Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ II tổ chức vào ngày 3-8-2008 tại Nam California, nơi hàng ghế mời bên cạnh tôi là Luật Sư Dina Linh Nguyễn, Nghị Viên thành phố Garden Grove, cùng đồng hương Nha Trang với tôi. Sau lời chào hỏi, chúng tôi theo dõi các tiết mục qua chương trình. Đến mục Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh thay mặt Ban Tổ Chức vinh danh và cám ơn các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nói chung và đặc biệt cô mời hai thương phế binh do nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn và Ban Tổ Chức chọn để vinh danh. Một trong hai vị đó là thương binh Quách Vĩnh Trường, cựu SVSQ Khóa 20 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN). Thành tích vinh danh ông Trường: “Sĩ quan dũng cảm, kinh nghiệm chỉ huy và chiến trường. Đặc biệt đêm 4 rạng 5-9-1966, với chức vụ quyền Đại Đội Trưởng Đại Đội 3 Tiểu Đoàn 4/12. Đại Đội này có nhiệm vụ đóng tiền đồn tại XS 802.419 thuộc Xóm Giang, quận Hòa Tân (Gò Công). Giữa lúc Đại Đội đang họp các cán bộ để phân công tác hoạt động đêm, thình lình một trái lựu đạn M.26 có người ném ngay vào chỗ đám đông. Sĩ quan đương sự đã bình tĩnh nhanh nhẹn lao người đến định chộp trái lựu đạn liệng ra ngoài để cứu nguy cho đồng đội nhưng chẳng may lựu đạn nổ gây cho sĩ quan đương sự bị thương nặng. Hành động dũng cảm và lòng hy sinh cao cả trên đã cứu sống gần 30 quân nhân trong đơn vị”.