Đức Giáo Hoàng Francis đã tố cáo việc đối xử với sắc dân thiểu số Rohingya trong tháng Hai, nói rằng họ bị tra tấn và giết chết vì niềm tin của họ.
Đức Giáo Hoàng Francis gặp bà Aung San Suu Kyi tại Vatican ngày thứ Năm. (Catholic News Service)
VATICAN - Vatican và Miến Điện đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ, trong bước mới nhất của việc cộng đồng quốc tế khôi phục quốc gia Đông Nam Á này.
Hôm thứ Năm, Tòa Thánh Vatican nói rằng họ sẽ bổ nhiệm một sứ thần của giáo hoàng ở Yangon, và Miến Điện sẽ mở một tòa đại sứ tại Vatican, chính thức hoàn tất một thỏa ước được Miến Điện chấp thuận trong tháng Ba.
Động thái này diễn ra giữa lúc bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo trong thực tế của Miến Điện, gặp Giáo Hoàng Francis trong một chặng mới nhất của chuyến công du của bà tại Âu Châu. Chuyến đi này bị che mờ bởi cách thức đất nước của bà đối xử với sắc dân Rohingya, một nhóm thiểu số theo Hồi Giáo trong quốc gia mà 90 phần trăm dân chúng là tín đồ Phật Giáo.
Trước đây Đức Giáo Hoàng Francis từng lên tiếng ủng hộ dân Rohingya. Trong khi đó bà Suu Kyi, người từng lãnh giải thưởng Nobel Hòa bình, bị chỉ trích vì không lên án việc nhóm thiểu số ấy bị đàn áp bởi lực lượng an ninh của nước bà.
Bà Suu Kyi và một số giới chức dành khoảng 20 phút hôm thứ Năm, để hội kiến với vị lãnh đạo của 1.3 tỷ người Công Giáo trên thế giới.
Đức Giáo Hoàng Francis tặng cho bà Suu Kyi, trước đây là một nhân vật bất đồng chính kiến, một huy chương bằng đồng khắc hình một sa mạc đang nở hoa.
Trước đó, hôm thứ Tư, bà Suu Kyi hội đàm với Ngoại Trưởng Ý Angelino Alfano, và với các giới chức Liên Hiệp Âu Châu và nước Bỉ tại Brussels vào hôm thứ Ba. Bà cũng đến thăm Anh Quốc.
Tại Brussels, bà lặp lại lời bà phản đối việc cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc quyết định cử một phái đoàn tìm hiểu thực tế tới Miến Điện, để điều tra về những cáo buộc liên quan tới việc sát hại, hãm hiếp, và tra tấn những người Rohingya ở tiểu bang Rakhine.
Ông Alfano nói rằng ông đã thảo luận về tiến trình hòa giải dân tộc ở Miến Điện, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Đức Giáo Hoàng Francis đã tố cáo việc đối xử với sắc dân thiểu số Rohingya trong tháng Hai, nói rằng họ bị tra tấn và giết chết vì niềm tin của họ.
Trong một bài diễn văn tại quảng trường Thánh Phêrô, ngài mô tả dân Rohingya là “những người tốt lành và hiếu hòa, phải chịu đau khổ trong nhiều năm.” Ngài kêu gọi người Công giáo cầu nguyện cho “anh chị em” của họ ở Miến Điện.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...
Giới khảo cổ Úc đã phát hiện hóa thạch 3 loài chuột túi kangaroo khổng lồ đã tuyệt chủng
Các nhà nghiên cứu ở phía Nam Australia phát hiện hóa thạch của 3 loài chuột túi cổ đại khổng lồ mới. Được biết kangaroo là loài thú chỉ xuất ...
Phim về một cô gốc Việt thuê người g.iết ba mẹ ruột thiếu 1 nhân vật quan trọng, hiểu rõ s.át n.hân nhờ mối quan hệ mật thiết
Người xem chỉ ra việc bộ phim What Jennifer Did thiếu một nhân vật vô cùng quan trọng so với đời thật.