Người Việt Khắp Nơi

Vi Trần chính là ‘Con Của Người Hàng Thịt’

Tuesday, 12/08/2014 - 05:59:19

Kịch sĩ và nhạc sĩ Vi Trần vừa có một vở kịch mới, được biên soạn dựa trên kinh nghiệm thời thơ ấu của chính anh, khi còn là một người con trong một gia đình tị nạn tại thành phố Garden City. Hồi Vi Trần còn là một cậu bé lớn lên ở Garden City, tiểu bang Kansas, mẹ của cậu tận dụng những gì mà gia đình tị nạn này có. Bà lấy cơm và cuộn nén



Vi Trần. (Hình: Vi Trần cung cấp cho báo chí)
 
KANSAS CITY - Kịch sĩ và nhạc sĩ Vi Trần vừa có một vở kịch mới, được biên soạn dựa trên kinh nghiệm thời thơ ấu của chính anh, khi còn là một người con trong một gia đình tị nạn tại thành phố Garden City.

Hồi Vi Trần còn là một cậu bé lớn lên ở Garden City, tiểu bang Kansas, mẹ của cậu tận dụng những gì mà gia đình tị nạn này có. Bà lấy cơm và cuộn nén nó thành một nắm cơm, chêm vào đó một chút nước tương.

Bà nói, “Nhìn này con cưng. Đây là một quả trứng, mẹ đãi cho con đấy.”

Cuộc hành trình từ Sài Gòn đến Garden City phải tốn mất hai năm, bắt đầu từ khi Vi còn quá nhỏ mà anh chỉ nhớ lại được hầu hết là nhờ một vết sẹo trên trán. Sau một thời gian bị quân Khmer Đỏ bắt giữ ở Cam Bốt và khoảng thời gian ở trong các trại tị nạn Thái Lan và Phi Luật Tân, Vi Trần đến Mỹ với cha mẹ và em gái của mình, để bắt đầu một cuộc sống mới ở Kansas.



Cậu bé Vi cùng gia đình lúc mới đến Mỹ.

Chuyện họ đến định cư tại Kansas là kết quả của một lời thỉnh cầu tha thiết của người cha. Trong trại tị nạn, cha của Vi Trần nói với một nhân viên phỏng vấn, “Chúng tôi không muốn nhiều, chúng tôi sẽ làm bất cứ việc gì, chúng tôi sẽ trở thành nông dân.”

Đôi mắt của người nhân viên ấy sáng lên khi nghe nhắc đến nông nghiệp. Người nhân viên liền trả lời. “Ở Mỹ có đất nông nghiệp.”

Và với điều đó, gia đình họ Trần được đưa tới Wichita, Kansas khi mà họ qua loa tiếng Anh.

Niềm đam mê nghệ thuật của Vi Trần bắt đầu khi anh nghĩ rằng cuộc sống của mình đã kết thúc ở lứa tuổi thiếu niên, khi mà anh cho rằng mình đã gánh nặng trên vai những hoài bão, hy vọng và ước mơ của gia đình khi họ vượt qua một đại dương, để rồi điểm học trung bình của Vi đã không đạt được 4.0.

Anh nhớ lại điều mình đã suy nghĩ, “Nếu cuộc sống của tôi bây giờ là hết vì tôi đã không lấy được 4.0 điểm, thì thôi tôi cũng có thể làm những gì tôi muốn.” Thế là anh đến với nghệ thuật.

Hiện nay, Vi thích nói rằng nơi anh phần muối biển từ cuộc vượt biên và phần lúa mì ở miền đất mới đều bằng nhau. Vở kịch tự thuật của anh, “The Butcher’s Son” (Con Trai Của Người Hàng Thịt) chính là cuộc thăm dò kinh nghiệm di dân qua lăng kính của chính gia đình anh.

Vở kịch “The Butcher's Son, A Refugee Story & Musical Performance Memoir” của Vi Trần được đạo diễn bởi Mackenzie Goodwin, diễn xuất bởi Ai Vy Bui, Erika Crane Ricketts, và Ben Byard, với thêm phần nhạc của Eryn Bates.

Kịch được diễn ở rạp The Buffalo Room tại Westport Flea Market, số 817 Westport Rd., KCMO, từ ngày 6 đến 11 tháng Tám, và trong các ngày 14, 15, 17, 18 tháng Tám.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT