Thế Giới

Viện bảo tàng Đức trưng bày bia mộ của Bạch Tuyết "phiên bản gốc"

Tuesday, 06/08/2019 - 06:38:22

Viện bảo tàng Docesan tại Bamberg, miền Nam nước Đức, đã cho trưng bày bia mộ của bà Maria Sophia von Erthal, người được cho là nguồn cảm hứng tạo nên nàng Bạch Tuyết - câu chuyện nằm trong bộ truyện cổ tích của anh em nhà Grimm (Jakob và Wilhem) in năm 1812.


Ông Holger Kempkens, giám đốc viện bảo tàng Docesan, đang nói về tấm bia mộ của bà Maria Sophia von Erthal, người có cuộc sống không mấy hạnh phúc nhưng trở thành nguồn cảm hứng cho câu chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn.

 

BAMBERG - Viện bảo tàng Docesan tại Bamberg, miền Nam nước Đức, đã cho trưng bày bia mộ của bà Maria Sophia von Erthal, người được cho là nguồn cảm hứng tạo nên nàng Bạch Tuyết - câu chuyện nằm trong bộ truyện cổ tích của anh em nhà Grimm (Jakob và Wilhem) in năm 1812.
Bà Erthal sinh tại Lohr am Main, nghĩa là "thành phố tuyết trắng,” và là em gái của tổng giám mục xứ Mainz và thuộc một gia đình quý tộc. Bà Erthal mồ côi mẹ khi còn nhỏ. Cha của bà cưới vợ hai và bà bị mẹ kế đối xử lạnh nhạt. Người cha là chủ một xưởng làm gương.

Vùng Lohr am Main thời đó cũng nổi tiếng với nghề làm thủy tinh. Những yếu tố này được cho là cảm hứng tạo nên các chi tiết như gương thần và quan tài thủy tinh của Bạch Tuyết trong truyện cổ Grimm.
Không như phiên bản của Disney hay truyện cổ tích, bà Erthal không "sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”
Bà không kết hôn, chuyển đến Bamberg sống, rồi bị mù và mất vào năm 71 tuổi. Bia mộ bị thất lạc vào năm 1804 sau khi nhà thờ nơi bà Erthal được chôn cất bị phá hủy. Vùng Bamberg nổi tiếng với bảy ngọn đồi. Những khu mỏ trong vùng vào thời đó thường sử dụng lao động trẻ em hoặc người mắc hội chứng "người lùn" để làm việc trong các đường hầm chật hẹp.


Chân dung bà Maria Sophia von Erthal và nhân vật Bạch Tuyết của Disney.

 


Người dân thị trấn Lohr am Main cho rằng anh em Jakob và Wilhem Grimm đã mượn câu chuyện của bà Erthal, ghép thêm những chuyện kể dân gian, để xây dựng nhân vật Bạch Tuyết trong truyện cổ Grimm.
Theo giám đốc viện bảo tàng, ông Holger Kempkens, sau khi nhà thờ địa phương bị phá hủy năm 1804, bia mộ của bà Erthal được chuyển đến một bệnh viện trong vùng do người em lập nên. Nơi này được xây thành bệnh viện vào thập niên 1970. Một gia đình trong vùng đã giữ lại bia mộ và mới đây đã tặng lại viện bảo tàng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT