Thể Thao

Và chuyện lạ đã xảy ra: Peru loại Brazil ra khỏi giải Copa America

Monday, 13/06/2016 - 07:55:58

Trước không dưới 68,000 đi khán giả, đội danh tiếng nhất nhì Nam Mỹ đành phải khăn gói quả mướp trở về nguyên quán trong khi Peru nay đứng đầu nhóm B với 7 điểm.


Luka Modric le lưỡi vui mừng sau khi ghi bàn giúp Croatia thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 ngày Chủ Nhật tại giải UEFA EURO 2016 nhóm D, diễn ra ở Parc des Princes, Paris. (Clive Rose/ Getty Images)

 

Tiền đạo Raul Ruidiaz của Peru vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào phút thứ 75 khiến Brazil thua 0-1 và bị loại khỏi giải Copa America Centenario. (Timothy Clary/ Getty Images)

 

Và chuyện lạ đã xảy ra: Peru loại Brazil ra khỏi giải Copa America

Bài THANH NGUYỄN

Chủ Nhật có ba trận giải Euro và hai trận giải Copa. Euro là, tuần tự trước sau theo giờ đấu, giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Croatia thuộc nhóm D ở sân Parc Des Princes tại Paris, Ba Lan với Bắc Ái Nhĩ Lan thuộc nhóm C ở sân Stade De Nice, và Đức với Ukraine thuộc nhóm C ở sân Stade Pierre Mauroy tại Lille.

Còn hai trận giải Copa nhóm B là Ecuador với Chile tại New Jersey, và giữa Brazil với Peru ở Massachussetts.

Tất cả những trận banh của hai giải này mà cứ bàn lui bàn tới với nội dung trận đấu không thôi thì mất hết ý nghĩa về mặt văn hóa xã hội của chúng; tức là nếu như không ngó ngàng gì đến bối cảnh xung quanh mỗ trận đấu về môi trường lẫn con người. Vừa mới có những chuyện bạo động giữa hai đám fans của Anh và Nga xung quanh trận giữa hai đội này hôm thứ Bảy 11/6 ở Marseille thì tin tức mới nhất ở Lille nơi có trận giữa Đức với Ukraine thì buổi sáng trong ngày đã có đụng đội giữa hai đám fans của hai đội này.

Về mặt an ninh thì người ta đã phối hợp nhận sự lực lượng an ninh của Pháp với an ninh các nước có đội mình tham dự ở thành phố nơi có trận đấu. Về biến cố hôm thứ Bảy ở Marseille thì UEFA đã cảnh cáo hai đội Anh với Nga là nếu không có biện pháp với đội ngũ các fans của mình rồi tới đây lại có chuyện như vừa rồi thì cả hai đội sẽ bị loại ra khỏi giải, không cho đấu tiếp, tuy ở vòng 24 đội này thì Anh với Nga sẽ không gặp lại nhau nhưng “lỡ” đội bên đều lọt vào vòng 16 rồi “lỡ” gặp nhau nữa thì bấy giờ sẽ tính sau!

Croatia thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0

Đôi bên đấu tại Nice, ở cực Đông Nam nước Pháp, không xa Marseille. Croatia hạng 27 theo FIFA; Thổ Nhĩ Kỳ hạng 18. Hạng 18 thua hạng 27 sau 90 phút đấu hết sức sôi nổi, gay go. Ta xem coi đội ngũ đôi bên gồm những ai? Phía Thổ Nhĩ Kỳ hầu hết đều đấu cho những đội cao hạng trong nước. Gương mặt nổi tiếng nhất, Arda Turan, trước đấu cho Atletico Madrid thì năm 2016 này đã đi đấu cho Barcelona. Cạnh đó là Sahin và Mor đấu cho Borussia Dortmund, Calhanogiu đấu cho Bayer Leverkusen.

Còn phía Croatia, thủ môn Subacic cũng là thủ môn của Monaco, Strinic đấu cho Napoli, Perisic với Brozovic đấu cho Inter Milan, Corluka đấu cho Lokomotiv Moscow, Rakitic đấu cho Barcelona, Luka Modric đấu cho Real Madrid, đội trưởng Srna đấu cho Shakhtar Donetsk của Ukraine, Mandzukic đấu cho Juventus, Badelj đấu cho Fiorentina và Vida đấu cho Dynamo Kiev bên Ukraine.

Modric, trung vệ của đội tuyển Croatia cũng như trung vệ của Real Madrid là người làm bàn thắng duy nhất trong trận đấu, giúp Croatia thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0!

Mà rồi bảng phân hạng của FIFA cũng không có gì sai lạc cho lắm. Không có ngần ấy cầu thủ đắt giá trong hàng ngũ Croatia đi đầu quân nơi các đội hàng đầu châu Âu thì dễ thường mà anh hạng 27 là Croatia có thể thắng được anh hạng 18 là Thổ Nhĩ Kỳ! Ta cứ xem mấy con số thống kê sau đây: Thổ có banh trong chân 51% thời gian trận đấu, Croatia: 49%. Thổ chuyền banh với mức độ chính xác 91%, Croatia: 87%. Nhưng tài nghề phối hợp dẫn đến bàn thắng nó nằm trong số liệu Croatia 18 lần nhắm hướng khung thành Thổ để tính chuyện làm bàn trong khi Thổ chỉ xoay sở được 9 lần!

Ba Lan thắng Bắc Ái Nhĩ Lan 1-0

Đây là lần đầu tiên, cũng như Wales trong Vương Quốc Anh, đội Bắc Ái Nhĩ lan lọt được vào giải Euro này. Trận diễn ra ở sân Stade De Nice, vùng cận biên giới Đông Nam nước Pháp, giáp biển địa Trung Hải và Tây Bắc nước Ý. Thua Ba Lan có mỗi một bàn trắng thì phải kể là đã hết sức xuất sắc. FIFA xếp Ba Lan hạng 27 trong khi Bắc Ái Nhĩ Lan hạng 25.

Ái Nhĩ Lan thì không có những tiền đạo cỡ như Lewandowski là kiện tướng của Bayern Munich thế nhưng lại có mấy tay hậu vệ cũng như trung vệ rất cừ khôi. Bởi vậy mà suốt trận đấu Lewandowski vẫn không làm gì được hiệu quả. Bắc Ái Nhĩ Lan chỉ có mỗi nhân vật có mặt trong hàng ngũ Manchester United, đội cao cấp của Premier League, là McNair, còn ngoài đấy ra thì không có loại “đắt tiền” cỡ như Krychowiak đấu cho Sevilla, hoặc Piszczek đấu cho Borussia Dortmund.

Banh trong chân đội Ba Lan 60% thời gian mà phải đợi cho qua đến hiệp 2, phút 51 tiền đạo Milik mới sút lọt lưới quả thiệt đẹp vào góc phải khung thành từ trong làn ranh cấm địa. Và Bắc Ái Nhĩ Lan vẫn cầm cự để không phải thua thêm bàn thứ hai trong khi chính mình lại hụt làm bàn ít nhất hai lần tương đối rõ ràng. Là bởi các số liệu về trận đấu cho thấy Ba Lan chuyền banh chính xác kể như 100% trong khi con số đó với Bắc Ái Nhĩ Lan chỉ là 76%!

Đức thắng Ukraine 2-0

Sau hai trận trên, trận thứ ba của giải Euro trong ngày, cũng nhóm C ở sân Stade Pierre Mauroy tại Lille giữa Đức với Ukraine thì Đức thắng Ukraine 2-0 vào những phút 19 và 92, công của hậu vệ Mustafi và trung vệ kiêm đội trưởng Schweinsteiger. Schweinsteiger là nhân vật từ hai năm nay bỏ xứ qua đấu cho Manchester United bên Anh nhưng thời gian vừa qua tài nghề có phần xuống dốc do bị chấn thương một thời gian và trước giải Euro này người ta thắc mắc không biết huấn luyện viên Jurgen Low có tính cho ra trận hay không.

Bề nào thì Đức cũng đứng hạng 4 trong khi Ukraine hiện đứng hạng 19. Mấy con số thống kê cho thấy thực lực đôi bên xuyến suốt trận đấu: Đức có ban trong chân 63%, Ukraine 37%; Đức chuyền banh chính xác 89%, Ukraine 75%; Đức sút vào khung thành tổng cộng 18 lượt trong khi Ukraine chỉ có được 7.

Số lần phạt góc cho thấy áp lực giữa đôi bên. Đức hưởng 6 lần , Ukraine 12 lần nhưng tại sao vẫn không ghi bàn thắng thì chỉ có thể giải thích giản dị là hàng phòng vệ của Đức rất kiên cố và thủ môn Neuer thuộc hàng đầu thế giới!

Hai trận giải Copa

Chủ Nhật 12/6 Ecuador đấu với Haiti ở sân Metlife Stadium, East Rutherford, và Brazil đấu với Peru ở sân Gilette Stadium tại Foxborough.

Ecuador đấu với Haiti tức là hạng 13 đấu với hạng 74. Trong nhóm B thì trước trận đấu hôm nay chỉ mỗi Haiti là không điểm. Số khán giả đi xem ở sân Metlife là 50,976 người. Trọng tài cho trận đấu là người Bolivia. Ecuador thắng Haiti 4-0 nhưng số liệu thống kê sau khi trận đấu thì phải nói là khá kỳ lạ.

Ecuador có banh trong chân 46% so với 54 % của Haiti. Số lần chuyền banh của Ecuador là 278 trong khi phía Haiti là 343. Mức độ chuyền banh chính xác phía Ecuador là 87% trong khi với Haiti là 86%. Thế nhưng Ecuador lại sút tất cả 18 lần trong khi Haiti chỉ sút được 6 lần. Và trong số 18 lần sút của Ecuador thì có 4 lần lọt lưới vào những phút 11, 20, 57, 78 , tức mỗi hiệp 2 bàn thắng!

Bàn thắng cuối cùng vào phút 78 từ chân của Antonio Valencia (cầu thủ của Manchester United bên Anh) thiệt là thê thảm cho Haiti. Valencia có banh trong chân do đồng đội từ cánh trái chuyền qua trước cấm địa Haiti. Thủ môn lo chạy ra ngó chừng phía cánh trái trước đấy để đón banh cho nên khi banh qua cánh phải thì khung thành kể như trống lốc! Valencia thong thả đưa banh vào trước khung thành, một hậu vệ Haiti lờ đờ bám theo, có lẽ vì đã kiệt sức, và Valancia chỉ việc hất nhẹ quả banh vào lưới! Ecuador có thêm 3 điểm và Haiti tiếp tục không có điểm nào!


Hậu vệ Dani Alves và thủ môn Alisson Becker của Brazil đành chịu bó chân bó tay trước cú sút lọt lưới của Raul Rudiaz áo đỏ thuộc đội Peru. (Jim Rogash/ Getty Images)

Trận giữa Brazil và Peru

Và chuyện lạ đã xảy ra ở sân Gilette Stadium! Anh hạng 7 thế giới là Brazil bị anh hạng 48 là Peru hạ 1-0 vào phút thứ 75 của trận đấu do công của tiền đạo Raul Rudiaz. Trước không dưới 68,000 đi khán giả, đội danh tiếng nhất nhì Nam Mỹ đành phải khăn gói quả mướp trở về nguyên quán trong khi Peru nay đứng đầu nhóm B với 7 điểm.

Ecuador thắng Haiti về nhì trong nhóm với 5 điểm. Không thể nói là Peru thắng vì hên xui may rủi gì hết. Bằng chứng hiển nhiên là suốt 75 phút Brazil, hoàn toàn không làm gì được trước sự ứng phó kiên trì và hữu hiệu của Peru, chưa nói gì đến những đợt phản công của đội này, dẫn đến bàn thắng nói trên, cho dù suốt trận đấu Brazil có banh trong chân trung bình 63%, chuyền banh trên 500 lần so với con số một nửa của Peru. Brazil sút về hướng khung thành Peru tất cả 12 lượt trong khi Peru chỉ sút có 3, trong đó có một lọt lưới!

Trọng tài người Uruguay cho thêm đến 6 phút phụ trội nhưng Brazil cố vùng vẫy mà đành chịu bó chân! Huấn luyện viên Dunga của Brazil đứng ngoài bìa sân vào phút thứ 93 nhìn ra buồn rầu, chép miệng nói gì đấy một mình. Chả biết có phải câu, “Thế này thì làm sao kéo nhau về mà nhìn mặt dân Brazil đây?”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT