Ông Patrick Moster đã hét lớn, “Hãy vượt qua những tên cỡi lạc đà đó đi.”
Ông Patrick Moster đang hô hào một tay đua của ông. Tại Thế Vận Hội, ông bị bắt quả nói lời kỳ thị đối với các tay đua Phi Châu.
TOKYO – Ông Patrick Moster, viên chức Liên Đoàn Đua Xe Đạp Đức, đã phải rời Thế Vận Hội Tokyo vì đưa ra ý kiến kỳ thị chủng tộc với các tay đua Phi Châu.
Trong môn thi đua xe đạp nam tại Thế Vận Hội Tokyo hôm thứ Tư, 28 tháng 7, khi thấy tay đua Đức Nikias Arndt bám sau hai đối thủ từ Algeria và Eritrea, Giám Đốc Thể Thao Patrick Moster của Liên Đoàn Đua Xe Đạp Đức đã hét lớn, “Hãy vượt qua những tên cỡi lạc đà đó đi.”
Phát ngôn của ông Moster lập tức bị coi là kỳ thị chủng tộc và khinh miệt hai tay đua Phi Châu.
Dù ông Moster đã lên tiếng xin lỗi, đoàn Thế Vận Hội Đức vẫn quyết định yêu cầu ông về nước. “Chúng tôi tin lời xin lỗi của Moster là chân thành. Tuy nhiên, với những phát ngôn như vậy, ông ấy đã vi phạm các giá trị của Thế Vận Hội. Thi đấu công bằng, tôn trọng và luôn khoan dung là những yếu tố không thể thiếu của đội tuyển Đức,” chủ tịch Liên đoàn thể thao Thế Vận Hội Đức Alfons Hormann nói.
Tay đua xe đạp Azzedine Lagab người Algeria, một trong những người bị ông Moster miệt thị, sau đó viết lên Twitter rằng: “Không có cuộc đua lạc đà nào ở Thế Vận Hội hết.”
Ngay cả tay đua Arndt cũng bày tỏ thất vọng trước phát ngôn của lãnh đạo của anh. Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế cho biết họ đồng ý với quyết định yêu cầu ông Moster về nước, và thêm rằng các giải đấu “không có chỗ” cho những bình luận mang tính kỳ thị chủng tộc.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Ai sẽ thắng Super Bowl 57, Chim Ưng hay Tù Trưởng?
Vào chiều Chủ Nhật cuối tuần này, 12 tháng 2, mùa banh football Hoa Kỳ kết thúc với trận đấu hào hứng, gay cấn nhất trong năm...
Một cầu thủ được ngưỡng mộ hơn tổng thống: Vua đá banh Pele
Pele được nhiều người yêu chuộng, ông không có phe đối lập vì ông không làm chính trị, ông chỉ yêu thể thao và ông được mời làm Bộ Trưởng ...
Vua bóng đá Pele đã qua đời, Brazil sẽ quốc táng 3 ngày
Pele đã từ trần bởi căn bệnh ung thư đại trực tràng hôm thứ Năm, 29 tháng 12, hưởng thọ 82 tuổi. Những người quý mến...