Hoa Kỳ

Vé số Powerball vượt trên $300 triệu

Friday, 29/04/2016 - 10:29:37

Viên chức California Lottery cho biết, lần gần đây nhất giải độc đắc Powerball chạm mức $300 triệu cũng là lần mà giải thưởng này sau đó đã tăng vọt lên mức kỷ lục $1.586 tỷ Mỹ kim, chỉ trong vòng chưa tới 2 tuần.


LOS ANGELES – Viên chức cơ quan xổ số cho biết, giải độc đắc Powerball đã tăng lên tới $314 triệu cho phiên xổ số ngày thứ Bảy, mở ra một cơ hội mới cho việc biết đâu giải Powerball lại có thể tăng lên tới $1 tỷ Mỹ kim như hồi đầu năm nay. Giải Powerball đã trải qua 16 phiên xổ số, sau khi có 1 vé số đã trúng $219.4 triệu Mỹ kim vào ngày 2 tháng 3 tại Florida.
Viên chức California Lottery cho biết, lần gần đây nhất giải độc đắc Powerball chạm mức $300 triệu cũng là lần mà giải thưởng này sau đó đã tăng vọt lên mức kỷ lục $1.586 tỷ Mỹ kim, chỉ trong vòng chưa tới 2 tuần. Các vé trúng độc đắc khi đó đã được bán tại California, Florida, và Tennessee. Vé số cho phiên xổ ngày thứ Bảy sẽ được bán cho tới 7 giờ tối cùng ngày.

Đụng độ trong cuộc vận động tranh cử của Trump
COSTA MESA – Có ít nhất 17 người đã bị bắt, sau khi hàng ngàn người biểu tình đụng độ với cảnh sát trong buổi diễn thuyết của ông Donald Trump tại Costa Mesa, tiểu bang California. Theo lời cảnh sát, các nghi can bị bắt vì tội không chịu giải tán và nhiều tội danh khác. Một nhóm khoảng 3,000 người biểu tình đã tụ tập lúc 8:30 tối thứ Năm, bên ngoài bãi đậu xe của khu hội chợ Orange County Fair & Event Center.

Nhiều người biểu tình đã cầm bảng viết chữ “Dump the Trump” (Hãy vất bỏ Trump) để bày tỏ sự phản đối người ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Cộng Hòa. Người biểu tình đã tràn ra nhiều con đường gần đường Fair Drive và đường Fairview, làm gián đoạn giao thông tại một số ngã tư. Ở đỉnh điểm của vụ rối loạn, những người biểu tình đã đập bể kiếng một xe cảnh sát, và đâm xì bánh xe một chiếc SUV cảnh sát khác.

Một số người khác đã ném đá vào những cảnh sát đi mô-tô và tấn công nhân viên công lực. Rất nhiều người ủng hộ ông Trump đã không thể vào được khu nhà hội nghị để nghe diễn thuyết, do có quá nhiều người tụ tập ở phần sân phía ngoài.

Xác cá voi được dọn khỏi bãi biển OC
SAN CLEMENTE – Hôm thứ Sáu, nhân viên vệ sinh đã hoàn tất việc dọn dẹp xác cá voi nặng 60,000 pound, đang phân hủy trên bãi biển Lower Trestles tại miền Nam California. Một nhà thầu, được thuê bởi cơ quan quản lý công viên tiểu bang, đã mất 2 ngày để cắt nhỏ xác cá voi, và dùng xe tải kéo nó đến một bãi chôn rác ở San Diego County. Chi phí cho công việc này là $30,000 Mỹ kim. Nhà thầu cũng dọn dẹp sạch lớp cát bề mặt của bãi biển, vốn đã bị thấm máu, mỡ, và chất dịch từ cơ thể cá trong những ngày qua.
Xác cá voi đã thu hút rất nhiều người đến xem trong những ngày qua. Bất chấp mùi hôi nồng nặc từ xác cá đang phân hủy, nhiều người đã nghỉ việc hoặc nghỉ học để ghé qua chụp hình với xác cá voi.

Thưởng $20,000 tìm tài xế gây chết người
SANTA ANA – Một giáo viên dạy nhạc đã qua đời vào sáng thứ Sáu, 1 tuần sau khi anh bị tông trúng khi đang đi đến nhà hàng ăn khuya. Gia đình anh và cảnh sát đã hợp tác để treo thưởng $20,000 Mỹ kim, cho những ai có thể giúp xác định danh tính người phụ nữ gây tai nạn. Chris Chavez, 26 tuổi, cư dân Santa Ana, đang băng qua đường một cách hợp lệ tại ngã tư trên đường Bristol lúc 2:15 sáng, để đi ăn khuya tại nhà hàng Dennys bên kia đường.
Một phụ nữ người Latino hoặc Philippine, cao 5 foot 2 đến 5 foot 4, lái chiếc BMW 4 cửa màu đen, có thể là serie 500, chưa có bảng số, đã chạy vượt đèn đỏ và tông trúng anh Chavez. Cô ta ban đầu đã ngừng lại và bước xuống quan sát Chavez, nhưng sau đó lại quay về xe và rời khỏi hiện trường. Cảnh sát hiện chưa tìm ra người phụ nữ này, nhưng tin rằng chiếc xe của cô ta bị hư hại nặng ở mũi xe và kiếng trước.
Vào thứ Sáu, cảnh sát và thành phố Santa Ana đã treo thưởng $10,000 Mỹ kim cho bất kỳ ai có thể giúp xác định danh tính người phụ nữ này, và gia đình nạn nhân đã góp thêm $10,000 Mỹ kim nữa. Kể từ sau tai nạn đến nay, Chavez đã phải dùng máy trợ sinh vì bị phù não nghiêm trọng. Anh được xác định đã chết não vào 10 giờ sáng thứ Sáu.

Người vô gia cư giết nhau vì $100
SANTA ANA – Bồi thẩm đoàn đã kết tội một người đàn ông vô gia cư 66 tuổi, vì đã đâm chết một người vô gia cư khác sau khi bị quỵt nợ $100 Mỹ kim. Ông Lee Roy Castellano đối mặt với hình phạt từ 25 năm tù giam tới chung thân, sau khi bị kết tội giết người mức độ 2 vào hôm thứ Năm. Thi thể ông Steven Jolly, 59 tuổi, được tìm thấy trong chiếc xe van, cũng là nơi cư trú của ông, tại bãi đậu xe của một khu thương mại trên đường West Struck, thành phố Orange.
Theo hồ sơ tòa án, vào vài tháng trước khi xảy ra vụ giết người, ông Castellano đã đưa cho ông Jolly $100 Mỹ kim, làm tiền đặt cọc để mua lại chiếc xe van mà ông Jolly tuyên bố sở hữu. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Jolly không sở hữu chiếc xe này và ông ta không chịu trả lại cho ông Castellano số tiền $100 Mỹ kim đã nhận. Sự việc khiến hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Cậu bé mù nhìn thấy mẹ lần đầu nhờ kính điện tử
VIRGINIA – Một người mẹ tại Virginia đã tuyệt vọng khi bác sĩ nói rằng họ không thể làm gì hơn để giúp cậu con trai bị mù của cô. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của kỹ thuật mới, cậu bé Chris Ward, 12 tuổi, đã có thể nhìn thấy được. Em Ward, 12 tuổi, bị mù vì dây thần kinh vận động mắt không phát triển. Từ lâu nay, em đã phải làm quen với việc học bài bằng những bảng chữ nổi braille và bàn tính.
Vài tuần trước, em Ward và mẹ, cô Marquita Hackley, đã đi đến Washington DC để thử một kỹ thuật mới gọi là ESight. Cặp kính điện tử này đã giúp Ward nhìn thấy mẹ lần đầu tiên trong đời. “Khi em nhìn thấy mẹ lần đầu tiên, em nghĩ rằng mẹ em rất đẹp,” Ward nói. “Khi em đọc sách in bằng cặp kính này, em cảm thấy mình như được giải thoát.”
Tuy nhiên, vấn đề hiện nay của Ward là bảo hiểm của em không chi trả cho cặp kính điện tử, với giá đến $15,000 Mỹ kim. Cô Hackley hiện đang tìm đủ mọi cách để giúp Ward có được ánh sáng cho đôi mắt. Các bạn học của Ward đang tổ chức quyên tiền tại trường học. Còn cô Hackley cũng quyên tiền tại nhà thờ và lập một trang web quyên tiền trên mạng YouCaring.

Phụ nữ bị 100 năm tù vì mổ bụng cướp thai nhi
COLORADO – Hôm thứ Sáu, một phụ nữ sống tại Colorado đã bị kết án 100 năm tù giam, vì đã mổ bụng một thai phụ để cướp lấy thai nhi 8 tháng, khiến em bé thiệt mạng. Dynell Lane, 36 tuổi, vào tháng Hai 2015 đã dụ cô Michelle Wilkins đến nhà và tấn công cô. Bồi thẩm đoàn đã kết luận rằng, Lane phạm các tội cố ý giết người, tấn công, và chấm dứt thai kỳ một cách bất hợp pháp.
Trước đó, Lane đã nói dối với bạn trai của cô ta rằng cô ta đang mang thai. Khi người bạn trai tỏ ra nghi ngờ, Lane đã lên mạng đăng quảng cáo rằng, cô ta có nhiều quần áo trẻ em muốn đem cho, để dụ các thai phụ đến nhà, và cô Wilkins đã rơi vào chiếc bẫy này. Lane đã tấn công, bóp cổ cô Wilkins, và dùng 2 con dao bếp để mổ bụng cô và lấy em bé ra ngoài.
Khi người bạn trai David Riley về đến nhà, anh không nhìn thấy nạn nhân Wilkins, mà chỉ nhìn thấy em bé trong bồn tắm, còn Lane thì nói rằng cô ta vừa bị sinh non. Riley đã đưa Lane và em bé đến bệnh viện, nhưng em bé đã thiệt mạng. Cô Wilkins bất tỉnh sau khi bị tấn công, nhưng sau đó đã tỉnh lại và gọi cảnh sát.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT