Đạo và Đời

Về trời với Chúa

Wednesday, 31/05/2017 - 07:38:37

Ngài còn hiện diện với chúng ta qua các Bí tích trong Giáo Hội, trong phụng vụ, kinh nguyện, trong những người nghèo trên khắp mọi nẻo đường, trong các vị thừa tác viên của Giáo Hội… Như thế, mặc dầu Ngài đã về trời những Ngài vẫn còn hiện diện giữa chúng ta như lời Ngài đã hứa.

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Con đường về trời là con đường gần nhất và cũng là con đường xa nhất: Đó là con đường gần nhất cho những ai muốn đi về nơi đó, và thực sự đối với người tin vào Chúa Giêsu Kitô và yêu mến Ngài thì Nước Trời đã ở ngay bên cạnh. Nhưng đó là con đường xa nhất nếu người ta quay lưng lại với nó và không tin vào hạnh phúc vĩnh cửu đời sau, hoặc có tin vào hạnh phúc vĩnh cửu đời sau nhưng không muốn ra sức tìm kiếm con đường để đi tới đó.

Khi mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, chúng ta muốn nói rằng chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô sau khi hoàn tất sứ mạng của Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm người, Ngài đã về trời vinh hiển, và Ngài sẽ trở lại vinh quang trong ngày sau hết để mang tất cả những ai qui phục Ngài được vào Nước Trời với Ngài. Đây không phải là điều mê hoặc, là niềm tin không có căn cứ hay chỉ là một thứ thuốc phiện ru ngủ con người như Karl Marx đã từng nói.
Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại rằng sau khi sống lại 40 ngày thì Chúa Giêsu lên trời. Điều này có nghĩa là sau khi Chúa lên trời thì Ngài không còn hiện diện giữa nhân loại bằng thân xác hữu hình như khi Ngài còn ở dưới thế nữa. Nhưng Ngài vẫn còn hiện diện với chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể. Chúa Giêsu, Đấng đã chết, đã sống lại và giờ đây vinh hiển ngự bên hữu Chúa Cha vẫn còn hiện diện với nhân loại trong các nhà tạm ở mọi giáo đường Công Giáo trên khắp trần gian này.


Bức tranh Chúa Lên Trời (Jesus' Ascension To Heaven) do họa sĩ John Singleton Copley vẽ năm 1775.

Ngài không để chúng ta mồ côi. Ngoài sự hiện diện cao quí nhất ở trên, Ngài còn hiện diện với chúng ta dưới nhiều hình thức khác nữa: Ngài hiện diện qua lời giáo huấn của Ngài mà chúng ta gọi là Lời Chúa trong Kinh Thánh. Ngài còn hiện diện với chúng ta qua các Bí tích trong Giáo Hội, trong phụng vụ, kinh nguyện, trong những người nghèo trên khắp mọi nẻo đường, trong các vị thừa tác viên của Giáo Hội… Như thế, mặc dầu Ngài đã về trời những Ngài vẫn còn hiện diện giữa chúng ta như lời Ngài đã hứa.

Lời nhắn nhủ cuối cùng của Chúa trước khi về trời là: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”

Qua lời nhắn nhủ này chúng ta xác tín rằng Đấng đã phục sinh và lên trời vẫn luôn hiện diện với chúng ta. Việc Chúa lên trời trở về nơi chốn cao sang của Ngài làm cho chúng ta phải vui mừng, vì Ngài chính là vị Thủ Lãnh đi trước để đoàn dân đông đảo theo Ngài sẽ biết con đường nào phải đi theo. Chúng ta hãy đi theo hướng mà Ngài đã vạch ra. Hướng đó là đường dẫn tới sự sống. Đi ngược lại với hướng này là con đường dẫn tới sự chết.

Vậy ngay từ giây phút này, hãy quyết định những thứ hành trang nào cần phải mang theo và những thứ hành trang nào cần loại bỏ, để có thể đi vào con đường sự sống dẫn về quê trời: Tội lỗi và sự xấu thế gian sẽ không thể nằm trong món hành lý của chúng ta, hay loại bỏ chúng ngay tức khắc. Sống yêu mến Chúa, yêu thương và phục vụ tha nhân, làm theo những điều Chúa dạy, là những món hành trang gọn gàng và cần thiết nhất để vào Nước Trời.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT