Người Việt Khắp Nơi

Võ sĩ Nam Phan trước ngày đấu trận lớn

Sunday, 09/11/2014 - 08:39:11

Trên vách tường của võ đường có câu châm ngôn của Nam Phan: “Biết võ không phải để đánh lộn mà để bảo vệ những người mình yêu thương.” cạnh đó có mấy câu thơ của thi sĩ Thảo Bình: “Yêu võ thuật, trọng cờ vàng, Nam Phan đấu thắng vẻ vang Tiên Rồng.”

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE – Đêm thứ Bảy, ngày 15 tháng 11, sắp tới võ sĩ Nam Phan sẽ so găng với võ sĩ Mike Richman tại Valley View Casino Center tại San Diego. Đây là một trong những cuộc đấu rất hồi hộp và gay cấn, và cũng rất quan trọng trong sự nghiệp sau những thăng trầm trong năm qua, nên võ sĩ Nam Phan phải ra sức tập luyện ráo riết trong những ngày qua để đọ sức với võ sĩ Richman mới có thể thắng được người võ sĩ tên tuổi này.

Nam Phan: “Dù sanh đẻ tại Mỹ cũng vẫn là người gốc Việt Nam, lá cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của tổ quốc mình, lá cờ có chính nghĩa, tượng trưng cho độc lập, chủ quyền của một nước dân chủ tự do, nên mỗi khi thắng, Nam Phan thường khoác hay cầm lá cờ vàng chạy trên võ đài là để hãnh diện mình là người Việt Nam.” (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)



Vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu vừa qua, chúng tôi đã đến võ đường của võ sĩ Nam Phan tại số 10662 Stanford, Garden Grove để xem anh tập luyện và có dịp phỏng vấn để hiểu thêm về người võ sĩ trẻ từng mang danh dự về cho cộng đồng Việt Nam chúng ta.
Trên vách tường của võ đường có câu châm ngôn của Nam Phan: “Biết võ không phải để đánh lộn mà để bảo vệ những người mình yêu thương.” cạnh đó có mấy câu thơ của thi sĩ Thảo Bình: “Yêu võ thuật, trọng cờ vàng, Nam Phan đấu thắng vẻ vang Tiên Rồng.”
Trên một cái kệ dài, chúng tôi đếm được gần 50 huy chương các loại, chưa kể có hàng chục trophy của nhiều giải Boxing quốc tế dành cho anh. Hàng trăm hình ảnh, sinh hoạt của võ sĩ và những bài báo tường thuật các chiến thắng của Nam Phan cũng được treo trên tường của võ đường.
Khoảng 7 giờ 15, Nam Phan dặn chúng tôi ngồi chơi chờ anh 10 phút để hâm nóng, anh xỏ giày, khoác áo jacket và chạy bộ cùng với một người thanh niên khác.
Trở về lại võ đường, trong lúc mổ hôi còn đang chảy dài trên trán, Nam Phan ra sàn tập, anh làm động tác thứ hai là nhảy dây. Chúng tôi đã từng thấy một số cô gái và các em nhỏ nhảy dây rất tài tình, nhưng tất cả đều không thể nhảy khéo bằng võ sĩ Nam Phan.
Sau 10 phút nhảy dây, anh lấy khăn lau mồ hôi và mang găng tay làm động tác thứ ba là “đánh gió.” Nhìn vào tấm gương lớn kín hết một vách tường trước mặt, Nam Phan vung tay đưa ra những cú đấm, đá nhanh như cắt.


Nam Phan đang tập luyện tại võ đường của anh ở Garden Grove tối thứ Sáu, 7-11-2014. (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)


Đứng cách anh khoảng 2 mét chúng tôi nghe những tiếng vù vù như tiếng gió thổi, nên Nam Phan gọi là “đánh gió” rất đúng. Sau màn đánh gió, nghỉ mấy phút, Nam Phan lại gần những bao cát rất to và anh dùng sức tấn công như vũ bão nhưng bao cát vẫn trơ gan, không suy xuyển.
Màn tập cuối cùng là đạp xe đạp trong một căn phòng nhỏ. Vừa tập, Nam Phan vừa trả lời câu hỏi của chúng tôi. Anh cho biết, cha mẹ anh gốc người Long Xuyên, qua Mỹ năm 1978, anh sinh ra và lớn lên tại Mỹ, là con út trong gia đình có ba anh em trai. Nam Phan học võ năm lên 8 tuổi, được cha mẹ khuyến khích, anh đi tập võ và chỉ muốn tập chơi cho vui thôi, không nghĩ sau này mình trở thành một võ sĩ.
Nam Phan còn trẻ, vui tính và khiêm nhường. Khi chúng tôi hỏi, từ lúc bắt đầu thi đấu đến nay Nam Phan có bao nhiêu trận thắng, bao nhiêu trận hòa và bao nhiêu trận thua?
Anh đáp, “Thắng cũng chút đỉnh, thua cũng chút đỉnh.” Nhưng sau đó, người anh ruột của Nam Phan cho chúng tôi biết, Nam Phan đã thi đấu trên 40 trận và thắng hơn 30 trận.
Người anh của Nam Phan cũng là một võ sĩ, tên là Khanh Phan, có mặt tại võ đường, anh cho biết, gia đình anh hiện ở thành phố Garden Grove, trong ba anh em thì anh là người có gia đình còn người anh cả và Nam Phan chưa lập gia đình.

Bích chương quảng cáo trận đấu giữa Nam Phan và Mike Richman vào đêm thứ Bảy sắp tới.




Lần nào Nam Phan đi thi đấu cả nhà cũng đi theo để khích lệ, và khi Nam Phan thắng, dĩ nhiên cả nhà đều rất vui nhưng anh cho rằng chiến thắng của Nam Phan là một niềm vinh dự cho cộng đồng, điều đó mới là quan trọng. Về trận đấu sắp tới anh nghĩ Nam Phan sẽ thắng.
Võ sĩ Nam Phan cho biết đối thủ của anh rất giỏi, đã thắng nhiều trận. Việc thi đấu thắng, thua là chuyện thường nhưng Nam Phan vẫn hy vọng sẽ thắng Mike Richman.
Mike Richman là một cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến, từng hạ đo ván một số đối thủ mới đây, và tập luyện tại Minnesota. Vì từng trú đóng ở Camp Pendleton, Mike Richman sẽ được nhiều quân nhân từ trại lính này cổ võ, trong khi Nam Phan sẽ có nhiều người Mỹ gốc Việt đến hỗ trợ tinh thần cho anh.
Một câu hỏi khác, Nam Phan cho biết, tập võ phải có chế độ ăn uống riêng. Không được ăn nhiều chất mỡ nhất là đồ chiên, xào, phải ăn nhiều rau và các trái cây chứa nhiều vitamin để có đủ sức chiến đấu. Nam Phan hiện độc thân nhưng anh cười rất tươi nói với chúng tôi, “Nam sắp có vợ rồi.”
Chúng tôi hỏi anh, “Mỗi khi lên võ đài, anh chọn đối thủ hay người ta chọn cho anh?”
Nam Phan cho biết, mình không được chọn, nhà tổ chức chọn cho mình và người đó với mình phải có sức nặng bằng nhau, còn tuổi chênh lệch không thành vấn đề.
Mỗi lần thi đấu anh đều hồi hộp, có khi run nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh, anh nói, thi đấu chứ đâu phải giỡn chơi đâu. Nhiều người sau khi thi đấu bị thương nặng phải vô bệnh viện nhưng Nam Phan thì chưa.
Chúng tôi lại hỏi, “Trung bình sau mỗi trận đấu nếu thắng anh nhận được bao nhiêu tiền?”
Nam Phan cười và nói, “Chỉ đủ mua một tô phở và sáng một ly cà phê thôi.”
Mỗi lần Nam Phan thắng, anh thường cầm lá cờ vàng chạy xung quanh võ đài hoặc khoác lá cờ lên mình với một nét mặt rất hãnh diện.
Chúng tôi hỏi, “Từ suy nghĩ như thế nào mà Nam Phan có sự biểu lộ đặc biệt đó?”
Anh trả lời, “Gia đình Nam Phan, bố mẹ Nam Phan thường nhắc nhở, mình là người Việt Nam, dù sanh đẻ tại Mỹ cũng vẫn là người gốc Việt Nam, lá cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của tổ quốc mình, lá cờ có chính nghĩa, tượng trưng cho độc lập, chủ quyền của một nước dân chủ tự do, nên mỗi khi thắng, Nam Phan thường khoác hay cầm lá cờ vàng chạy trên võ đài là để hãnh diện mình là người Việt Nam.”
Sau gần hai tiếng đồ theo dõi sự tập luyện và phỏng vấn, chúng tôi chúc Nam Phan gặp may mắn trong cuộc so găng vào ngày 15 sắp tới để một lần nữa mang vinh dự về cho cộng đồng Việt Nam.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT