Thế Giới

Vợ chồng ăn thịt người ra tòa tại Ba Tây

Monday, 17/11/2014 - 08:16:07

Cảnh sát đã tìm thấy hài cốt của hai người phụ nữ ở sân sau ngôi nhà của các nghi can.
Lúc bị bắt, họ nói với cảnh sát rằng họ thuộc về một giáo phái rao giảng “việc thanh lọc thế giới và giảm bớt dân số thế giới.”

Ông Jorge và bà Isabel

 

GARANHUNS - Ba người bị buộc tội giết chết ít nhất hai phụ nữ, ăn các bộ phận thi thể của họ, và sử dụng thịt của nạn nhân để nấu nướng và bán những chiếc bánh nhân thịt. Cả ba người đã ra hầu tòa ở Brazil trong tuần qua.
Ông Jorge Beltrao Negromonte da Silveira, bà vợ Isabel Cristina Pires của ông, và cô Bruna Cristina da Silva Oliveira vợ bé của ông, đã bị bắt giữ trong tháng Tư, 2012, tại thành phố Garanhuns.
Họ đã thú nhận dụ dỗ hai phụ nữ đến nhà của họ, từ năm 2008 tới năm 2012, bằng cách hứa hẹn cho họ một công việc làm người vú em.
Vụ giết người này nghe giống như trong câu chuyện rùng rợn của nhân vật Sweeney Todd, người thợ hớt tóc giả tưởng sống trong thời đại Victoria, mà những vụ giết chết hàng loạt của ông gần đây nhất đã được kể lại trong bộ phim năm 2007, với sự diễn xuất của Johnny Depp. Ba người nói trên đã giết chết hai phụ nữ, lấy thịt của nạn nhân mà nhồi vào những chiếc bánh có nhân. Sau đó họ đem bánh bán cho những người hàng xóm, các trường học và các bệnh viện, nói rằng bánh có nhân cá ngừ hoặc thịt gà.
Cảnh sát đã tìm thấy hài cốt của hai người phụ nữ ở sân sau ngôi nhà của các nghi can.
Lúc bị bắt, họ nói với cảnh sát rằng họ thuộc về một giáo phái rao giảng “việc thanh lọc thế giới và giảm bớt dân số thế giới.”
Giống như cảnh trong bộ phim Sweeney Todd, theo nhà chức trách cho biết, ba người ấy làm những chiếc bánh empada nhồi thịt của hai nạn nhân. Rồi cả ba người và một đứa trẻ sống với người đàn ông và vợ ông đều ăn những chiếc bánh ấy.
Ngay sau khi họ bị bắt, cảnh sát tìm thấy một cuốn sách 50 trang, tựa đề là Những Tiết Lộ Của Một Người Điên Loạn, do ông Silveira viết. Trong sách, Silveira cho biết ông nghe những tiếng nói và bị ám ảnh cứ muốn giết các phụ nữ.
Trang web tin tức G1 trích dẫn lời ông Silveira nói khi mở đầu phiên tòa hôm thứ Năm tuần qua, “Tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp, quái gở. Đó là khoảnh khắc yếu đuối và tàn ác cực độ mà tôi hối tiếc.”
Các nạn nhân của họ được cho là đã bị giết trong khoảng thời gian giữa năm 2008 và năm 2012, trong số đó có Alexandra Falcao, 20 tuổi, theo cảnh sát cho biết.
Ông Silviera cũng mô tả cái chết của Jessica Camila da Silva Pereira, 17 tuổi, bị sát hại trong năm 2008.
Cảnh sát đã khám phá ra vụ giết người ăn thịt này sau khi ba hung thủ tìm cách sử dụng một thẻ tín dụng của một trong các nạn nhân của họ. Tòa còn tiếp tục xử ba người trong tuần này. Ông Silviera và hai bà vợ đang phải đối diện với bản án 30 năm tù giam.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT