Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Vẻ đẹp từ một đêm nhạc tâm linh ‘Stillness’ tại Viện Việt Học

Friday, 17/01/2014 - 09:54:19

Một đêm nhạc dễ nghe, dễ thưởng thức nhưng không hề dễ quên, đã để lại trong lòng người nghe những ấn tượng sâu đậm khó phai. Đây là chương trình diễn ra vào tối thứ Bảy tuần qua, 11-1-2014 tại Viện Việt Học, gồm các tác phẩm nhạc tâm linh, nhạc Broadway, nhạc Việt Nam

Băng Huyền/ Viễn Đông


 


Nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt độc tấu ‘Hòn vọng phu 1’
 
 
“Stillness”- một đêm nhạc dễ nghe, dễ thưởng thức nhưng không hề dễ quên, đã để lại trong lòng người nghe những ấn tượng sâu đậm khó phai. Đây là chương trình diễn ra vào tối thứ Bảy tuần qua, 11-1-2014 tại Viện Việt Học, gồm các tác phẩm nhạc tâm linh, nhạc Broadway, nhạc Việt Nam, do Câu Lạc Bộ Văn Nghệ - Viện Việt Học và lớp yoga Kundalini thực hiện; Với sự trình diễn tuyệt vời, độc đáo của nghệ sĩ chuyên hát nhạc opera, nhạc kịch, nhạc thính phòng Teresa Mai, và Teresa Mai cũng là cô giáo dạy lớp yoga Kundalini tại Viện Việt Học vào mỗi tối thứ Hai suốt một năm qua. Cùng tham dự với Teresa Mai còn có những khách mời đặc biệt, là những người bạn của cô, như nghệ sĩ Wendy Tahara chuyên về đàn Harp và piano, ca nhạc sĩ guitare Nguyễn Đức Đạt, ca sĩ Phạm Hà, Mariamme Phạm Thanh Tâm.

Gía trị của nhạc tâm linh

Mở đầu chương trình, qua những tác phẩm nhạc tâm linh ‘Ong Namo Guru Dev Namo,’ ‘Mul Mantra,’ ‘Om Mani Padme Hum,’ ‘Ong So Hung,’ ‘Sat Nam’ bằng tiếng hát thánh thót, ngân vang, trong vắt như suối nguồn thiên thai, có lúc run rẩy non mảnh như tơ của Teresa Mai và tiếng đàn Harmonium của chính cô, phụ họa thêm vào khi là tiếng trống vỗ bằng tay hay tiếng đàn guitare và tiếng hát đệm của nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt, tiếng đàn harp hoặc tiếng piano của nghệ sĩ Wendy Tahara, đã đem lại một không gian âm nhạc thật huyền hoặc.



Teresa Mai thay mặt ban tổ chức và các nghệ sĩ, gửi cảm ơn mọi người đã tham dự đêm nhạc




Người nghe được thư giãn, được nghỉ ngơi khi đắm chìm trong những giai điệu thánh thót, dìu dặt của lời ca, tiếng nhạc êm dịu. Không có những âm hưởng mạnh mẽ, những thay đổi độ cao âm thanh đột ngột, mà nhịp độ và giai điệu của lời ca tiếng nhạc cứ nhẹ nhàng len lỏi vào tận ngóc ngách tâm hồn của mọi người thật êm ái. Giúp mọi người như tạm quên đi những áp lực của cuộc sống, thoát ra những sợi dây vô hình của những bận tâm lo toan thường nhật, là cơ hội để mở cho con người một sự khai ngộ, để tâm tư thật thanh thản, tâm hồn tĩnh lặng, thanh khiết vô ngần.

Những khán giả tham dự chương trình ngoài người Việt, còn có những khán giả người Mỹ, với nhiều lứa tuổi khác nhau. Những bản nhạc tâm linh đã đánh thức trong mỗi người nỗi ao ước được trở về bản chất nguyên thuỷ thiện lành của con người, chạm đến đáy lòng người nghe và vượt qua khỏi biên giới chủng tộc, tuổi tác.

Với những bạn trẻ, đêm nhạc đã đem lại cho họ sự thoải mái, dễ chịu, còn với những người lớn tuổi thì đây chính là một thế giới âm nhạc dành riêng cho họ, để họ có thể trầm tư, suy tưởng trong tinh thần đầy sảng khoái và tỉnh thức.

Giọng hát Teresa Mai mang đến cho người nghe một biên độ cảm xúc như mở rộng đến vô tận. Qua những bản nhạc tâm linh, Teresa Mai khiến người nghe có cảm giác như phiêu lơ lửng trên những tầng mây, còn khi nghe cô hát ‘Ave Maria,’ ‘Memory,’ ‘Song to the Moon,’ giọng hát của cô rất điêu luyện, rất kỹ thuật đến độ hoàn hảo và cũng thật tràn đầy cảm xúc.

Với một âm vực rộng, Teresa Mai có thể hát khỏe, chắc ở những quãng cao, điểm đặc biệt trong giọng của cô càng lên cao càng sáng, đẹp một cách lạ lùng. Màn trình diễn ngọt ngào của Teresa Mai và Phạm Hà qua tác phẩm ‘The Prayer,’ ‘Sun and Moon’ đã thể hiện ca khúc thật ăn ý, nồng nàn, cảm xúc và vẫn đảm bảo được yếu tố kỹ thuật.


Nghệ sĩ Wendy Tahara độc tấu đàn Harp trong chương trình



Teresa Mai và Nguyễn Đức Đạt qua nhạc phẩm ‘Gã Điên Trên Đồi Hoang’ (sáng tác Nguyễn Đức Đạt) với sự đầm ấm trong chất giọng của Nguyễn Đức Đạt cùng sự bay nhẹ, nữ tính ở Teresa Mai, hai tiếng hát hòa quyện vào nhau, tạo nên thế cân bằng âm dương, thật thanh thoát, nhẹ nhàng; cùng với mười ngón tay uyển chuyển của Nguyễn Đức Đạt rung lên trên cây guitar những nốt nhạc du dương, tiếng đàn Harmonium phụ họa của Teresa Mai đã đem lại những bâng khuâng khó tả cho người nghe về giá trị của bậc thánh nhân chỉ được nhận ra lúc người ấy không còn tồn tại nữa.

Giọng hát đẹp và truyền cảm, làn hơi khỏe, đầy đặn của Phạm Hà đã thể hiện thành công vẻ đẹp tinh tế giữa lời ca như lời kinh, giai điệu và cả tiết điệu qua ca khúc ‘Đạo Ca 8 – Giọt Chuông Cam Lộ’ (Lời Phạm Thiên Thư, nhạc Phạm Duy), ru người nghe vào cõi vô ưu thoát tục, vẽ lên trong trí người nghe hình ảnh sống động cho từng ý thơ

‘Thấy trong nhân loại tiếng chuông vang hồi
Ngọt lành thơm mát, từng giọt chuông rơi.
Nụ hoa đang ngủ, giấc êm giữa nội
Giọt sương trên lá đón đưa ánh trời
Để cho con suối vươn vai trở mình
Chùa rêu lơ lửng giữa lưng núi mờ…’

Mariamme Phạm Thanh Tâm, người bạn của Teresa Mai hiện đang du học tại Paris, Pháp, trong thời gian về thăm gia đình, cũng đã tham dự và đóng góp một nhạc phẩm ‘Tình Ca’ của Phạm Duy vào chương trình, vì theo lời Mariamme Phạm Thanh Tâm, đêm nhạc này còn là đêm nhạc để mừng sinh nhật của Teresa Mai.

Mariamme Phạm Thanh Tâm đã phô diễn toàn bộ vẻ đẹp của giọng hát qua nhạc phẩm ‘Tình Ca’ thật trầm hùng, mênh mông, sâu lắng, thiết tha. Cô hát rất nắn nót mà thanh thoát, bảo đảm trường độ, cao độ, giữ lại nguyên vẹn tính chất trữ tình của tác phẩm nhưng cũng đủ khiến từng câu chữ bay lên, giúp người nghe kéo dài cảm xúc phơi phới, yêu đời.

Giúp khán giả cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp đài các, quý phái của âm thanh tiếng đàn harp “long lanh như nước,” nghệ sĩ Wendy Tahara thật duyên dáng bên cây đàn harp đã tặng cho người nghe một bản độc tấu trữ tình tuyệt vời với âm thanh thánh thót, từng giọt u hoài, có lúc dồn dập, cuộn dâng như sóng, đem lại những tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng, thi vị cho người nghe.

Nhưng có lẽ ngoài nhân vật chính của chương trình là Teresa Mai, những tiết mục của khách mời nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt đặc biệt lôi cuốn tất cả mọi khán giả tham dự trong chương trình, để lại dấu ấn đậm nhất là màn độc tấu guitare độc đáo của anh qua tác phẩm ‘Hòn Vọng Phu 1’ (Lê Thương) đã nhận được những tràng pháo tay hưởng ứng vang dài, nồng nhiệt.

Cùng một cây đàn guitare, anh đã mô phỏng nhiều nhạc cụ dân tộc Việt Nam thông qua việc biến đổi âm thanh, màu sắc, thể hiện tính năng đa dạng, phong phú của cây đàn.

Đôi bàn tay của anh thật điêu luyện, đưa người thưởng ngoạn phiêu diêu vào hình ảnh hào hùng của người chinh phu với tinh thần ái quốc thiêng liêng trong thời chiến, nỗi lòng và sự chung thủy của người chinh phụ Việt Nam ôm con chờ chồng mà hóa đá. Tay phải của anh rải đều và nhanh, gẩy đàn lúc chậm rãi kiểu guitar classic trữ tình, lúc kỹ thuật kiểu Flamenco cháy bỏng, hoang dã, nhịp mạnh vào thùng đàn, bàn tay trái lướt trên phím đàn, bấm gam, gẩy lên vài nốt, dây đàn lúc thẳng, lúc quấn vào nhau để tạo nên tiếng kèn trompet, tiếng trống rung của đoàn quân ra trận, tiếng vó ngựa, tiếng ngựa hí.

Giọng hát, tiếng đàn của anh đầy mê hoặc, được cất lên từ sâu thẳm trái tim đã tiếp thêm năng lượng sống cho những ai nghe nó, qua ca khúc do anh sáng tác “Yêu người thì người sẽ yêu ta,” ca từ và giai điệu sâu lắng của ca khúc là một chân lý về cuộc sống mà anh đã tìm thấy với một triết lý thật đơn giản “Yêu người thì người sẽ yêu ta, tâm yên bình thì đời có yên vui,” người nghe cảm nhận được tình yêu cuộc sống, sự lạc quan tràn đầy từ anh truyền đến cho người nghe.




Teresa Mai đang ‘phiêu lãng’ trong nhạc phẩm ‘Ong Namo Guru Dev Namo’ bên đàn Harmonium


Tâm sự với người viết sau đêm nhạc, Teresa Mai chia sẻ, “Teresa Mai rất vui khi được Viện Việt Học tạo điều kiện để Teresa thực hiện chương trình đặc biệt này giới thiệu đến cộng đồng. Vì là một hướng dẫn viên về Yoga [Teresa Mai dạy Kundalini Yoga tại Rama Yoga Institute ở Venice, California và khắp miền Nam California, là đồng sáng lập viên Heart Fire LA và Heart Fire NY] với mục đích giúp mọi người luyện tập cho đầu óc, cơ thể và tinh thần được hòa hợp và thoải mái để sống vui khỏe, và là một nghệ sĩ Teresa muốn đem cảm giác sâu lắng vào trái tim mọi người qua Âm Nhạc, nhất là nhạc tâm linh. Teresa muốn mọi người sau khi thưởng thức chương trình, ra về sẽ thấy rất vui, rất an bình.”

Mong sao trong tương lai những đêm nhạc như ‘Stillness’ sẽ được thực hiện nhiều hơn, để mọi người chưa có duyên với đêm nhạc lần này, sẽ có cơ hội được thưởng thức chương trình có giá trị và cảm nhận được trọn vẹn thông điệp của những nhạc phẩm tâm linh trên đời sống của mình. Nó không chỉ giúp xoa dịu tinh thần, mà còn giúp mọi người nhìn và cảm nhận đời sống một cách nhẹ nhàng, khoan thai hơn, nhờ thế mọi người sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp, dù là niềm vui hay nỗi buồn. Bởi khi tâm hồn tĩnh lặng cũng là lúc trái tim cởi mở, khi đó, mọi người sẽ dễ dàng mở lòng và tìm được sự yêu thương dễ dàng hơn, lan tỏa niềm hạnh phúc giữa mọi người với nhau! (bh)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT