Thể Thao

Uruguay hạ Nga, Bồ và Tây huề, cả bốn đội đều vào vòng loại 16

Monday, 25/06/2018 - 08:28:56

Trận cuối cùng vào đêm thứ Hai cũng có hai đội huề là Tây Ban Nha và Morocco. Đôi bên ghi bàn 2-2 tại Kaliningrad. Morocco đã ghi bàn trước tiên ở phút thứ 14, nhưng rồi không thể nào ngăn chặn Tây Ban Nha trong vòng năm phút sau đó.

Bốn trận ngày thứ Ba 26/6
Bảng C
Úc-Peru 7g sáng (giờ California)
Bảng C
Đan Mạch-Pháp 7g sáng
Bảng D
Nigeria-Argentina 11g sáng
Bảng D
Iceland-Croatia 11g sáng

Trong bốn trận diễn ra tại World Cup 2018 tại Nga ngày thứ Hai, đáng chú ý nhất là trận giữa Uruguay và Nga. Đáng chú ý vì đây là trận đầu tiên mà đội nhà Nga phải thi đấu với một tài năng quốc tế. Uruguay không như hai đội hạng thấp là Ả Rập Saudi và Ai Cập mà Nga đã thắng dễ dàng trong gần hai tuần vừa qua. 


Kết quả của cuộc thi với hàng quốc tế cho thấy Nga cần phải mau chóng tìm cho ra một giải pháp, kẻo không sẽ thua trong trận ra quân sắp tới. Nga đã bị Uruguay hạ 3-0 tại sân Samara Arena. Mặc dù thua, cả hai đội đều tiến vào vòng loại của 16 đội. Uruguay dẫn đầu bảng A với Nga xếp hạng hai. Ả Rập Saudi về ba và Ai Cập đội sổ, không thắng một trận nào trong ba lần ra sân.

Mở đầu cho cuộc “tàn sát” 3-0, ngôi sao Luis Suarez của Uruguay đã đá một cú phạt với trái banh bay qua khoảng trống do các cầu thủ Uruguay đứng xếp hàng cùng đối phương như thể chận banh, xong vụt chạy đi nơi khác để mở ra khoảng trống để Luis Suarez sút trái banh sát mắt đất vào lưới, quá nhanh cho thủ môn bắt banh.


Cristiano Ronaldo đang lừa banh giữa hai đối thủ Iran là Saeid Ezatolahi và Vahid Amiri. (Getty Images)

Như vậy Suarez đã ghi bàn bảy lần tại giải World Cup năm nay và chỉ cần ghi bàn thêm một lần nữa là huề với kỷ lục của Uruguay với tám trái phá lưới của Oscar Miguez.

Cú ghi bàn thứ nhì trong trận với Nga xuất phát từ Diego Laxalt. Anh sút trái banh bay trúng chân của Denis Cheryshev (Nga) và lọt vào lưới của đội Nga. Khi Igor Smolnikov bị phạt thẻ đỏ và phải rời sân banh thì số phận của Nga đã hầu như được an bài. Vào phút thứ 90, Edinson Cavani phá lưới Nga lần thứ ba, và đây là trái ghi bàn đầu tiên của Cavani tại World Cup năm nay.


Khalid Boutaib của Morocco ghi bàn vượt qua thủ môn David De Gea của Tây Ban Nha. (Getty Images)

Trận chiến với Uruguay đã cho thấy đội Nga cần điều chỉnh rất nhiều trước khi ra sân trong trận sắp tới, vì đối thủ là một đội rất giỏi mà chúng tôi sẽ cho biết vào cuối bản tin này.

Trận đầu tiên trong ngày thứ Hai là giữa hai nước Ả Rập Saudi và Ai Cập từ Bắc Phi. Vì cả hai đã bị loại bởi đều thua Nga và Uruguay trong hai trận đầu, nên trận đấu thứ ba này chỉ xem ai là người hùng trong vùng Bắc Phi mà thôi.

Kết quả của trận này là danh thủ Mohamed Salah cùng đội Ai Cập của anh phải trở về quê hương với tay không, không một trận thắng nào tại giải World Cup. Đối thủ Ả Rập Saudi đã ghi bàn ở phút chót, khiến Ai Cập bị thua cuộc mặc dù đã chiến đấu rất khá.

Vào phút thứ 22, Mohamed Salah phá lưới Ả Rập Saudi, và đây là trái ghi bàn thứ nhì của anh tại World Cup. Đội Ai Cập đã hí hưởng cho đến khi Ả Rập Saudi hưởng một cú đá phạt và ghi điểm. Ả Rập Saudi đã được đá phạt tới hai lần trước khung thành nhưng chỉ phá lưới một lần.

Thế rồi đến phút thứ 95, tức là trong phút đấu thêm sau 90 phút chính thức Salem Al-Dawsari bán một cú sút làm tung lưới và đánh tan nát niềm hy vọng của Ai Cập. Ngay sau khi Ả Rập Saudi làm bàn và thắng 2-1, trọng tài thổi còi chấm dứt trận đấu. Thế là xong. Ả Rập Saudi được chiếu sáng mặc dù cả hai đội đều phải khăn gói về nước, nhường cho hai anh đầu A là Uruguay và Nga được đi tiếp.

Trận thứ ba diễn ra trong ngày thứ Hai là trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Iran, và đội Bồ đã toát mồ hôi hột bởi tài năng của Iran ở những phút cuối, mừng rỡ được gỡ huề để đi tiếp.

Luis Suarez mừng cứ ghi bàn thứ nhì của đội Uruguay, trong khi khán giả Nga im lặng. Trận đấu kết thúc với Uruguay hạ Nga 3-0. (Getty Images)



Bồ Đào Nha đã làm chủ tình hình trong hầu hết thời gian đấu đá. Dựa trên dữ kiện thì đáng lý Bồ Đào Nha phải thắng. Chẳng hạn, đội Bồ đã hoàn tất 508 cú chuyền banh so với 131 của Iran. Thế nhưng sau cú ghi bàn của Ricardo Quaresma với một cú đá tuyệt vời vào góc trên bên trái trước giờ nghỉ giải lao, Bồ Đào Nha đã không thể nào phá lưới của Iran. Ngay cả khi Cristiano Ronaldo được thưởng một cú đá phạt, thủ môn Alireza Beiranvand đã bắt được cú sút của anh.

Sau đó thì Bồ Đào Nha đã bị hồi hộp nhiều phen. Sau giờ đá chính thức 90 phút, Iran gỡ huề nhờ một cú đá phạt do banh vô tình đụng tay của một cầu thủ Bồ Đào Nha. Cú đụng này rất nhẹ và thường thì những cú đụng như vậy được trọng bỏ qua, nhưng sau khi xem video chiếu lại thì trọng tài cho Iran hưởng đá phạt. Thế là Karim Ansarifard đá banh vào lưới của Bồ Đào Nha, chỉ dưới dàn xà ngang, và Iran huề Bồ với tỷ số 1-1.
Đến phút thứ 95, Mehdi Taremi của Iran nhận được banh gần khung thành nhưng sút hụt, và Bồ thoát chết. Nếu Iran thắng trận này thì Bồ Đào Nha bị loại, vì Iran sẽ có đủ điểm vào vòng loại với Tây Ban Nha. Thế nên cú đá phạt bị chụp bắt của Cristiano Ronaldo đã suýt khiến cho số phận của Bồ bị tệ hơn. Hên là được huề, nên Bồ được đi tiếp. Hên và huề.

Trận cuối cùng vào đêm thứ Hai cũng có hai đội huề là Tây Ban Nha và Morocco. Đôi bên ghi bàn 2-2 tại Kaliningrad. Morocco đã ghi bàn trước tiên ở phút thứ 14, nhưng rồi không thể nào ngăn chặn Tây Ban Nha trong vòng năm phút sau đó. Như trong hai trận World Cup trước đây, Morocco thường bị vận xui, được banh để phá lưới mà cuối cùng vẫn bị loại.

Trong khi đó, tuy huề nhưng Tây Ban Nha vẫn được đi tiếp nhờ dẫn đầu Bảng B. Tây Ban Nha từng huề trong trận đầu tiên và thắng Iran 1-0, nên được xếp hạng nhất trên Bảng B. Như vậy, vào ngày Chủ Nhật tới đây Tây Ban Nha sẽ đụng độ Nga, một đội về nhì trong bảng A.

Còn Bồ Đào Nha thì sẽ đấu Uruguay lúc 11 giờ trưa thứ Bảy (giờ California) , một trận đá rất gay cấn giữa hai đội hạng thượng thặng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT