà mẹ tôi đã rất cẩn thận sắp xếp lên đó ngay từ buổi chiều 30. Khi mà chuông đồng hồ đổ đúng 12 tiếng, thì cũng vừa lúc ấy tiếng pháo vang lên rộn rã… mấy anh em chúng tôi chạy tung tăng và tranh nhau lượm những viên pháo lẻ văng ra, chiếc ngòi pháo vẫn còn rung rinh trên đầu viên pháo đỏ. Lúc đó mẹ tôi vẫn còn đứng bên chiếc bàn, với bó nhang thơm trên tay, khấn vái, nguyện cầu. Những lời nguyện cầu cho gia đình mà tôi không bao giờ kịp nghe, bởi vì nỗi vui mừng ôm trọn cả tuổi thơ vui mừng của tôi rồi, nhưng tôi nhớ dáng điệu của mẹ tôi thành khẩn lắm. Áo dài, tóc bới cao…  mẹ tôi đẹp một cách nền nã, quý phái. Tiết mục được tiếp diễn ngay sau đó, là cả nhà quây quần bên mâm ngũ quả đã cúng xong, lách tách trong âm thanh réo rắt của hạt dưa, và những miếng mút ngọt ngào…
Tiếng mở nắp giòn giã của champagne hòa lẫn trong tiếng nhạc ngày đầu năm ngay từ thời khắc của Giao Thừa, và bao giờ cũng vậy, bắt đầu bằng khúc nhạc Đón Xuân mở đầu làm xôn xao lòng người lớn, rộn ràng hồn trẻ thơ …

Xuân đã đến rồi,
Reo rắc ngàn hồn hoa xuống đời
Vui trong bình minh,
Muôn loài chim hát vang mọi nơi
Đem trong tiếng cười,
Cho kiếp người tình thương đắm đuối
Ánh Xuân đem vui với đời
Cùng đón chúa Xuân,
Đang giáng xuống trần
Thế gian lắng nghe tình Xuân nồng
Kiếp hoa hết phai đời hương phấn
Nào ai hững hờ
Xuân vẫn ngóng chờ
Tới đây nắm tay cùng ca múa
Hát lên đón Xuân của tuổi thơ...

Đón Xuân – Phạm Đình Chương

Từng chiếc bao màu đỏ được mẹ tôi lấy ra từ chiếc ví màu nhung đen. Chiếc ví còm đượm mùi long não vì được cất kỹ trong tủ áo, nhưng còn những chiếc bao be bé màu đỏ thì đã được mẹ chuẩn bị chu đáo từ bao giờ tôi cũng chẳng hề biết. Mấy anh, chị em tôi nhìn về mẹ, hồi hộp… chờ đợi. Tôi ngôi vị chót bẹt trong nhà, nhưng bao giờ cũng là người đầu tiên được mở màn cho phần lì xì của đêm 30. Tôi chúc Tết ba mẹ, và tôi được thưởng! Rồi tiếp theo là các anh chị tôi. Dĩ nhiên là phải có phần so bì phẩm chất của cái bao màu đỏ kia, và bao giờ tôi cũng sẽ được thêm một cái thứ 2, từ ba tôi dành riêng một mình cho Út.
Như thể là một lệ lập đi hàng năm không hề nhàm chán, mà còn phải là điều cần thiết không thể thiếu sót, bản nhạc Xuân cuối cùng được cất lên, thì cũng là lúc những ngọn nến lung linh thưa dần đi… Hương thơm của trầm hương, màu đỏ của sắc pháo, theo tôi vào giấc ngủ đầu năm. Màu xanh tươi của mâm ngũ quả, vị ngọt ngào của cọng mứt dừa uốn cong vào tuổi thơ tôi, những ngày tháng đầm ấm với lời nhạc Xuân …

Chúc mẹ hiền dứt u tình
Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương
Xây tổ ấm trên cành yêu đương
Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ
Tiếng thi ca hát chấm phá tô thêm đời mới
Bạn hỡi, vang lên
Lời ước thiêng liêng
Chúc non sông hòa bình, hòa bình
Ngày máu xương thôi tuôn rơi
Ngày ấy quê hương yên vui
Đợi anh về trong chén tình đầy vơi
Nhấc cao ly này
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do
Nước non thanh bình
Muôn người hạnh phúc chan hòa
Ước mơ hạnh phúc nơi nơi
Hương thanh bình đang phơi phới ...

Ly Rượu Mừng – Phạm Đình Chương

Đó là câu chuyện đầu năm của thập niên 50, 60, 70. Thế rồi, anh em chúng tôi lớn lên và trôi nổi treo vận nước. Người phương Đông, kẻ trời Tây… Mùa Xuân giờ đây chỉ còn lại là ký ức của tuổi thơ xa xăm…
Vậy, mậm ngũ quả, cái được gọi là Ước Vọng Đầu Năm của thập niên 20, của những năm 08, 09, 10… trên quê hương tôi thì thế nào đây? Có lẽ là nhiều đổi thay lắm, nhất là khi mà đời sống quá nhiều chênh lệch, đến nỗi cái ranh giới giữa kẻ giàu và người nghèo, là một khoảng cách ngày càng xa vời vợi!
Cứ mỗi năm vào mùa lễ hội, lòng người giàu xôn xao bao nhiêu, thì ngược lại kẻ nghèo u uẩn bấy nhiêu. Mùa lễ hội trăng rằm Trung Thu, đôi mắt trẻ thơ nghèo bao nhiêu năm qua, vẫn biết hài lòng với những màu sắc không lung linh. Tết Nguyên Đán ước mơ một chiếc áo mới cho con không bao giờ làm được của người cha, dòng nước mắt người mẹ chạy dài một vệt trên má mỗi lần Xuân về…
Khi, mà một cái bánh Trung Thu của người giàu là cả một tháng lương của người nghèo…
Khi, mà những trái dưa hấu hình thỏi vàng để thờ cúng ông bà, trị giá ngang ngửa với  cả một cái Tết của một gia đình nghèo!
Ngày xưa, sự chênh lệch giàu nghèo trong mâm ngũ quả ngày Xuân chỉ ngừng nơi chỗ “ốm yếu, xanh xao” hơn chút thôi, chứ không như giờ đây.
Nhưng liệu rồi đó phải chăng là bình an, là hạnh phúc chăng (!?) hay lại chỉ là những đua chen, những xa xỉ màu mè của cuộc sống. Tệ hại hơn nữa biết đâu nó lại chính là gốc rễ, là nguồn cội của gian manh và tội ác (!?).
Để đối trị lòng tội lỗi, với lòng tham, Phật khuyên chúng ta phải “Thiểu Dục và Tri Túc". Trong Khế Kinh có nói: “Tri túc chi nhơn, tuy ngọa địa thượng du vi an lạc; bất tri túc chi nhơn, tuy xứ thiên đường diệt bất xứng ý”. Nghĩa là: “Người biết đủ, dù nằm trên đất cát vẫn an lạc; trái lại, người không biết đủ, dù ở cung trời cũng không vừa ý”.
Vậy muốn được sung sướng an vui, chúng ta cần phải Thiểu Dục và Tri Túc.
Năm mới, không còn lẩn quẩn với ý niệm đâu là đủ bạn nhé. Hãy bằng lòng, và mỉm cười với chính mình.  Rồi cuộc đời này cũng sẽ mỉm cười lại với chúng ta thôi.
Hãy bắt đầu một ngày của mùa Xuân là như thế. Với Bình An, Bình An, và… Bình An.


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/uoc-vong-dau-nam-6vnBu6py.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo