Hoa Kỳ

Vợ chồng lấy nhau 67 năm, qua đời bên nhau cùng ngày

Sunday, 01/03/2015 - 09:23:19

Hôm 11 tháng Hai, trong ngôi nhà của họ ở Fresno, ông Floyd, 90 tuổi, chết trước, rồi cách năm giờ đồng hồ sau đó, bà Violet qua đời.

Ông Floyd và bà Violet hơn nửa thế kỷ trước. (Hình do gia đình Hartwig cung cấp)

 

FRESNO – Một cặp vợ chồng ở miền trung California đã sống với nhau suốt 67 năm, vợ chồng tình sâu nghĩa nặng. Đến khi cuộc đời của họ kết thúc, họ nắm tay nhau, cùng nhau rời khỏi thế giới này.
Theo tin của báo Fresno Bee, trước đó vào đầu tháng Hai này con cái họ đã biết họ sắp chết, và đẩy hai giường bệnh của ông Floyd và bà Violet Hartwig lại kề bên nhau. Sau đó mấy người con nhẹ nhàng đặt bàn tay của cha vào bàn tay của mẹ.
Hôm 11 tháng Hai, trong ngôi nhà của họ ở Fresno, ông Floyd, 90 tuổi, chết trước, rồi cách năm giờ đồng hồ sau đó, bà Violet qua đời.
Donna Scharton, con gái của họ, nói với báo Fresno Bee trong tuần này, “Hai cụ muốn đi chung. Có lẽ họ đã có ý làm như vậy rồi.”
Ông Floyd và bà Violet quen biết nhau từ hồi còn nhỏ, lớn lên ở Easton, trong vùng ngoại ô của Fresno County. Ông Floyd là một thủy thủ hải quân từng được gắn huy chương. Khi được nghỉ phép về nhà, ông gặp bà Violet tại một vũ trường ở địa phương. Họ kết hôn ngày 16 tháng Tám, 1947. Theo gia đình ông nói với báo Fresno Bee, trong khi Floyd phục vụ ở ngoại quốc, ông viết rất nhiều lá thư tình thắm thiết gởi cho bà Violet.
Khi về nhà, Floyd và Violet nuôi ba đứa con, trồng bông gòn, và nuôi gà tây trong nông trại của họ.
Theo con cái của họ cho biết, hai vợ chồng vẫn còn năng động cho tới thời gian gần đây. Vào khoảng mùa Giáng Sinh, chứng bệnh mất trí nhớ của bà Violet trở nên tệ hơn. Sau đó, đến cuối tháng Giêng, bác sĩ của ông Floyd cho biết ông chỉ còn một vài tuần để sống, vì ông bị suy thận.
Hai chiếc giường bệnh đã được đưa vào trong nhà của họ, và đôi vợ chồng này đã dành những tuần còn lại của họ với nhau, bên cạnh nhau.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT