Tiêu Thụ

Vợ chồng khai thuế lợi tức: Làm thế nào có lợi hơn?

Friday, 27/03/2015 - 08:06:42

Như vậy đã quá rõ ràng. Thiết tưởng chẳng cần một lời bình luận gì thêm! Không hiểu còn có ai khác nữa trong giới tiêu thụ bình dân chịu thiệt hại như cô em tôi không? Còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn đặt lại vấn đề về chuyện khai thuế của vợ chồng mình không?

Bài ERIC TRẦN

Chúng ta, những người bình dân trong giới tiêu thụ, thường chẳng mấy ai tự làm bản khai thuế cho mình. Gần như mọi người, dù tình trạng lợi tức đơn giản hay phức tạp, dù kinh doanh hay đi làm, ăn lương cố định, đều mang giấy tờ đến một văn phòng khai thuế, nhờ cậy dịch vụ chuyên môn. Gia đình của người viết bài này cũng vậy, mỗi một mùa thuế suốt mấy chục năm qua đều “trong nhờ đục chịu” nơi văn phòng khai thuế cả. Nhưng cho dù không tự khai thuế cho chính mình, có những điều bản thân chúng ta phải biết. Bởi vì, sự không biết, hoặc thái độ “trăm sự trông nhờ anh/chị” của chúng ta có thể đưa lại những thiệt hại lớn. Sau đây là câu chuyện, một câu chuyện rất thật, mà người viết chứng kiến được trong thời gian vừa qua. Câu chuyện ấy làm bật ra một điểm quan trọng mà những người ôm hồ sơ đi khai thuế thường lãng quên. Và rất tiếc, ngay cả một số văn phòng khai thuế chuyên nghiệp cũng không để ý, khiến người trong cuộc có thể thiệt hại mỗi năm vài ngàn đồng.
***
Tôi nhắc điện thoại lên, đầu giây bên kia là tiếng của Linh, cô em con ông chú tôi:
- Hi anh, ở Little Saigon, anh có quen luật sư Mỹ nào không?
- Sao lại phải là Mỹ? Việt nam thiếu gì người giỏi?
- Không, em muốn có người Mỹ chính hiệu!
- Việc gì quan trọng vậy?
- Em mới đi khai thuế. Và lần này, em lấy về được $4,000. Nhưng em sợ họ làm không đúng, rồi rắc rối cho mình về sau.
- Thế nào là không đúng?
- Các năm trước, vợ chồng em khai thuế chung, bao giờ cũng phải đóng ra vài ngàn, có năm lên tới $6,000. Năm nay, vợ chồng em khai riêng thì em lấy về được $4,000, chồng em phải đóng ra, nhưng chỉ đóng ra khoảng $2,000.
- Wow! Tổng cộng hai hồ sơ thuế, vợ chồng em có lợi đến… xem nào... lợi đến $8,000, so với năm trước chứ không ít. Là vì, em được $4,000, còn ông xã đóng ra ít hơn $4,000. Nhưng tại sao có lợi như vậy mà trước đây không làm?
- Em có biết gì đâu! Mỗi năm mang hồ sơ thuế ra văn phòng dịch vụ để họ làm. Họ bảo sao thì biết vậy. May sao là người Việt, nên nói chuyện với nhau cũng dễ dàng. Từ bao nhiêu năm nay, họ vẫn làm hồ sơ thuế chung cho cả hai vợ chồng. Thì mình đúng là vợ chồng, họ đâu có làm gì sai mà thắc mắc. Chẳng qua, em lương thấp, nhưng chồng em làm lương cao quá, nên phải chịu đóng ra thôi. Đâu có gì đáng phàn nàn.

Nhưng chính bạn là người phải có ý kiến về việc có nên khai chung….



Năm nay, tụi em vô tình đến một văn phòng khác của một cô Mỹ. Cô ấy bảo để cô làm hồ sơ khai thuế riêng từng người: Hồ sơ thứ nhất cho chồng và một đứa con; Hồ sơ thứ hai cho em và đứa con còn lại. Cái kết quả mà cô đưa ra thật bất ngờ: Chồng em đóng thuế ít hơn, còn em thì lại lấy được tiền về. Tụi em mừng quá, thở không được. Nhưng sau đó, gặp bạn bè có đứa nói: Mày làm vậy là sai rồi, Sở Thuế họ biết là thế nào cũng phải đền, rồi lại bị “phốt” gian dối, sau này thi vô quốc tịch khó lắm. Nghe nói như vậy, em sợ … không thở được. Chợt nhớ tới anh, anh ở Little Saigon, có nhiều luật sư giỏi, anh hỏi giúp em là làm như vậy có đúng không? Nếu không, tụi em sẽ làm lại, khai thuế chung như hai vợ chồng, rồi đóng ra cũng phải chịu thôi. Bởi vì, tụi em không muốn rắc rối.”
****
Làm như vậy có đúng không? Đó là câu hỏi ám ảnh vợ chồng cô em tôi, một phụ nữ có tật mừng quá hay vui quá cũng đều … không thở được. Các bạn có bao giờ gặp một món quà bất ngờ dễ thương như vậy mà lại không dám nhận? Thực tế, có bao giờ chúng ta đặt lại vấn đề về cách thức khai thuế mà các văn phòng được tín nhiệm trước nay vẫn làm cho gia đình chúng ta hay không? Người viết, như đã nói, chỉ nêu lên một trường hợp thực tế để giới tiêu thụ rút kinh nghiệm, không có ý đưa ra một lời khuyên, lại càng không có hàm ý gì với những chuyên viên khai thuế. Nhưng với cô em tôi, thì tôi phải có ý kiến mau mắn và dứt khoát. Sau khi tham khảo Sở Thuế và một vài tài liệu có uy tín, tôi đã gọi lại ngay cho cô:
- Hello, Linh đó hả? Anh có câu trả lời cho em đây.
- Hi, anh. Đã hỏi ai chưa mà mau mắn quá vậy?
- Anh đã tham khảo tài liệu IRS, và trả lời ngay cho em yên trí: Được, vợ chồng có thể khai hồ sơ chung, hay riêng tùy ý. Sự chọn lựa của mình là hoàn toàn hợp pháp.
- Ồ, vậy là vợ chồng em có tiền rồi. Cám ơn, cám ơn anh
- Chúc mừng em!

Sở Thuế nói gì?

Đúng vậy, hướng dẫn của sở thuế trên mạng www.irs.gov ghi rất rõ: “Quí vị có thể chọn khai thuế chung nếu quí vị là vợ chồng và cả hai người đều đồng ý khai chung….” Ở một đoạn sau đó, sở thuế Hoa Kỳ IRS viết tiếp, “Quí vị có thể chọn cách khai riêng cho dù là vợ chồng. Làm như vậy có thể lợi cho quí vị hơn, nếu quí vị chỉ muốn chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình và nếu làm như vậy giúp cho quí vị đóng thuế ít hơn so với khi khai chung.”
Như vậy đã quá rõ ràng. Thiết tưởng chẳng cần một lời bình luận gì thêm! Không hiểu còn có ai khác nữa trong giới tiêu thụ bình dân chịu thiệt hại như cô em tôi không? Còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn đặt lại vấn đề về chuyện khai thuế của vợ chồng mình không? Cụ thể hơn, có bao giờ bạn hỏi nhân viên văn phòng khai thuế rằng, “Làm thế nào có lợi hơn cho vợ chồng tôi? Cứ khai chung như thế này? Hay khai riêng ra?” Có thể bạn sẽ nhận được một câu trả lời ngạc nhiên lắm.
Erictran216@yahoo.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT