Mẹo Vặt

Vị hương liệu pháp và cuộc trường chinh khổ nạn của ông Cả Đẫn

Wednesday, 27/08/2014 - 03:16:50

Trước khi vào chuyện, xin cho phép Hằng được trưng dẫn một tài liệu theo yêu cầu của cô giáo:
Theo một trang mạng về y khoa rất có uy tín trên thế giới là WebMD.com, thì “vị hương liệu pháp” – tức là dùng hương tinh dầu để chữa bệnh - có thể ứng dụng để làm tăng sự thư giãn và giảm bớt căng thẳng

Vũ Hằng



Những người mang khổ nạn



Thử nghiệm tinh dầu mua từ 2 nơi khác nhau. Bên phải: 2 giọt tinh dầu vừa mới nhỏ trên giấy. Bên trái: Một tiếng đồng hồ sau, giọt ở trên đã bay hơi hoàn toàn, giọt dưới vẫn còn đọng lại dấu vết
(vì đã được pha thêm dầu nền)
 
Trước khi vào chuyện, xin cho phép Hằng được trưng dẫn một tài liệu theo yêu cầu của cô giáo:

Theo một trang mạng về y khoa rất có uy tín trên thế giới là WebMD.com, thì “vị hương liệu pháp” – tức là dùng hương tinh dầu để chữa bệnh - có thể ứng dụng để làm tăng sự thư giãn và giảm bớt căng thẳng về tâm lý, làm nhẹ triệu chứng về tâm thần như trầm cảm và mất ngủ. Ngoài ra, tinh dầu còn trị được một số bệnh về thể lý, với hiệu quả nhãn tiền như phỏng, nhiễm trùng, ngứa, ong kiến chích, đứt tay, nhức đầu, ói mửa…. Những chuyên gia về vị hương liệu pháp tin rằng mùi hương trong tinh dầu có thể kích thích các dây thần kinh trong lỗ mũi và gửi tín hiệu lên óc, làm tăng trí nhớ, hưng phấn tinh thần khi làm việc. Và mặc dầu không thể thay thế thuốc men và các liệu pháp y khoa đối với bệnh nặng, tinh dầu lại khá hiệu quả khi được tận dụng để làm giảm cơn đau và hậu quả do các thứ bệnh ấy gây ra. Nhưng cho đến nay chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về việc dùng tinh dầu để chữa bệnh. Chính vì vậy vị hương liệu pháp vẫn còn là một thủ thuật dân gian chưa được các cơ quan nhà nước như FDA quản lý, và tinh dầu vẫn là một sản phẩm không ai có thể đăng ký bản quyền được.”

Cô giáo của Hằng dặn phải kể ra những điều ấy để làm bằng chứng khoa học về vị hương liệu pháp. Cứ như cái tính láu táu của em thì câu chuyện sẽ bắt đầu thế này: Bệnh gì không biết chứ nhức đầu thì chắc chắn tinh dầu là vị thuốc số 1. Đó là chuyện mà Hằng dám thề trên đầu … bố bầy trẻ!

Số là ông Cả Đẫn có chứng nhức đầu kinh niên, có lẽ từ lúc chưa về làm rể nhà em nữa. Được cái ổng chịu đựng rất giỏi, lâu lắm mới thấy ôm đầu nhăn nhó một lần. Đó là những lúc cơn đau hành ổng dữ quá, lúc thì gõ như búa ở bên phải, khi thì căng như dây đàn ở bên trái…. Đau bên nào thì con mắt bên đó nhức như có ngàn mũi kim châm. Nhưng lúc nào hỏi đến ổng cũng nói là chuyện nhỏ, lại còn bỡn cợt: “Còn khỏe như trâu! Đừng sợ anh quên trả bài nha, bà xã!” (Có chăng là … mình hay tìm cớ để lờ đi, chứ ổng thì không quên, luôn luôn nhớ rất đầy đủ, chẳng thiếu hụt phần nào bao giờ).

Có điều là vợ chồng thì giấu nhau sao được: Người ta không kêu mình lại càng thương hơn, và biết ơn nữa. Vì nhờ đó, bọn nhỏ mới không phải sống trong không khí bệnh viện, mà được trưởng thành trong hồn nhiên vui vẻ.

Trong suốt 20 năm qua gia đình em đã thử nhiều thuốc men, kể cả cho ổng đi khám thần kinh não bộ… và được bác sĩ cho biết, “Xin báo cho ông bà một tin vui, ông nhà không bị ung thư óc,” còn nhức đầu thì đã có thuốc, lo gì! Một thời gian sau đó, ông Cả Đẫn chán thuốc, đã vất hết mọi thứ và gồng mình chịu đựng.

Cho tới khi biết được sự diệu kỳ của vị hương liệu pháp thì chứng nhức đầu kinh niên gần như biến đi như một phép màu. Có lẽ đó chỉ là … chuyện nhỏ. Nhưng đối với gia đình em thì chắc chắn đó là một kì công phi thường của “thuốc” tinh dầu. Bây giờ ông Cả Đẫn bớt nhức đầu nhiều và trở nên tinh ma hơn (Bị chết cái tên gọi vậy thôi, chứ ai mà dám nghĩ ông là cả đẫn nữa). Ổng lại còn có thể hát với chất giọng mà ổng bảo rằng đã mất suốt 35 năm qua. Tiếc thay, khi khám phá được tài năng thì mầm non đã… già rồi! Nhưng không biết con số 35 đó có ẩn nghĩa gì khác không, em cũng hơi lo lo đấy.

Hằng kể lại câu chuyện thật 100% này, bạn có thể coi như chút tâm sự tủn mủn của một người phụ nữ có cái nhìn không xa hơn góc bếp. Nhưng em tuyệt đối không dám đặt điều để qua mặt các bậc thức giả, nhất là khi xếp lớn của em, chủ nhiệm Viễn Đông cũng là một bác sĩ y khoa có uy tín. Giả như bạn cũng như ông xã em, tức là có chứng nhức đầu như ổng, tại sao không thử vị hương liệu pháp xem. Nếu không hết bệnh thì mình cũng được hưởng cái mùi thơm trinh nguyên, vô cùng hấp dẫn, kết tinh của muôn loài hoa cỏ trong trời đất; Thiệt hại gì đâu!

Tiện đây, xin nhắc lại một đôi điều về cách tìm mua, thử nghiệm, và bảo quản tinh dầu:

1. Không phải mọi loại tinh dầu đều cùng một phẩm chất, nhưng không có nghĩa là thứ đắt tiền đương nhiên tốt hơn: Nếu giá cả giữa hai người bán cùng một thứ tinh dầu quá chênh lệch, đó là chỉ dấu thứ rẻ tiền kém phẩm chất hơn. Dùng với mục đích trị liệu, tuyệt đối không nên mua thứ kém. Tuy nhiên, nếu giá cả chỉ chênh lệch đôi chút, thì không có nghĩa là thứ đắt tiền đã tốt hơn.

2. Thử nghiệm: Để đánh giá mức độ tinh khiết của sản phẩm, bạn có thể nhỏ một giọt tinh dầu trên miếng giấy thô (construction paper). Tinh dầu nguyên chất sẽ bay hơi khá nhanh và gần như không để lại đốm tròn trên mặt giấy. Nếu ngược lại thì đó là dấu hiệu tinh dầu đã được pha chế.

3. Tinh dầu nguyên chất hiệu lực ít nhất 5 năm, bảo quản kỹ có thể giữ được tới 10 năm. Chỉ trừ tinh dầu chanh (citrus oil) là mất hiệu lực chỉ trong vòng hai năm. Thế nào là bảo quản kỹ? Tinh dầu thường được bán trong những chai thủy tinh nhỏ, đậm màu để ngăn ánh sáng, với một cái vòi để vẩy giọt. Đôi khi nhà sản xuất có thể chứa trong bình plastic cho tiện shipping, nhưng đó là biện pháp bất đắc dĩ, khi tới tay người sử dụng, tinh dầu cần phải được chuyển sang chai thủy tinh đậm màu ngay để có thể giữ lại lâu dài.

Chúng ta đã dành nhiều thời giờ nói về tinh dầu, nhưng thiết tưởng đó mới chỉ là những gợi ý. Chuyện tinh dầu còn mênh mông, không khác gì những loài thảo mộc xuất xứ của chúng. Hằng mong được đón nhận thêm kinh nghiệm quí báu của các bạn.

Vuhang231@yahoo.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT