Font-Size:
Vét bùn đắp gốc dừa
(VienDongDaily.Com - 02/07/2011)
Cứ sau một năm, mưa trôi đất những líp dừa cao thì chủ vườn dừa lại thuê người vét mương đắp gốc. Nếu không đắp gốc, rễ dừa sẽ trơ ...
Thanh Huyền/Viễn Đông

Những người làm mướn - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông
Cứ sau một năm, mưa trôi đất những líp dừa cao thì chủ vườn dừa lại thuê người vét mương đắp gốc. Nếu không đắp gốc, rễ dừa sẽ trơ ra, dừa sẽ không cho trái. Những người làm công việc này chỉ được có một mùa. Họ là những người nghèo thật nghèo, quanh năm không rời khỏi địa phương. Mở mắt ra là lội xuống mương để vét bùn, mỗi ngày được chủ trả cho 70.000 đồng. Số tiền ít ỏi ấy mà nuôi sống cả gia đình đấy. Những đứa con của họ không hề biết đến món đồ chơi hay chữ i chữ tờ. Rồi thế hệ này sang thế hệ khác, vẫn nai cái lưng làm mướn hết chủ này rồi đến chủ kia…
Ngoài cơm trưa, chủ cho ăn giữa buổi bằng những tô mì tôm - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông
Líp dừa sau khi vun đắp - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông
Suốt ngày cứ dầm mình dưới bùn, chỉ có 70.000 đồng/ngày - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông
Dừa “treo” nên chủ bán rất được giá nhưng những người làm mướn thì chỉ được trả ở mức đó - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông
Nguồn: http://www.viendongdaily.com/vet-bun-dap-goc-dua-nnVFtNSK.html